Giúp việc cố tình đòi mức lương 20 triệu/tháng để rời đi, muốn qua nhà em dâu tôi lánh nạn

Ngày 03/03/2025 15:06 PM (GMT+7)

Tôi bàng hoàng khi biết mỗi tháng em dâu chỉ trả cho chị Thủy có 8 triệu, vậy mà chị ấy vẫn làm. Vậy là người làm cố tình tăng lương gấp đôi để sớm thoát khỏi nhà tôi.

Suốt 15 năm, bà ngoại chăm sóc 3 đứa con của tôi, đến khi bà về quê nghỉ dưỡng thì bị bệnh. Vợ chồng em trai nói:

“Khi mẹ khỏe mạnh thì đi chăm sóc cháu ngoại, không đoái hoài đến cháu nội. Bây giờ, bà bệnh tật, vợ chồng em không có trách nhiệm gì hết. Anh chị về quê mà rước bà đi mà phụng dưỡng, không em bỏ mặc đấy”.

Tuy mẹ không chăm sóc được cháu nội nhưng các em đang sống trên đất của ông bà phải có trách nhiệm với mẹ, không được ăn nói vô ơn thế. Tôi rất giận các em nên đã nói hơi nặng lời nhưng không em nào chịu nghe. Thương mẹ, tôi đành phải về quê đón mẹ ra phố chăm sóc suốt 1 năm qua.

Vợ chồng tôi đều bận rộn công việc nên không có thời gian chăm lo cho mẹ. 1 tháng, mẹ phải nằm viện mất 2 tuần, chúng tôi buộc phải thuê người làm trông nom mẹ.

Người giúp việc tên là Thủy rất đảm đang, tháo vát. Công việc hằng ngày của chị ấy khá bận rộn, vừa phải chăm sóc mẹ tôi trong viện, vừa phải đưa đón 3 đứa trẻ đi học và lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Hằng ngày, chị Thủy phải dậy từ 5h để làm việc và 11h đêm mới được lên giường ngủ.

1 tháng, mẹ phải nằm viện mất 2 tuần, chúng tôi buộc phải thuê người làm trông nom mẹ. (Ảnh minh họa)

1 tháng, mẹ phải nằm viện mất 2 tuần, chúng tôi buộc phải thuê người làm trông nom mẹ. (Ảnh minh họa)

Biết chị làm vất vả nên tôi trả mỗi tháng 10 triệu, đó là mức lương khá cao so với mặt bằng chung. Thỉnh thoảng, tôi cũng thưởng cho chị ấy vài trăm nghìn. Từ ngày chị làm đến nay, chưa bao giờ gia đình tôi to tiếng hay mắng mỏ gì chị ấy.

Vậy mà, tuần vừa rồi, chị đòi tăng lương lên 20 triệu/tháng, nếu tôi không trả thì sẽ nghỉ việc ngay lập tức. Không thể chấp nhận được yêu cầu quá đáng của chị Thủy, tôi cho chị nghỉ việc. Sau đó, tôi nghỉ phép cả tuần để tìm người làm mới.

Tìm mãi không được người làm ưng ý, tôi chán nản, định qua nhà em dâu để nhờ em ấy tìm người giúp. Tôi nóng mặt khi nhìn thấy chị Thủy ra mở cổng. Tôi bức xúc lao vào nhà trách em dâu, tôi yêu cầu 2 người cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.

Em dâu thật thà nói:

“Em đang cần người làm thật nhưng không muốn nhận chị Thủy, chị ấy cứ nài nỉ đòi qua làm cho nhà em nên đành phải đồng ý”.

Tôi bàng hoàng khi biết mỗi tháng em dâu chỉ trả cho chị Thủy có 8 triệu, vậy mà chị ấy vẫn làm. Vậy là người làm cố tình tăng lương gấp đôi để sớm thoát khỏi nhà tôi. Tôi đối xử rất tốt với chị Thủy, sao chị lại không muốn làm ở nhà tôi nữa?

Tôi bức xúc lao vào nhà trách em dâu, tôi yêu cầu 2 người cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. (Ảnh minh họa)

Tôi bức xúc lao vào nhà trách em dâu, tôi yêu cầu 2 người cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. (Ảnh minh họa)

Chị Thủy ngậm ngùi nói:

“Em rất tốt và tử tế, không được làm việc cho em là một điều đáng tiếc. Nhưng chị không thể ở lại được nữa, chị sợ có ngày phá vỡ hạnh phúc gia đình em.

Mấy lần em đi công tác, cứ đêm đến, chồng em gõ cửa đòi vào ngủ với chị. Những lúc đó, chị sợ lắm, nằm im bất động, không dám nói gì. Ban ngày, chồng em tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Vì lý do đó, chị quyết định nghỉ việc, mong em hiểu cho”.

Trở về nhà, tôi tra khảo chồng và yêu cầu giải thích. Anh phủ nhận tất cả:

“Chị Thủy không muốn làm nữa nên đặt điều nói xấu anh. Vợ anh xinh đẹp, giỏi giang anh không yêu, mắc mớ gì phải thích người làm. Bây giờ em tin chồng hay tin người ngoài?”.

Không có bằng chứng, tôi không thể tố tội chồng nhưng “không có lửa sao có khói”. Danh dự của người phụ nữ rất lớn, chị Thủy không bao giờ bán rẻ danh dự để làm xấu hình ảnh của bản thân.

Người chồng mà tôi luôn thương yêu và tin tưởng là thế, vậy mà muốn ăn nằm với người làm. Tôi không hiểu khi không có vợ bên cạnh, anh còn qua lại với ai nữa?

Tôi phải làm sao đây?

Tôi phải làm sao đây?




Bố định sang tên ngôi nhà cho tôi nhưng tiếng ho của mẹ kế vọng trong phòng ra làm ông giật mình
Bố bảo ngôi nhà này là của bố và mẹ tạo dựng lên, vì vậy sẽ cho tôi tất cả. Bố muốn sang tên sớm cho tôi trong năm nay. Bố chưa nói hết câu thì tiếng...

Tâm sự

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]03/03/2025 14:00 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự