Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng

Hoàng Linh - Ngày 26/10/2020 00:00 AM (GMT+7)

Jason (Võ Đình Hiếu) trong Chọc Tức Vợ Yêu từng nổi tiếng sau một đêm khi đảm nhận vai diễn chàng trai bán bánh giò ở phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò.

Chọc Tức Vợ Yêu tập 7 - Đình Hiếu xuất hiện.

Tình địch của tổng tài Gia Bách (Kenny Koo) - Jason - chủ nickname Lucifer (Võ Đình Hiếu) trong bộ phim ngôn tình Chọc Tức Vợ Yêu đang nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Anh chàng là một ngôi sao nổi tiếng vừa trở về từ nước ngoài. Để nhắc Nhã Đan (Minh Trang) ra sân bay đón mình, Jason đã thuê người rồng rắn kéo đến phim trường tặng cô 1 "rừng" hoa hồng đỏ và cả nhẫn kim cương.

Sau khi gặp lại, Jason đã rủ Nhã Đan tới nhà mình chỉ để... đấu game xuyên đêm. Tiếp theo đó, Jason liền bị Gia Bách - ông cậu họ của anh tìm đến tận cửa nhà. 

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 1

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 2

Trước khi trở thành tình địch của tổng tài bá đạo, Võ Đình Hiếu từng nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò đóng cặp cùng Nhã Phương. Tuy nhiên, con đường hoạt động nghệ thuật của Võ Đình Hiếu lại chưa thể nở rộ như "người tình màn ảnh cũ". 

Lên Sài Gòn lập nghiệp từ năm 17 tuổi, từng đi bán đĩa dạo

Đình Hiếu là con thứ 3 trong 1 gia đình có 4 anh chị em ở một huyện của Bà Rịa - Vũng Tàu. Bố mẹ anh là người làm nông và buôn bán bình thường. Tuổi thơ trong xóm nhỏ của anh là chứng kiến những chuyện cãi vã, cờ bạc... diễn ra như cơm bữa. 

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 3

Năm 17 tuổi, Đình Hiếu lên Sài Gòn lập nghiệp cùng anh trai. Hai anh em từng đi bán đĩa nhạc, đi hát dạo để kiếm tiền. Khi đi múa phụ họa trong các đám cưới, thù lao chỉ 80.000 đồng mỗi buổi nhưng Đình Hiếu vẫn thấy vui vẻ, say mê. Anh trai luôn dạy Đình Hiếu làm gì cũng cần chừng mực kẻo bị người khác đánh giá. 

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 4

Đình Hiếu từng thi đến 3 lần mới đỗ Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Nhưng vì không sắp xếp được việc học và đóng phim, anh nghỉ học khi chưa kết thúc năm nhất. Việc đi đóng phim đã giúp anh học được nhiều điều từ thực tế và đồng nghiệp, đặc biệt là những người đi trước. Anh cũng tự học bằng cách xem phim, nghiên cứu tài liệu để hoàn thiện bản thân và diễn xuất. Vậy nên, Đình Hiếu không hối hận về quyết định nghỉ học của mình. 

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 5

Nổi tiếng sau một đêm nhưng lại rơi vào trầm cảm

Được thực hiện với mức kinh phí ít ỏi chỉ 40 triệu đồng nhưng phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò đạt được thành công khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Câu nói “xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” trở thành hottrend, hastag trên các trang mạng xã hội với nhiều phiên bản khác nhau.

Nhờ phim ngắn này mà cả "hot boy bán bánh giò" Đình Hiếu lẫn người mà anh yêu say đắm trong phim - Nhã Phương đều vụt sáng, nhận được sự yêu mến lớn của khán giả. 

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 6

7 năm sau đêm nổi tiếng đó, hiện Nhã Phương đã vươn lên làm sao hạng A, sở hữu nhiều bộ phim hot và có cuộc sống hạnh phúc bên Trường Giang. Trong khi đó, Võ Đình Hiếu lại phải trải qua nhiều khó khăn, trắc trở. Nam diễn viên chia sẻ: 

"Do tôi quá hiền, tôi luôn sợ bị đánh giá nên không dám làm gì cả. Đăng một status tôi cũng sợ bị người khác phán xét. Tôi từng sống mãi trong một lớp vỏ chỉ vì sợ điều ra tiếng vào.

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 7

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 8

Có 2 năm tôi bị tâm lý không ổn định khi thấy bản thân bị "lạc đường". Tuy nhiên giờ nhìn lại, tôi nghĩ đó là thời gian rất ý nghĩa. Tôi được nghỉ ngơi và xem mình cần gì. Cũng sau 2 năm này, tôi có kế hoạch cụ thể hơn cho đường hướng tương lai."

Dù không được gặp nhau nhiều nhưng Đình Hiếu và Nhã Phương vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, có dịp hội ngộ liền tay bắt mặt mừng. Anh cho rằng ai nổi tiếng hay không thì không liên quan tới mình, anh chỉ quan tâm tới bản thân và cố gắng để có chỗ đứng cho mình. 

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 9

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 10

Tuy nhiên, các bộ phim Võ Đình Hiếu tham gia sau Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò đều không giúp anh để lại được ấn tượng lớn trong lòng khán giả như: Lật Mặt 2, Màu Xanh Đôi Mắt, Dạ Cổ Hoài Lang…

Anh còn mạnh dạn thay đổi hình ảnh và tìm kiếm cơ hội tại các gameshow truyền hình để phủ sóng hình ảnh rộng rãi hơn. Võ Đình Hiếu đã tham gia cuộc thi Tôi Là Người Chiến Thắng để thử sức ở lĩnh vực ca hát. Nhưng kết quả, tên tuổi Võ Đình Hiếu vẫn không chưa thể bật lên được. 

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 11

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 12

Về chuyện tình cảm, Võ Đình Hiếu không quá ồn ào. Anh từng vướng tin đồn hẹn hò với Khả Ngân vì có nhiều hình ảnh thân thiết bên nhau. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận và giải thích sự thân thiết là do cả hai hoạt động trong cùng một công ty quản lý.

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 13

Tình địch của tổng tài bá đạo: Từng say đắm Nhã Phương, không dám làm gì vì sợ điều tiếng - 14

Chọc Tức Vợ Yêu: Từ nguyên tác vạn like đến phim ngôn tình vạn… sai, nhà nhà ném đá
Hiếm khi một nhà sản xuất phim Việt lại mạnh dạn đầu tư vào chuyển thể một tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, nhưng đáng tiếc nguyên tác Chọc Tức Vợ...
Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhã Phương