Kết thúc Thế Giới Hôn Nhân: Ám ảnh nhất là hình bóng người con trai cuối phim

Ngày 17/05/2020 18:00 PM (GMT+7)

Thế Giới Hôn Nhân tập cuối là những diễn biến nội tâm đầy đau lòng và u ám của bà cả Sun Woo.

Tập cuối Thế Giới Hôn Nhân phát sóng ngày hôm qua 16/5 tiếp tục phá kỉ lục của chính mình với rating 28.371% toàn quốc. Có thể nói mức rating này đã tạo nên lịch sử, trở thành cột mốc tỷ suất người xem cao nhất đối với phim trên đài truyền hình cáp Hàn Quốc. Khán giả dồn hết toàn bộ sự tò mò vào tập cuối để xem xem liệu hai mẹ con Sun Woo có đạt được hạnh phúc sau này hay không.

Đầu tập 16, mẹ con Sun Woo và Joon Young đã dần trở lại với nhịp sống bình thường hàng ngày nhưng đâu đó trong họ vẫn có một khoảng trống khuyết thiếu những tháng ngày hạnh phúc năm xưa. Joon Young đã quyết định xóa đi toàn bộ ảnh chụp của hai bố con như một cách để quên đi người cha không mấy tốt đẹp của mình.

Kết thúc Thế Giới Hôn Nhân: Ám ảnh nhất là hình bóng người con trai cuối phim - 1

Bữa cơm ngày đó và bây giờ

Nhưng có vẻ như mọi thứ không hẳn được như mong muốn của hai mẹ con Sun Woo. Cô luôn cảm giác có ai đó theo dõi hai người. Thêm nữa là hiện tại không ai biết rõ tung tích của Tae Oh nên càng khiến cô cảm thấy lo lắng bất an.

Kết thúc Thế Giới Hôn Nhân: Ám ảnh nhất là hình bóng người con trai cuối phim - 2

Bóng đen theo dõi hai mẹ con Sun Woo chính là Lee Tae Oh

Kết thúc Thế Giới Hôn Nhân: Ám ảnh nhất là hình bóng người con trai cuối phim - 3

Đột nhiên tấm ảnh gia đình bị xé nát trong lúc Sun Woo dọn dẹp lại được dán lại và gửi tới nhà hai mẹ con khiến hai người bàng hoàng sợ hãi

Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Sun Woo chỉ ra khỏi nhà một lát, nhưng đến khi quay trở về, con trai đã biến mất. Sun Woo tìm thấy một mảnh giấy trên ghế sofa ghi lại lời nhắn Tae Oh đã mang con trai đi mất. Sự việc này khiến cô như phát điên khi không thể kiểm soát được tình hình và suốt mấy ngày qua đều sống trong bất an. Tae Oh muốn quay lại với hai mẹ con cô. 

Kết thúc Thế Giới Hôn Nhân: Ám ảnh nhất là hình bóng người con trai cuối phim - 4

Sun Woo như phát điên khi con trai mình bị Tae Oh đưa đi

Sau đó, ba người họ gặp nhau. Joon Young cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của Tae Oh để chạy về với mẹ. Nhìn Tae Oh tàn tạ, không còn bộ dáng phong độ như trước kia, và chỉ với câu nói "Anh không có ý xấu, xin em đừng hiểu lầm", Sun Woo đã không đành lòng mà bảo Tae Oh lên xe và dẫn hai người đi ăn cơm. Đây là một diễn biến không nằm trong kịch bản suy đoán của nhiều khán giả. Hóa ra Sun Woo muốn ba người cùng kết thúc mọi việc trong êm đẹp để cuộc sống của hai mẹ con không còn bị làm phiền như thời gian qua.

Bữa cơm kết thúc, sau khi chào nhau, Tae Oh lao ra đầu xe tải đang chạy tới vì bản thân không còn mục tiêu để tồn tại. Joon Young tưởng bố mình đã chết nên đứng chết trân tại chỗ bàng hoàng rơi nước mắt còn Sun Woo thẫn thờ bước tới để xác nhận. 

Kết thúc Thế Giới Hôn Nhân: Ám ảnh nhất là hình bóng người con trai cuối phim - 5

Hai mẹ con đều sốc khi nhìn thấy Tae Oh lao ra đầu xe tải

Tưởng chừng như đây sẽ là một cảnh đầy máu và nước mắt nhưng xe tải đã phanh lại kịp thời. Tae Oh đứng run rẩy sợ hãi sau đó Sun Woo ôm chầm lấy gã. Chứng kiến cảnh mẹ vẫn còn yêu bố như thế này, Joon Young không thể chịu nổi và đã bỏ đi ngay lập tức như thể muốn chạy khỏi cuộc đời của hai người trước mắt. 

Kết thúc Thế Giới Hôn Nhân: Ám ảnh nhất là hình bóng người con trai cuối phim - 6

Joon Young muốn chạy thật xa khỏi cái gia đình mà cậu không bao giờ muốn sum họp đầy đủ ba người

Một năm sau đó, mọi việc vẫn cứ phải tiếp diễn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nhưng hiện tại những ai đã từng bên nhau đều không ở cạnh nhau nữa. Tae Oh vẫn đi tìm con trai, Sun Woo vẫn tiếp tục làm việc tại bệnh viện, Da Kyung đóng lại cánh cửa trái tim mình không tiếp nhận thêm ai khác.

Rồi một ngày, đột nhiên Sun Woo nhìn thấy có người bước vào nhà mình, cô sửng sốt một hồi rồi nhanh chóng nở nụ cười hạnh phúc. Phải chăng đó là con trai đã trở về hay là chỉ ảo ảnh do cô suy nghĩ quá nhiều?

Kết thúc Thế Giới Hôn Nhân: Ám ảnh nhất là hình bóng người con trai cuối phim - 7

Liệu có phải con trai cô ngày đêm mong nhớ đã trở về?

Kết thúc Thế Giới Hôn Nhân: Ám ảnh nhất là hình bóng người con trai cuối phim - 8

Ngạc nhiên sửng sốt và hạnh phúc ào tới đột ngột khiến Sun Woo khó kìm nén cảm xúc 

Có thể nói đoạn kết vừa mơ hồ vừa tàn nhẫn đã tạo nên nhiều cảm xúc trái chiều đối với khán giả. Vậy là tới cuối cùng, tất cả các cặp đôi đều tan rã và không một ai trong số đó chạm tới được cái đích hạnh phúc của cuộc đời. 

Bác sĩ Kim Yoon Ki không biết sẽ chờ đợi Ji Sun Woo hay tìm hiểu một cô gái khác? Ye Rim đang có những ngày tháng không vướng bận nhưng vết thương lòng đã thực sự nguôi ngoai? Về phía Da Kyung, cô ta tiếp tục theo đuổi ước mơ thời thanh xuân và được một chàng trai để mắt tới nhưng chưa sẵn sàng mở lòng ra để chào đón. Và chuyện một cậu bé mới 13 tuổi như Joon Young bỏ đi biệt tích liệu có trở về thật hay chỉ là ảo ảnh của người mẹ trong nỗi nhớ mong con trai, biên kịch cũng không làm sáng tỏ.

Thế Giới Hôn Nhân: Biết mình chỉ là thế thân bà cả, tiểu tam phản đòn choáng váng
Thế Giới Hôn Nhân tập 15 diễn ra với tình tiết khá nhanh và cũng phần nào khiến khán giả thỏa mãn khi những kẻ "tội đồ" đều phải trả giá.
Theo Trang Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thế giới hôn nhân