Chi tiết ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) tái hòa nhập cộng đồng sau khi ra tù trong bộ phim Những Chặng Đường Bụi Bặm khiến khán giả tranh luận.
Những Chặng Đường Bụi Bặm là tác phẩm lên sóng khung giờ phim truyện mới lúc 20h thứ Năm, Sáu hàng tuần trên kênh VTV3. Bộ phim lần này của đạo diễn Trịnh Lê Phong thuộc dòng phim hành trình, hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn, mới lạ và thú vị.
1 trong những điểm thu hút nhất của Những Chặng Đường Bụi Bặm là sự xuất hiện của NSƯT Võ Hoài Nam. Nam diễn viên vào vai ông Nhân, người đàn ông tù tội mới được ân xá ở tuổi xế chiều. Trích đoạn ông Nhân tái hòa nhập cộng đồng bằng cách ăn tô phở Hà Nội đã thu hút tới 4,3 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày đăng tải trên fanpage của nhà đài.
Sau khi ăn vội bát phở, ông Nhân ngạc nhiên khi chủ quán báo giá 35.000 đồng. Trong ký ức còn sót lại của ông Nhân từ cách đây 30 năm, bát phở chỉ khoảng 2.500 đến 3.000 đồng mà thôi.
Đã thế, vì không có tiền lẻ trả lại, chủ quán đề nghị ông Nhân trả tiền bằng cách quét mã QR thanh toán qua điện thoại. Ở tù mấy chục năm trời, tách biệt xã hội, ông Nhân không theo kịp thời đại nên cũng chẳng hiểu QR là gì. Thấy vậy, chủ quán phá lên cười: “Nhìn chú ngơ ngơ như mới ở tù ra”.
Chưa dừng lại ở đây, ông Nhân còn lấy từ trong ví ra mẩu giấy ghi lại số điện thoại từ cách đây 30 năm và xin chủ quán gọi nhờ cuộc điện thoại. Đây cũng là chi tiết khiến khán giả tranh luận dữ dội trên mạng xã hội.
Nhiều khán giả nói ông Nhân trong tù sống 30 năm tách biệt xã hội, không biết QR, vật giá leo thang nhưng thành thạo bấm phím điện thoại cảm ứng: “Cái gì chú cũng không biết vậy mà điện thoại thông minh chú lướt phát một. Hạt sạn to quá”, “Ít ra cũng phải nhờ chủ quán bấm hộ, vô lý”, “Ông Nhân ngạc nhiên vì bát phở 35.000 đồng, sao không ngạc nhiên vì điện thoại thông minh vậy?”.
Bên cạnh đó cũng có không có ít người lên tiếng cho rằng chủ quán đã chọn sẵn bàn phím nên ông Nhân chỉ cần ấn số là được. Hơn nữa chi tiết này không có tính chất ảnh hưởng đến mạch phim chính nên không cần "soi" quá kỹ làm gì.
Được biết trước đó, NSƯT Võ Hoài Nam cũng từng ghi dấu ấn với vai ông bố vào tù ra tội.của nữ chính Nam (Phương Oanh) ở phim Hương vị tình thân. Điều khiến nam nghệ sĩ hứng thú với bộ phim Những Chặng Đường Bụi Bặm không chỉ là sự gai góc của nhân vật, mà còn là câu chuyện đặc biệt mà bộ phim truyền tải.
Mắc án tù chung thân và khi được ân xá đã ở tuổi xế chiều, nhân vật ông Nhân hiểu được điều quan trọng của việc không bước đè lên luật pháp, cũng hiểu được ý nghĩa của gia đình. Nhưng mọi sự không đơn giản, khi vợ con ông Nhân đã có gia đình khác, và ông thì tình cờ phải đồng hành với Nguyên, cậu công tử to xác lạc lối và Phỏm, đứa trẻ đầu đường xó chợ khát khao một mái nhà.
Tại họp báo ra mắt phim, trước câu hỏi "Vai Nhân có đủ 'bụi bặm' như anh mong muốn hay chưa?", NSƯT Võ Hoài Nam hài hước chia sẻ: "Nói về bụi trong vai thì tôi không biết, nhưng mà bụi thật thì có. Xe đi đến đâu cũng bụi mù luôn. Vai diễn này là một nhân vật từng trải, có một quá khứ chẳng tốt đẹp gì, lại gắn liền với những số phận hẩm hiu".
Theo Võ Hoài Nam tâm sự, Những Chặng Đường Bụi Bặm không có bối cảnh cụ thể. Đoàn phim rong ruổi từ nơi này tới nơi khác. Vì địa điểm không quá xa Hà Nội (khoảng 100km) nên vẫn đi đi về về, hằng ngày anh dậy sớm để 5h có mặt tại điểm quay, tối mịt mới về. Dù vất vả, mệt nhưng cũng nhiều niềm vui. Vui nhất là được đóng phim trở lại.