Đứa trẻ được bố mẹ giàu có nuông chiều từ nhỏ và bi kịch không ai ngờ ở tuổi 34

Thùy Dương. - Ngày 25/02/2023 09:31 AM (GMT+7)

Bây giờ nhìn con, ông bà càng đau lòng, giá mà ngay từ đầu ông bà đã không nuông chiều con như thế.

Đối với cha mẹ, con cái là niềm hạnh phúc, là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời của họ. Do đó, hầu như tất cả các ông bố bà mẹ đều cố gắng yêu thương và chiều chuộng. Song, có những gia đình lại chiều con quá mức đến nỗi dù đã U40 nhưng vẫn bị xem là “em bé khổng lồ”, thất bại cả trong cuộc sống lẫn tình cảm.

Phan Tuấn (sinh năm 1989) là con trai một của ông Phan bà Lý (60 tuổi) – chủ một công ty vận tải khá có tiếng tăm ở khu vực Thành Đô (Trung Quốc). Sinh ra trong một gia đình có điều kiện lại là con một nên ngay từ nhỏ Phan Tuấn đã được bố mẹ hết mực nuông chiều. Khi ấy, anh muốn bất cứ thứ gì thì bố mẹ anh cũng đều đáp ứng mà không bao giờ từ chối con.

Những năm học tiểu học, Phan Tuấn luôn làm bố mẹ hài lòng khi lúc nào cũng là học sinh xuất sắc nhất lớp, được biểu dương toàn trường. Cứ mỗi lần tổng kết, anh lại nhận được không biết bao nhiêu là món quà của bố mẹ. Muốn gì được nấy.

Đứa trẻ được bố mẹ giàu có nuông chiều từ nhỏ và bi kịch không ai ngờ ở tuổi 34 - 1

Vì ỷ gia đình có điều kiện, ỷ được bố mẹ nuông chiều nên Phan Tuấn đã không chăm lo học hành mà nghiện chơi game online.

Vì ỷ gia đình có điều kiện, ỷ được bố mẹ nuông chiều nên Phan Tuấn đã không chăm lo học hành mà nghiện chơi game online.

Tuy nhiên đến năm lớp 7, Phan Tuấn bắt đầu chơi game online theo lời dụ dỗ của một số bạn học. Thế nhưng, do quá bận với việc làm giàu nên vợ chồng ông Phan bà Lý không hề hay biết gì. Mặc dù thỉnh thoảng giáo viên chủ nhiệm của Phan Tuấn có gọi điện thoại thông báo tình hình học tập của con trai có phần giảm sút và nhờ ông bà quan tâm hơn đến việc học của con, song, ông bà lại cho rằng “Con học căng thẳng rồi, chơi game giải trí một tí thì có làm sao đâu” nên cũng chẳng đoái hoài.

Lên cấp 3 thì tình hình học tập của Phan Tuấn tụt dốc thảm hại. Anh mê chơi đến độ liên tục trốn học để đến tiệm game, bố mẹ muốn gặp thì cứ phải đến tiệm game mới có thể gặp được. Kết quả là Phan Tuấn bị đuổi học. Chạy mãi, bố mẹ anh mới xin được cho anh vào học tại một trường tư thục với học phí đắt đỏ. Vậy nhưng, Phan Tuấn vẫn thi rớt đại học và đành chấp nhận theo học ở một trường cao đẳng nghề.

Miễn cưỡng lắm mới có thể tốt nghiệp cao đẳng, thế nhưng sau khi ra trường, Phan Tuấn không hề có ý định tìm việc làm. Mặc cho ông Phan bà Lý năn nỉ đến tức giận mắng mỏ nhưng anh vẫn bình chân như vại. Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng chơi game.

34 tuổi, không nghề nghiệp, không có tiền đồ tương lai, thế nên dù đã được mai mối đến gần 60 lần, Phan Tuấn vẫn không thể tìm được một người bạn gái. Bởi tất cả các cô gái chỉ đồng ý nhận lời đi chơi riêng với anh một lần sau đó đều bỏ chạy. Vợ chồng ông Phan cực kỳ tò mò chẳng hiểu vì sao. Mãi cho đến khi nghe người mai mới nói phong phanh rằng mỗi lần hẹn hò Phan Tuấn không hề nhìn mặt bạn gái lần nào, chỉ cắm cúi vào điện thoại chơi game.

Nghe đến đây thì ông bà Phan thật sự hối hận vì sự nuông chiều con quá mức của mình. Giá mà ngay từ đầu họ cương quyết rèn con theo kỷ luật, cứng rắn với con thì có lẽ bây giờ Phan Tuấn không thất bại thảm hại đến như thế này.

Đứa trẻ được bố mẹ giàu có nuông chiều từ nhỏ và bi kịch không ai ngờ ở tuổi 34 - 3

34 tuổi, Phan Tuấn không nghề nghiệp, không tương lai, không có nổi một người bạn gái dù đã đi xem mắt tới gần 60 lần khiến bố mẹ hối hận về cách nuôi dạy con của mình.

34 tuổi, Phan Tuấn không nghề nghiệp, không tương lai, không có nổi một người bạn gái dù đã đi xem mắt tới gần 60 lần khiến bố mẹ hối hận về cách nuôi dạy con của mình.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ, đã có rất nhiều người vào bày tỏ ý kiến. Song, đại đa số cư dân mạng đều đồng ý với quan điểm “Cách nhanh nhất để làm hư một đứa trẻ chính là nuông chiều quá mức”. Vì vậy, muốn nuôi dạy con nên người, các ông bố bà mẹ cần phải chấp dứt ngay chuyện cưng chiều quá độ. Thay vào đó phải đặt ra những quy tắc, yêu cầu, ràng buộc khắt khe với con để trẻ hiểu rằng không phải muốn gì cũng được.

Cha mẹ chiều chuộng chỉ quan tâm đến nhu cầu hiện tại của con, cho rằng sự hài lòng của con ở thời điểm hiện tại là biểu hiện của sự yêu thương. Thế nhưng, cha mẹ thông thái lại khác. Họ biết rằng việc con biết học cách tự chăm sóc bản thân, sống có trách nhiệm, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn thử thách quan trọng hơn bao giờ hết.

1. Dạy con tự chăm sóc bản thân

Ngay từ khi lên 3, trẻ đã hoàn toàn có thể tự chăm bản thân như tự mặc quần áo, đi giày dép, dọn đồ chơi, tự đi vệ sinh,… Do đó, thay vì làm mọi thứ cho con, cha mẹ nên dạy con tự chăm sóc bản thân mình. Có thể ban đầu bé vụng về làm chẳng đâu ra đâu, nhưng hãy kiên trì rồi con sẽ làm thành thạo và con cũng sẽ học được tính tự lập.

2. Dạy con làm việc nhà

Cũng bắt đầu từ 3 tuổi, trẻ đã có thể trở thành “chân sai vặt” của ba mẹ. Bé có thể phụ mẹ dọn bàn ăn, bỏ đồ dơ vào máy giặt, gấp quần áo cho chính mình, nhặt rau,… Và càng lớn thì những việc con có thể làm càng nhiều. Và tùy vào độ tuổi của con mà cha mẹ hoàn toàn có thể phân công cho con làm việc nhà. Và đây chính là cách để cha mẹ dạy trẻ sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh.

3. Dạy con sống tình cảm, biết yêu thương người khác, hiếu thảo với cha mẹ

Thật sự rất khó để có thể dạy một đứa trẻ biết sống chan hòa, nhường nhịn, biết chia sẻ. Song, nếu cha mẹ luôn làm gương cho con và để bé được thực hành hàng ngày như: lấy nước cho cha mẹ mỗi khi cha mẹ đi làm về, lấy tăm cho ông bà, phụ giúp cha mẹ việc nhà,… Lâu dần, thói quen này sẽ trở thành tính cách của trẻ và khi lớn lên con sẽ trở thành một người luôn biết quan tâm và yêu thương người khác

Cuộc sống kỳ lạ của bé gái sinh ra là thánh nữ đồng trinh và bi kịch khi dậy thì
Tuổi thơ bị đánh mất của những bé gái được chọn làm "nữ thần" Kumari: Không được học, mất khả năng đi lại bình thường và không thể kết hôn.

Chuyện lạ thế giới

Theo Thùy Dương. (Dịch từ 163)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con