Phim Việt quyết ra mắt giữa tâm dịch COVID-19: Dũng cảm hay... "điếc không sợ súng"?

Ngày 03/03/2020 12:30 PM (GMT+7)

Giữa bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh thế giới điêu đứng vì dịch COVID-19, các phim Việt vẫn lên lịch phát hành đều đặn.

Phim Việt tiếp tục ra rạp giữa tâm dịch COVID-19

Sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng xấu tới kinh tế toàn cầu, trong đó ngành công nghiệp điện ảnh là một trong những "nạn nhân" chịu nhiều thiệt hại nhất. Từ Trung, Hàn sang tới châu Âu, nhiều phim trường ngưng hoạt động, hàng nghìn rạp chiếu đóng cửa và vẫn không hẹn ngày mở lại, thậm chí Liên hoan phim lâu đời như Cannes cũng có khả năng huỷ bỏ để tránh sự lây lan của virus. 

Phim Việt quyết ra mắt giữa tâm dịch COVID-19: Dũng cảm hay... amp;#34;điếc không sợ súngamp;#34;? - 1

Bom tấn Mulan của Lưu Diệc Phi được kỳ vọng sẽ "nổ lớn" tại Trung trong tháng 3 nhưng dịch bệnh COVID-19 đã thay đổi tất cả.

Ở Việt Nam, dịch bệnh được khống chế tốt nhưng tâm lý của khán giả vẫn chưa an tâm hoàn toàn để đến chốn đông người như rạp phim. Dẫu vậy, theo lịch trình đã định, các tác phẩm Việt mới vẫn phải ra rạp phục vụ khán giả. Mở đầu cho phim Việt ra rạp mùa dịch là Sắc đẹp dối trá.

Nhân vật chính của Sắc đẹp dối trá là Hang Dương (Hương Giang) – một chàng diễn viên đóng thế luôn ấp ủ ước mơ trở thành phụ nữ. Bỗng có ngày anh trở thành mục tiêu truy sát của nhóm tội phạm khi vô tình vướng vào một vụ án mạng và nắm giữ chiếc điện thoại tang chứng.

Phim Việt quyết ra mắt giữa tâm dịch COVID-19: Dũng cảm hay... amp;#34;điếc không sợ súngamp;#34;? - 2

Hương Giang mang tới một bộ phim được thực hiện trên cảm hứng về hành trình chuyển giới của chính cô.

Bị dồn đến chân tường, Dương đành phải tìm mọi cách sang Thái Lan chuyển giới nhằm thay đổi thân phận. Lúc này, cha của cô (NSƯT Hữu Châu) bất ngờ lâm bệnh nặng và cần một số tiền lớn để trang trải. Người đẹp bèn quyết định tham gia một cuộc thi hoa hậu. Tuy nhiên, những kẻ đang săn đuổi cô cũng đã đoán biết được sự việc.

Tiếp nối Sắc đẹp dối trá, phòng vé Việt mới đây đón chào Cuốc xe nửa đêm, một bộ phim khởi quay từ 3 năm trước. Phim xoay quanh 2 nhân vật chính là tay giang hồ hết thời Sỹ (Quách Ngọc Tuyên) và cô nàng chạy xe ôm tên Thư (Hoàng Yến Chibi). Trước kia, Sỹ buộc phải hành nghề đòi nợ thuê khi gánh đỡ cha dượng một khoản tiền khổng lồ. Trả mãi không xong, anh bị chủ nợ ép phải chuyển sang làm trai bao.

Phim Việt quyết ra mắt giữa tâm dịch COVID-19: Dũng cảm hay... amp;#34;điếc không sợ súngamp;#34;? - 3

"Anh Vi Cá" Quách Ngọc Tuyên tiếp tục có duyên với dòng phim giang hồ.

Trong khi đó, Thư chấp nhận làm xe ôm cho các đối tượng mại dâm nhằm kiếm thêm tiền gửi về quê cho ngoại chữa bệnh. Cả hai vô tình gặp nhau trong một chuyến xe lúc nửa đêm. Trải qua nhiều biến cố, họ dần nảy sinh tình cảm nhưng nào ngờ tất cả chỉ là một âm mưu đen tối.

Phim Việt quyết ra mắt giữa tâm dịch COVID-19: Dũng cảm hay... amp;#34;điếc không sợ súngamp;#34;? - 4

Trong tháng 3 này, Kiều Minh Tuấn hứa hẹn sẽ trở lại đầy lợi hại khi cả 2 phim mà anh tham gia là Nắng 3: Lời hứa của cha và Chị 13: 3 ngày sinh tử - đều ấn định lịch phát hành. Trong đó, kịch bản Nắng 3 vẫn tiếp tục khai thác đề tài tình cảm gia đình, thấm đậm giá trị nhân văn của series phim cùng tên.

Sau một lần va chạm xe, hai mẹ con Quế Phương (Khả Như) và Hồng Ân Hồng Ân (Ngân Chi đóng) tình cờ quen biết bác sĩ Tùng Sơn (Kiều Minh Tuấn). Biết được cuộc sống giàu sang của Tùng Sơn, họ giăng bẫy lừa anh là ba ruột của bé Hồng Ân. Làm ba bất đắc dĩ, Tùng Sơn gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười, nhưng tình cảm giữa anh và bé Hồng Ân ngày càng trở nên sâu sắc. Họ coi nhau như cha con thực sự.

Phim Việt quyết ra mắt giữa tâm dịch COVID-19: Dũng cảm hay... amp;#34;điếc không sợ súngamp;#34;? - 5

Về phía phần 2 của Chị 13, nội dung phim nối tiếp bối cảnh sau khi tiêu diệt ông trùm Hắc Hổ và lật đổ anh Hai ở phần đầu, chị Mười Ba (Thu Trang) cùng anh em An Cư Nghĩa Đoàn yên ổn làm ăn. Đàn em thân tín của chị Mười Ba là Kẽm Gai ra tù, được chị Mười Ba giao cho quản lý một địa bàn kinh doanh của An Cư Nghĩa Đoàn. Khi Kẽm Gai vướng vào thù oán giang hồ và bị truy sát, chị Mười Ba buộc phải tái xuất. 

Phim Việt quyết ra mắt giữa tâm dịch COVID-19: Dũng cảm hay... amp;#34;điếc không sợ súngamp;#34;? - 6

Chị 13 tiếp tục sản xuất phần 2.

Và doanh thu phòng vé vẫn đang chìm trong ảm đạm

Đầu tiên cần phải nói tới Sắc đẹp dối trá. Có sự góp mặt của Hoa hậu Hương Giang cùng câu chuyện chuyển giới ngoài đời của cô làm quân bài truyền thông, lại khởi chiếu đúng dịp Valentine, phim thu được gần 9 tỉ đồng trong ngày đầu ra mắt.

Thế nhưng ngay sau đó, lượng người xem tụt dốc không phanh vào 2 ngày cuối tuần - giảm 56% còn 3,3 tỷ vào ngày thứ 7 và Chủ Nhật chỉ đạt khoảng 2,9 tỷ (số liệu thống kê từ Box Office Việt Nam). Một phần lý do do chất lượng phim chưa đủ sức thuyết phục khán giả, nhưng cũng không thể phủ nhận một phần khác đến từ diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Phim Việt quyết ra mắt giữa tâm dịch COVID-19: Dũng cảm hay... amp;#34;điếc không sợ súngamp;#34;? - 7

Doanh thu Sắc đẹp dối trá không đạt kỳ vọng.

Tình hình của Cuốc xe nửa đêm cũng bi thảm không kém khi chỉ thu về thu về gần 700 triệu sau 3 ngày đầu khởi chiếu dù không có đối tượng cạnh tranh nào quá mạnh. Rất có khả năng phim sẽ phải rời các hệ thống rạp sớm và chắc chắn sẽ lỗ nặng.

Về phần Nắng 3: Lời hứa của chaChị 13: 3 ngày sinh tử, vì chưa ra rạp nên tương lai vẫn còn là ẩn số. Nhưng dưới bối cảnh học sinh, sinh viên phải tới hết tháng 3 mới hoàn toàn trở lại trường học (trong trường hợp tình hình khống chế dịch thuận lợi), còn các gia đình kiên quyết ở nhà thay vì ra rạp thì chuyện doanh thu các phim này bị ảnh hưởng là điều cực kỳ dễ hiểu.

Phim Việt quyết ra mắt giữa tâm dịch COVID-19: Dũng cảm hay... amp;#34;điếc không sợ súngamp;#34;? - 8

Phim của Khả Như - Kiều Minh Tuấn khó lòng thu hút khán giả gia đình ra rạp trong tình hình bệnh dịch phức tạp như hiện tại.

Nói về chuyện ra rạp trong bối cảnh bất lợi như hiện tại, bản thân nữ diễn viên Hoàng Yến Chibi từng ngậm ngùi chia sẻ: "Việc ra mắt phim giữa tâm dịch COVID-19 thế này đúng là một sự liều mạng, nhưng nếu mình không ra vào lúc này thì đúng là không còn thời gian nào khác vì còn rất nhiều bộ phim bom tấn ở phía sau nữa. Tôi nghĩ nhà sản xuất cũng tính cả rồi. Thôi thì vạn sự tùy duyên." 

Phim Việt quyết ra mắt giữa tâm dịch COVID-19: Dũng cảm hay... amp;#34;điếc không sợ súngamp;#34;? - 9

Hoàng Yến Chibi cho rằng chuyện phim có đạt doanh thu tốt hay không là "tùy duyên".

Tặng 2 tỷ đồng cho người dân tâm dịch COVID-19, chị đẹp Hạ Cánh Nơi Anh giàu cỡ nào?
Tiếp nối Hyun Bin và dàn sao Hàn, Son Ye Jin quyên góp số tiền khủng cho quê nhà Daegu giữa "tâm bão" COVID-19.
Theo Bích Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam