Mẹ chồng cơm nước, quét dọn, chăm cháu, ốm không dám nghỉ, con dâu phán câu "xanh rờn", 1 tuần sau thì tá hỏa

Chi Chi - Ngày 28/02/2025 19:00 PM (GMT+7)

Càng nghĩ tôi càng tức nên làm lớn chuyện cho con dâu phải chừa thói hư.

Vì thương con trai, thương cháu nội nên tôi mới bỏ quê lên phố. Vậy mà con dâu lại không biết điều chút nào.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi chỉ có 1 con trai duy nhất, cháu lấy vợ và đã có 1 bé trai 3 tuổi. Sau khi con dâu tôi sinh con thì con trai đã ra nước ngoài làm việc và dự kiến là 5 năm mới về.

Từ trước khi các con lập gia đình tôi tích góp tiền mua được một căn nhà trên phố và có sẵn một cái nhà dưới quê. Vậy nên khi các cháu lập gia đình, tôi cho các cháu sống tại nhà trên phố để tiện sinh sống, làm việc.

Thương con trai đi làm xa, cháu nội còn nhỏ nên tôi đóng cửa nhà dưới quê dọn lên nhà trên phố để sống cùng con dâu và cháu nội.

Hàng ngày tôi làm hết tất cả các công việc nhà từ nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa đồng thời vẫn đảm bảo ngày 3 bữa cháo cho cháu nội, dẫn cháu đi chơi, dạy cháu học... Thậm chí có những hôm ốm, đầu đau nhức vẫn cố thức khuya dậy sớm để chăm sóc cháu, nấu ăn cho con dâu đi làm.

Vậy mà tôi thấy con dâu tôi không biết điều chút nào. Đi làm về con dâu chỉ việc ăn cơm rồi cái bát tôi cũng phải rửa cho. Nó ra phòng khách nằm vắt chân chữ ngũ xem tivi, đến con cái cũng chẳng thèm ngó ngàng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những chuyện nhỏ nhặt thế tôi không chấp làm gì mà chỉ nhắm mắt cho qua. Vậy nhưng mới đây có chuyện khiến tôi tức điên nên đưa ra quyết định bất ngờ.

Con dâu thông báo:

- Con được nghỉ phép 1 tuần nên cũng đã đặt vé máy bay đi du lịch cho thông thoáng đầu óc chứ mấy nay con đi làm vất vả quá. Mẹ ở nhà chăm sóc cháu cho con nhé, về con sẽ có quà cho hai bà cháu.

Tôi phản đối vì mỗi ngày tôi đã giúp con dâu hết việc nhà cửa, chăm sóc cháu rồi thì khi nó được nghỉ phải đỡ đần lại tôi. Hơn hết nhà dưới quê tôi lâu chưa về, sợ cỏ mọc hoang dại nên cũng muốn về thăm quê. Vậy nhưng con dâu lại từ chối, nó nói nó chỉ thông báo thôi còn vé máy bay đã đặt rồi không rút lại được.

Tôi phản ứng ra mặt việc không đồng ý con dâu đi du lịch, để con lại cho tôi chăm sóc nhưng có vẻ như nó cũng chẳng quan tâm. Tới ngày, con dâu tôi vẫn xách vali ra khỏi nhà như đã nói để lại cho tôi một tay chăm sóc cháu một tay đảm đương việc nhà.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Càng nghĩ tôi càng tức không chịu được nên quyết định trong nháy mắt việc bán nhà.

Tôi nhờ môi giới đến xem nhà và bán với mức giá rẻ hơn chút để cho được việc. Chỉ sau 3 ngày tôi đã bán nhà xong, đồ đạc để lại hết cho người ta chỉ mang đồ đạc của hai bà cháu dọn về quê. Còn đồ của con dâu tôi nói người ta để đấy, khi nào nó về nó tự khắc dọn.

Y như rằng, con dâu đi du lịch về đã quá hoảng khi nhà đã bị bán, vội vàng gọi điện cho tôi:

- Mẹ, sao mẹ lại bán nhà, bán mà cũng không nói với con một câu, giờ con phải ở đâu?

- Ở đâu đó là việc của con, lúc con đi du lịch cũng có báo trước với mẹ đâu. Nhà đó là của mẹ, mẹ thích bán lúc nào là tùy mẹ. Giờ mẹ và cháu đang ở quê rồi, con thích thì về đây sống không thì đi thuê trọ mà ở rồi đi làm. Nếu có muốn đón cháu thì cũng về quê mà đón, mẹ mệt rồi.

Nói xong tôi cúp máy không cho con dâu cơ hội dãi bày thêm. Chắc chắn con dâu đã điện thoại cho con trai nên chúng điện về cho tôi nhưng tôi chẳng thèm nghe máy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Không thấy con dâu về quê cũng không thấy nói chuyện đón con trai lên thành phố sống vì tôi biết, thân nó còn chưa lo được thì sao lo được cho con. Vậy mà chưa đâu đã biết hưởng thụ trong khi tôi còn phải đang lo từng bữa cho mẹ con nó.

Tâm sự từ độc giả thuyanh...

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]28/02/2025 17:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm