Mẹ chồng U60 bỗng sinh thêm con thứ 2, một lần vô tình xem giấy kết quả ADN tôi sững sờ

Ngày 25/10/2023 14:36 PM (GMT+7)

Xem được tờ giấy ADN tôi cũng hiểu thêm lý bà cương quyết đẻ đứa trẻ.

Vợ chồng tôi và 1 đứa con sống cách nhà bố mẹ chồng tôi vài con phố nhưng cũng thường xuyên qua lại ăn cơm và thăm ông bà. Bố mẹ chồng tôi đều đã nghỉ hưu, hiện tại ở tuổi U60 không còn bộn bề gì công việc mà chỉ loanh quanh với thú vui tuổi già, bố tôi yêu thể dục thể thao còn mẹ chồng tôi thích văn nghệ múa hát với những người trong khu sinh sống.

Gần gũi với bố mẹ chồng là thế mà bỗng chốc một ngày, chúng tôi nghe được tin sét đánh từ họ:

- Có chuyện này bố mẹ đã giấu các con cũng đã lâu nhưng giờ đến lúc phải nói. Rằng bố mẹ đã có kế hoạch sinh thêm con, em bé được 9 tuần rồi. Mẹ biết ở cái tuổi này sinh thêm con cũng không được hay cho lắm, nhưng mà...

Câu nói của mẹ chồng khiến chồng tôi sững sờ cả người, không tin vào tai mình mà còn tưởng bà nói đùa. Nhưng đó quả thực là thật vì bụng bà ngày một to.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chia sẻ về quyết định của mình, bố mẹ chồng tôi cũng chỉ mang tính chất thông báo chứ không cho chồng tôi được phép ý kiến còn tôi phận con dâu thì cũng không dám nói gì. Chẳng mấy chốc mẹ chồng tôi đến ngày sinh đẻ, U60 nhưng mẹ tôi trở thành sản phụ khỏe nhất nhì phòng đẻ mà bác sĩ cũng phải khen. Bà từng là mẹ 2 con, lại đã chăm cháu nội nên chuyện chăm sóc trẻ sơ sinh đâu ra đấy, mỗi tội không còn khỏe như trước. 3 ngày đẻ ở bệnh viện mẹ chồng tôi được xuất viện về nhà. Bỗng chốc có thêm một em chồng nhỏ xíu tôi vừa mừng vui cũng vừa lạ lẫm nhưng cảm xúc cũng thích lắm, tôi suốt ngày sang nhà cùng mẹ chăm sóc em bé.

Vào một ngày khi đang giúp mẹ chồng chăm em, tôi bỗng giấy có tờ giấy gì ở trong ngăn kéo cất vội nhưng chưa được, định bụng chỉ cất lại cho mẹ thì tôi tá hỏa đó là tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN. Đọc rõ những dòng chữ trên đó, tôi lại càng bàng hoàng hơn nữa khi mẹ chồng tôi làm xét nghiệm ADN giữa con thứ 2 vừa mới sinh và bố chồng. Trong tờ giấy chứng thực mối quan hệ giữa cả hai quả thực là cha con. Điều này tôi nghĩ là hiển nhiên rồi nhưng không hiểu sao mẹ chồng tôi lại phải làm nữa. Đang miên man suy nghĩ thì mẹ chồng tôi bước vào cửa. Tôi vội xin lỗi:

- Con xin lỗi mẹ, con không cố ý xem nhưng con thấy nó sắp rơi ra nên chỉ định cất vào thôi ạ.

- Ừ không có vấn đề gì đâu con, mẹ cũng định bảo con cầm về cho chồng con xem đó.

- Tại sao lại là cầm về cho chồng con xem, anh ý có vấn đề gì sao?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- Mẹ làm việc này là vì nó đấy. Mẹ biết con vui khi có thêm em nhưng chồng con thì không. Từ ngày nó biết mẹ thông báo chuẩn bị sinh thêm em thì nó giận mẹ, nó nghĩ rằng mẹ tham lam khi đã có 2 đứa con rồi mà vẫn muốn sinh thêm. Đến khi em nó mất mà mẹ vẫn cố chấp sinh thêm mà không hỏi ý kiến của nó.

Thực ra, mẹ chồng tôi trước có 2 người con trai, lúc trẻ cũng định đẻ thêm nhưng vì kinh tế khó khăn nên chỉ dừng lại 2. Thế nhưng cách đây vài năm, ông chú là em trai chồng tôi không may qua đời nên bà cứ day dứt mãi chuyện không sinh thêm con ngày xưa, để giờ đây tuổi già lại chỉ còn có 1 con trai. Vì vậy nên dù đã ở tuổi U60, bà vẫn quyết sinh thêm con mặc cho người đời ai dị nghị.

- Điều này thì có liên quan gì đến tờ giấy xét nghiệm này hả mẹ - tôi hỏi thêm mẹ.

- Vì nó không thích sự xuất hiện của người em cách gần 3 chục tuổi này nên nó nghi ngờ mẹ rằng đây không phải là em trai ruột cùng bố với nó, nó nghĩ rằng mẹ quan hệ với người đàn ông nào đó trong hội văn nghệ và lỡ lầm nên bắt gia đình phải chấp nhận. Thế nhưng sự thật đúng là bố mẹ đã cùng đồng lòng để có thêm em cho các con chỉ là mẹ đã không bàn bạc với các con kĩ càng hơn mà lại chỉ thông báo. Có lẽ nó đã sốc vì điều đó nên nghĩ nhiều chiều hướng không hay cho mẹ.

Vì thế mẹ quyết định làm xét nghiệm ADN này để mong chứng minh sự trong sạch của mình cũng như mối quan hệ ruột rà của hai anh em nó, hy vọng nó có thể yêu thương đứa em cách xa nhiều tuổi này như yêu thương đứa em đã mất. Mẹ không muốn vì quyết định của bố mẹ mà khiến chồng con phải khó chịu, xa cách em ruột, rất tội cho đứa nhỏ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- Sao mẹ không nói với con chuyện này sớm để con trao đổi thêm với chồng, con biết rằng anh ý sốc khi gần 30 tuổi đầu lại có thêm em nhưng nếu phân tích kĩ càng, con tin anh ý sẽ chấp nhận chuyện này và yêu thương em bé thôi mẹ.

Mẹ quyệt ngang hàng nước mắt, mong tôi giúp bà hàn gắn mối quan hệ giữa các con ruột của mình.

Tâm sự từ độc giả maichinguyen...@gmail.com

Chuyện những người lớn tuổi sinh con khi đã ở tuổi U60, U70 cũng không phải hiếm trên thế giới, tuy nhiên điều này cũng không dễ dàng chấp nhận đối với những người thân trong gia đình, đặc biệt là những người con lớn. Chính vì thế, các bậc cha mẹ nếu có lỡ hoặc có ý định sinh con khi ở độ tuổi quá cao cần đặc biệt quan tâm đến ý kiến cũng như cảm xúc của những con lớn.

Có thể nói sinh con đầu lòng là quyền quyết định của hai bên, chỉ cần được sự đồng ý của hai bên là được, tuy nhiên muốn sinh con thứ 2, sinh con thứ 3, cha mẹ cũng cần đặc biệt tham khảo ý kiến của các con mình.

Dù lớn hay nhỏ, các con vẫn nên được tham gia đóng góp ý kiến của mình cho việc hệ trọng của gia đình. Khi đó, con mới có thể cảm nhận được trách nhiệm và tình yêu dành cho em, cũng như hiểu và thông cảm cho tất cả những việc làm, suy nghĩ của bố mẹ khi lựa chọn lên chức ở tuổi U60, U70.

Ngoài ra, khi quyết định sinh thêm con ở tuổi đã cao, người mẹ cũng nên chú ý đến:

Mẹ chồng U60 bỗng sinh thêm con thứ 2, một lần vô tình xem giấy kết quả ADN tôi sững sờ - 4

1) Sức khỏe cơ thể của người mẹ

Cha mẹ cần biết rằng sau khi sinh con, người mẹ càng lớn tuổi càng dễ có nguy cơ mắc phải những tổn thương về thể chất ở các mức độ khác nhau, dẫn đến suy nhược cơ thể. Điều này không những ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ mà còn ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc con.

Chính vì thế việc chăm sóc con sơ sinh khi mẹ đã ở tuổi cao cần sự đồng hành của những người thân yêu. Mẹ có thể chia sẻ thực trạng sức khỏe của mình và nhờ sự giúp sức từ những người khác trong gia đình. Đây cũng là sự gắn kết tuyệt vời mọi người với em bé.

Mẹ chồng U60 bỗng sinh thêm con thứ 2, một lần vô tình xem giấy kết quả ADN tôi sững sờ - 5

2) Điều kiện kinh tế

Các cặp vợ chồng cao tuổi phải cân nhắc điều kiện kinh tế nếu muốn có con. Nếu điều kiện kinh tế tốt, cha mẹ có thể hạnh phúc khi có con ở độ tuổi lớn, nhưng nếu không có điều kiện kinh tế tốt, chắc chắn sẽ khó có thể vui vẻ khi cha mẹ sinh con ở độ tuổi lớn.

Bởi việc chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa trẻ thành người tốn rất nhiều chi phí, cha mẹ càng già càng không có thu nhập nhưng trẻ nhỏ lại cần nguồn kinh phí lớn cho việc học hành. Chính vì thế khi quyết định sinh con tuổi đã cao thì bố mẹ nên có 1 khoản tiết kiệm cho lâu dài và có thể dùng cho tương lai của đứa trẻ.

Mẹ chồng dưới quê mang túi quà to lên thăm cháu, tôi mở ra thấy thứ bên trong liền lập tức bảo con vứt đi
Biết ông bà thương cháu, nhưng tôi luôn nuôi dạy con kỹ tính từ trước đến nay nên "quà" này tôi không thể để con sử dụng.

Tâm sự mẹ bỉm

Theo Phan Nguyễn (Ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm