Nắng nóng 40 độ cứ bật điều hòa mẹ chồng lại tắt, kêu "tốn tiền điện"

Ngày 17/05/2023 19:02 PM (GMT+7)

Ngay chiều hôm nay, bà gọi người đến tháo dỡ điều hòa.

Viết những dòng tâm sự này là lúc hai hàng nước mắt của tôi lăn dài, chảy không ngừng, nhìn con thơ nằm ngủ thôi cũng vã mồ hôi mà tôi thấy mình làm mẹ bất lực vô cùng.

Tôi và chồng lấy nhau từ năm 2019 thế nhưng đến tháng 4 vừa rồi mới có con đầu lòng. Chúng tôi cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh nhưng mãi không có con. Chúng tôi khám đông y, tây y, mẹ chồng cũng xem bói rồi cắt thuốc bổ suốt nhưng mãi chẳng đậu. Quá mệt mỏi vì thuốc thang suốt ngày nên tôi buông thõng không uống nữa thì tự dưng lại dính bầu.

Gần 4 năm trời mới có đứa cháu trai đích tôn nên mẹ chồng tôi cưng lắm rồi cũng giữ gìn kĩ. Sau khi tôi sinh con trên phố được 10 ngày thì mẹ chồng giục tôi mang con về quê để bà chăm sóc cho hai mẹ con. Thế là hai mẹ con tôi về quê ở từ hồi tháng 4 đến giờ, chồng ở trên phố đi làm. Tôi cũng chưa được đưa con sang nhà mẹ đẻ vì mẹ chồng tôi sợ đi đường xa không tốt cho cháu. Bà nói rằng phải qua 3 tháng 10 ngày mới cho cháu đi xa.

Nắng nóng 40 độ cứ bật điều hòa mẹ chồng lại tắt, kêu amp;#34;tốn tiền điệnamp;#34; - 1

Hai mẹ con về cơ bản cũng không hợp nhiều trong cách chăm sóc em bé sơ sinh nhưng tôi là người nhịn được, với cả biết bà thương cháu nên cứ để cho bà chăm, bà nào mà chẳng thương cháu, chắc chắn bà sẽ không làm điều gì gây hại cho cháu. Thế nhưng chuyện lần này thì tôi không thể chịu được.

Chẳng là 2-3 ngày trở lại đây, thời tiết vô cùng nắng nóng. Ở quê cũng thoáng đãng và mát mẻ, có gió nên bình thường sáng sớm và đêm tôi sẽ chỉ bật quạt và mở cửa cho gió thông để con ngủ hay chơi. Thế nhưng qua nay nóng quá, nhất là khoảng thời gian giữa trưa thời tiết 40 độ, thậm chí là hơn mà phòng của mẹ con tôi lại ở trên tầng 2, mái nhà thì là mái được lợp từ những tấm lợp xi măng nên rất nóng.

Đoán trước được điều đó nên ngay từ khi chồng đưa hai mẹ con về quê anh đã nhờ thợ mang điều hòa đến nhà để lắp trước. Những ngày này nóng quá tôi bật điều hòa lên cho con mát mẻ. Quả thực mỗi lần bật lên con dễ chịu hẳn, không còn quấy khóc mà người cũng đỡ mồ hôi.

Nắng nóng 40 độ cứ bật điều hòa mẹ chồng lại tắt, kêu amp;#34;tốn tiền điệnamp;#34; - 2

Nắng nóng 40 độ cứ bật điều hòa mẹ chồng lại tắt, kêu amp;#34;tốn tiền điệnamp;#34; - 3

Thế nhưng việc tôi bật điều hòa cho con lại khiến mẹ chồng tôi không hài lòng. Từ lúc chồng lắp điều hòa đã khiến mẹ con cãi vã. Quan điểm của mẹ chồng tôi là nhà ở quê thoáng mát chỉ cần quạt là đủ không cần đến điều hòa. Biết mẹ không thích nên tôi cũng không dám bật. Thế nhưng mấy ngày hôm nay nóng quá, sờ đến da của con còn nóng ran nói chi đến việc bé đổ mồ hôi ướt hết lưng áo.

Vậy nhưng cứ mỗi lần thấy tôi bật điều hòa là mẹ chồng tôi kiếm cớ tắt đi. Bà nói "trời mát thế này bật làm gì tốn điện". Thấy vậy tôi chỉ rón rén dám bật những lúc bà không ở nhà còn lúc nào bà phát hiện ra thì tôi cũng khẽ khàng bảo "tiền điện tháng này mẹ để vợ chồng con trả". Thế nhưng bà cũng không vừa "chị thì ở nhà không có tiền, chị tưởng chồng chị đi làm lắm tiền lắm đấy mà ở nhà ngồi mát bật điều hòa".

Nghe bà nói thế tôi cũng không dám nói thêm. Thế nhưng đúng trưa ngày hôm nay, con quấy khóc vì nóng quá nên tôi vẫn bật điều hòa lên cho con mát, đứa trẻ dịu hẳn. Nhưng đúng lúc đó mẹ chồng bưng cơm lên phòng để tôi vừa ăn vừa trông con thì bà phát hiện ra tôi đang bật điều hòa. Bà tức giận tắt rồi mắng xa xả vào mặt tôi:

- Cô định để cho cháu tôi mới 2 tháng tuổi đã ốm vì nằm điều hòa đấy à. Tôi nói mà cô không nghe gì cả, cái khí điều hòa này nó không hề tốt chút nào cả, nằm điều hòa chỉ tội cháu tôi ho khụ khụ rồi ốm phải đi viện mất thôi. Gió mát thì không muốn mà cứ muốn đóng hết cửa vào rồi bật điều hòa làm gì cho vừa tốn điện lại vừa ốm người ra. Chiều nay tôi gọi người mang ngay cái điều hòa này đi.

Nắng nóng 40 độ cứ bật điều hòa mẹ chồng lại tắt, kêu amp;#34;tốn tiền điệnamp;#34; - 4

Nói xong mẹ chồng quay người đi xuống nhà rồi chiều bà gọi ông chú làm bên thợ điện sang tháo cái điều hòa thật. Người ta vừa tháo bà vừa nói: "Nhà tôi mát lắm lắp điều hòa mà chẳng phải dùng tới. Chú xem bán được cho ai thì bán giúp tôi".

Tôi điện thoại nói cho chồng nhưng anh không ở nhà cũng chẳng làm được gì, anh hứa cuối tuần sẽ về. Ôm con nóng ran người, mồ hôi chảy vì nóng, hai hàng nước mắt tôi lăn dài mà không biết phải làm sao. Liệu trẻ sơ sinh nằm điều hòa bị ốm thật sao?

Tâm sự từ độc giả tutrinh...@gmail.com

Có nên cho trẻ sơ sinh nằm điều hòa không?

Không ít các phụ huynh đều tin rằng, trẻ sơ sinh khi sinh ra đều còn non nớt, khả năng chịu đựng và thích nghi kém nên luôn tìm cách để giữ ấm cho các bé như quấn tã, mặc quần áo thật dày, ủ thêm nhiều lớp chăn để giúp đảm bảo bé không bị lạnh. Vì thế, các mẹ thường không dám sử dụng điều hòa cho trẻ sơ sinh vào mùa hè.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng, không cho trẻ sơ sinh nằm điều hòa là một quan niệm sai lầm bởi nếu trẻ sinh ra đều khỏe mạnh, đủ tháng và có cân nặng từ 3,5kg trở lên đều có đủ các lớp mỡ để giúp cơ thể giữ nhiệt. Cơ chế điều tiết thân nhiệt của bé cũng đã hoạt động để giúp bé đảm bảo việc ngủ ngon, an toàn hơn nếu nằm trong phòng có nhiệt độ giống như phòng của người lớn.

Trong trường hợp bị ủ quá ấm, đắp quá nhiều lớp chăn, không chỉ không có lợi mà còn khiến cho các bé gặp nguy hiểm hơn.

Nắng nóng 40 độ cứ bật điều hòa mẹ chồng lại tắt, kêu amp;#34;tốn tiền điệnamp;#34; - 5

Đối với các bé sinh non và có cân nặng dưới 3,5kg thì tốt nhất, cha mẹ nên đợi đến khi trẻ được khoảng 1-2 tháng, tùy theo sự phát triển của các bé mới nên cho dùng điều hòa.

Mẹ cũng nên lưu ý, do dùng điều hòa cho trẻ sơ sinh cần phải đóng kín cửa, không khí bị khóa lại bên trong. Trong khi đó, trẻ nhỏ lại rất cần được lưu thông không khí. Do đó, khi dùng điều hòa, tốt hơn hết, cha mẹ nên bật quạt thông gió để giúp cho không khí trong phòng trở nên thông thoáng hơn.

Cho trẻ sơ sinh nằm điều hòa đúng cách

Ngoài việc sử dụng điều hòa để giúp mang lại sự thoải mái và ngăn ngừa tình trạng đột tử ở trẻ sơ sinh khi thời tiết nắng nóng thì điều hòa cũng có thể khiến cho hệ hô hấp dễ bị khô, dẫn đến tình trạng bệnh lý hô hấp như viêm phế quản phổi, viêm tiểu phế quản, viêm hô hấp..

Không những thế, khi dùng điều hòa, nếu trẻ không được chú ý và chăm sóc tốt nhất, trẻ có thể dễ gặp phải biến chứng nguy hiểm. Vì thế, muốn dùng điều hòa cho trẻ sơ sinh đúng cách và không làm ảnh hưởng đến sức của các bé sơ sinh, phụ huynh cần phải lưu ý một số điểm sau:

- Luôn luôn đảm bảo nhiệt độ khoảng từ 26-28 độ: Cha mẹ nên đảm bảo độ chênh với nhiệt độ bên ngoài khoảng dưới 10 độ C là lý tưởng nhất và độ ẩm khoảng từ 40%-60%.

- Không được để điều hòa chĩa thẳng đến khu vực bé ngủ: Nếu bị điều hòa thổi trực tiếp đến mặt, mũi, đầu bé và quan trọng là thóp thở của bé. Điều này sẽ khiến cho bé dễ mắc phải một số các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, viêm tiểu phế quản, dị ứng đường hô hấp…

- Không nên cho trẻ nằm điều hòa quá 3 giờ: Cha mẹ nên cho bé tiếp xúc với nguồn không khí tự nhiên, ở nhiệt độ thường khoảng từ 10-15 phút sau khi nằm điều hòa từ 2-3 tiếng, tối đa là 4 tiếng sẽ giúp bé tăng đề kháng và ít bị ốm vặt hơn.

- Áp dụng quy tắc 3 phút: Cha mẹ cần phải thực sự lưu ý đến việc bật/tắt điều hòa liên tục hoặc cho bé ra/vào phòng điều hòa, bất kể sự chênh lệch nào về nhiệt độ cũng có thể khiến trẻ dễ bị cảm cúm, ho sốt, tệ hơn là ngất xỉu.

- Thường xuyên nhỏ nước mũi cho trẻ: Điều này sẽ giúp tạo được cảm giác mát mẻ, bé không bị khô mũi hay khó thở. Khi bé ngủ, mẹ cũng cần phải đắp chăn ở ngang bụng bé để bị không bị lạnh bụng hay bị cảm.

- Kiểm tra thường xuyên nhiệt độ của trẻ: Đặc biệt là tại vùng rốn và gan bàn chân bé. Ngoài ra, mẹ cũng cần phải xem bé có bị đổ mồ hôi lưng không do thân nhiệt của trẻ sơ sinh thường cao hơn so với thân nhiệt người lớn.

Với những chia sẻ về vấn đề cho trẻ sơ sinh nằm điều hòa trên, hy vọng sẽ giúp các mẹ có thêm nhiều kiến thức để nuôi con tốt hơn.

Phan Nguyễn (Ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách