Tưởng con sốt thông thường, mẹ Hà Nội lặng người nghe BS thông báo bệnh của con phải ghép tủy

Ngày 20/05/2020 06:28 AM (GMT+7)

Trước đây Vân Khanh là em bé nhút nhát nhưng kể từ khi ốm con đã hoàn toàn thay đổi, theo hướng rất tích cực.

Đó là tâm sự của chị Phạm Thủy (39 tuổi) ở Hà Nội khi chia sẻ về cô con gái bé nhỏ Vân Khanh (8 tuổi) không may phát hiện bệnh ung thư máu hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy mắc bệnh hiểm nghèo nhưng bằng nỗ lực của bản thân và những cố gắng của đội ngũ y bác sĩ đến nay tình trạng sức khỏe của con ổn định theo đúng phác đồ điều trị.

Tưởng con sốt thông thường, mẹ Hà Nội lặng người nghe BS thông báo bệnh của con phải ghép tủy - 1

Bé Vân Khanh (8 tuổi) là một trong hai cô con gái song sinh của chị Phạm Thủy.

Mẹ tranh thủ đi cắm hoa sự kiện để song hành cùng con chữa bệnh

Sáng 19/5, thay vì túc trực ở bệnh viện, chị Thủy đưa Vân Khanh cùng cô em sinh đôi của bé tới trường học. Đã 8 tháng trôi qua kể từ lúc bé phát hiện bệnh và nhập viện điều trị. Sức khỏe con có nhiều thay đổi, điểm dễ nhận thấy nhất chính là chiếc đầu trống trơ do ảnh hưởng của thuốc điều trị.

Hướng mắt về phía cánh cổng trường – nơi con đang theo học, chị Thuỷ ngậm ngùi, "Vân Khanh rất muốn được đến lớp để vui trường, vui lớp. Trong thời gian 2 tuần được nghỉ phục hồi sau hoá trị, chị đã cho bé đến lớp vào buổi sáng để con gặp bạn bè, thầy cô".

Khanh là cô bé ham học, chăm chỉ, trong suốt quá trình điều trị ở bệnh viện, không ngày nào con bỏ học trực tuyến, có những hôm con vừa ôm chậu nôn vừa học. Đôi lúc đang học thì bị dị ứng tiểu cầu đau bụng dữ dội, con lại phải ngừng lại để được cấp cứu và rồi lại thiếp đi sau mũi tiêm.

“Hiện tại con đang được điều trị theo phác đồ hoá trị 5 đợt và đã hoàn thành đuợc 4 đợt. Sau khi xong hoá trị sẽ chuyển ghép tế bào gốc. Mái tóc óng mượt ngày nào nay đã không còn sau những đợt trị bệnh. Mình còn nhớ khi tóc rụng quá nhiều buộc phải cắt nốt phần còn lại, mẹ thì khóc nhưng con lại cuời và bảo: Con dễ thuơng mà mẹ” – chị Thủy cho hay.

Tưởng con sốt thông thường, mẹ Hà Nội lặng người nghe BS thông báo bệnh của con phải ghép tủy - 2

Con không may phát hiện mắc bệnh ung thư máu sau một lần sốt và xuất huyết dưới da.

Tưởng con sốt thông thường, mẹ Hà Nội lặng người nghe BS thông báo bệnh của con phải ghép tủy - 3

Để tiếp tục điều trị bệnh, bé Khanh buộc phải ghép tuỷ vì đã hết liệu trình xạ trị hoá chất.

Được biết, từ ngày con nhập viện điều trị, vì thời gian điều trị bệnh rất dài nên chị Thủy phải nghỉ việc để cùng con đi viện. Tranh thủ những lúc con được nghỉ phục hồi chị lại làm các công việc thời vụ như cắm hoa sự kiện...

Vẫn trong dòng cảm xúc khi chia sẻ về sức khỏe của đứa con gái bé bỏng, mẹ Hà Nội nghẹn ngào: “Nhìn con chịu đau đớn khi điều trị hóa chất, những lúc con chọc tuỷ, tiêm tuỷ, lấy máu hàng ngày, tiêm truyền hàng ngày, nấm miệng không ăn được, nấm hậu môn không ngồi được mình xót xa lắm, thương con vô cùng nhưng bản thân thì bất lực. Những lúc tiêm truyền thuốc, Khanh lại mạnh mẽ lạ kỳ, bé không khóc mà còn động viên mẹ: “Mẹ không được khóc, con không khóc nên mẹ đừng khóc, tóc con rụng nhưng con không đau đâu, con đang tốt lên mà mẹ”.

Theo lời mẹ 8X, để tiếp tục điều trị bệnh, bé Khanh buộc phải ghép tuỷ vì đã hết liệu trình xạ trị hoá chất. Dự kiến thời gian tới Khanh sẽ được bước vào đợt xạ trị cuối trước khi vào quá trình điều trị mới vô cùng gian nan là ghép tuỷ. Những ca ghép tuỷ vô cùng phức tạp, nguy hiểm, chính vì vậy sẽ tốn kinh phí lớn từ 900 triệu – 1 tỉ đồng.

“Bác sĩ xét nghiệm thì thấy tuỷ của bố cháu có lượng tương thích với cháu cao hơn tôi rất nhiều. Chính vì vậy bố cháu sẽ được chọn để ghép tuỷ cho con. Không ai chắc chắn được việc ghép tuỷ sẽ thành công nhưng còn hy vọng gia đình sẽ không từ bỏ", chị Thuỷ chia sẻ.

Tưởng con sốt thông thường, mẹ Hà Nội lặng người nghe BS thông báo bệnh của con phải ghép tủy - 4

Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng con rất mạnh mẽ và sẵn sàng đón nhận thực tế phía trước.

Đưa bé bị sốt và xuất huyết dưới da đi khám mới biết mắc ung thư máu

Đến tận bây giờ, khi đang nắm tay nhau cùng đương đầu với bệnh tật, cả chị Thủy và cô con gái Vân Khanh đều chưa tin "cơn ác mộng" này lại ập xuống gia đình mình.

Mọi chuyện bắt đầu khi bé Khanh bỗng nhiên sốt 2 hôm và xuất huyết nhẹ dưới da. Ban đầu gia đình chỉ nghĩ bé bị sốt bình thường nên đưa đi thăm khám ở nhiều nơi nhưng không phát hiện ra bệnh. Con được đưa về nhà chăm sóc như bị cảm cúm thông thường.

Thế nhưng, biến cố lớn bắt đầu xảy ra vào tháng 10/2019, con lại xuất hiện cơn sốt và phát ban nhiều hơn, chị Thuỷ vội vã đưa con vào Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội) thăm khám.

Tưởng con sốt thông thường, mẹ Hà Nội lặng người nghe BS thông báo bệnh của con phải ghép tủy - 5

Hình ảnh bé Khanh sau nhiều liệu trình điều trị, mái tóc giờ đã trống trơn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Khanh bị ung thư máu, chị Thuỷ như chết lặng. Mọi thứ trước mặt như tối sập lại, ngã gục. Ngay lập tức con được chuyển đến Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương để bắt đầu những chuỗi ngày xạ trị đau đớn. Chị cũng nói cho con hiểu rõ về tình hình bệnh hiện tại, không giấu con điều gì.

Chị Thuỷ nghẹn ngào nói: "Khi thông báo cho con biết tình trạng sức khỏe, con tỏ ra mạnh mẽ lắm, con không tỏ ra buồn hay đau đớn gì cả. Bệnh này tóc sẽ rụng nhiều, mình cũng có nói trước với con về điều đó nhưng bé bảo "con ổn mẹ ạ". Nhìn thái độ đón nhận của con, mình bất ngờ lắm, bình thường con không người lớn như vậy”.

Ở cái tuổi mà bao bạn bè cùng trang lứa đang được học tập, vui chơi hàng ngày sống hạnh phúc bên gia đình thì Khanh đang ngày đêm phải gồng mình chiến đấu với căn bạo bệnh. Mạnh mẽ là vậy nhưng cô bé ấy cũng biết đau, biết tủi như bao người khác.

Tưởng con sốt thông thường, mẹ Hà Nội lặng người nghe BS thông báo bệnh của con phải ghép tủy - 6

Thay vì đến trường như các bạn, con chỉ có thể xuống phòng học dành cho bệnh nhi của bệnh viện.

Con gái chị Thủy tâm sự với mẹ rằng: “Con ước gì đây chỉ là giấc mơ thôi mẹ ạ, tỉnh dậy là con sẽ lại khoẻ mạnh như trước và tiếp tục đi học. Con vốn dĩ là 1 bé nhút nhát nhưng kể từ khi ốm con đã hoàn toàn thay đổi, theo hướng rất tích cực”.

Thông tin liên hệ:

Chị Phạm Thị Minh Thuỷ (39 tuổi, mẹ bé Khanh).

SĐT: 0912538800.

Hoặc số tài khoản: 0011001747128. Ngân hàng Vietcombank Hà Nội

Chủ tài khoản Phạm Thị Minh Thuỷ.

Khi liên hệ xin ghi rõ: UH BN Khanh

Mẹ mất, bố trầm cảm, bé 3 tuổi ung thư di căn, ông bế cháu rụng trơ tóc bật khóc
Tháng 4/2019 Thanh Thảo liên tục lên cơn sốt đến mức không thể đi đứng được, càng không ăn nổi gì. Tại bệnh viện bé được soi tủy và phát hiện mắc u...
Bình An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội