Bi kịch gia đình người thợ kính Trò Chơi Con Mực: Con trai bị bạn đánh chết khi du học

Gemini - Ngày 07/10/2021 20:00 PM (GMT+7)

Nỗi đau của gia đình nam nghệ sĩ Lee Sang Hee bất ngờ bị khui lại sau khi ông nổi tiếng từ bộ phim Trò chơi con mực.

Có thể nói bộ phim Squid Game (Trò chơi con mực) đang trở thành xu hướng toàn cầu hiện nay. Gần như khán giả trẻ rất yêu thích tác phẩm kịch tính này. Ngoài dàn diễn viên chính trong phim, các nhân vật phụ cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Trò chơi con mực đang là bộ phim hot toàn cầu.

Trò chơi con mực đang là bộ phim hot toàn cầu.

Mới đây, báo chí truyền thông vừa có bài viết mới nhất về nam diễn viên Lee Sang Hee - người thủ vai thợ làm kính số 017 trong Trò chơi con mực. Được biết, Lee Sang Hee đã có cuộc trò chuyện với MC của chương trình Geun Hwang Olympic. Ông tiết lộ khá nhiều về cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình.

Lee Sang Hee tiết lộ về chuyện gia đình với khán giả.

Lee Sang Hee tiết lộ về chuyện gia đình với khán giả.

Cụ thể, trong cuộc trò chuyện, nam nghệ sĩ đã có chia sẻ bất ngờ về con trai ông. Cụ thể, Lee Sang Hee tiết lộ con trai cả của ông đã qua đời khi đang du học tại Mỹ. Chuyện xảy ra vào năm 2010 khi đó con trai của nam nghệ sĩ đang học cấp 3 tại Los Angeles. Cậu bé đã ngất xỉu sau khi bị một bạn cùng lớp đấm vào đầu. 2 ngày sau đó, các bác sĩ thông báo cậu bị chết não.

Ban đầu cảnh sát bắt cậu bạn cùng lớp để điều tra về tội giết người. Nhưng sau đó, công tố viên và tòa án tại Mỹ không kết án và thả tự do cho người này. Lý do là vì con trai Lee Sang Hee đã hành hung bạn trước. Người này chỉ tự vệ mà ngộ sát.

Lee Sang Hee từng mất đi con trai khi cậu bé đi du học Mỹ.

Lee Sang Hee từng mất đi con trai khi cậu bé đi du học Mỹ.

Ông đã yêu cầu tòa giải quyết vụ án của con trai nhưng không thành công.

Ông đã yêu cầu tòa giải quyết vụ án của con trai nhưng không thành công.

Chân dung con trai của Lee Sang Hee.

Chân dung con trai của Lee Sang Hee.

Sau vụ việc, Lee Sang Hee đã yêu cầu khám nghiệm tử thi để tìm ra sự thật về cái chết của con trai. Nhưng vụ án không được điều tra lại. Ông chia sẻ với phóng viên: "Tiếc cho con trai tôi vì bố của thằng bé không phải một người có quyền lực. Con tôi có lẽ không thể yên nghỉ trên thiên đường".

"Đôi khi tôi, tôi như nghe thấy giọng con trai nói với tôi rằng: "Bố ơi, chúng ta cùng uống một ly nào, bố phải biết việc này vì bố là diễn viên đấy". Tôi cảm thấy thằng bé như đang cằn nhằn với tôi vậy", nam nghệ sĩ tâm sự.

Ngoài ra, Lee Sang Hee còn tiết lộ thêm về lý do ông đóng phim Trò chơi con mực. Theo đó, ông và Hwang Dong Hyuk - đạo diễn của bộ phim có mối quan hệ thân tình. Vì vậy mà Lee Sang Hee nhận lời mời đóng bộ phim dù chỉ là vai diễn rất nhỏ.

Lee Sang Hee hi sinh vẻ ngoài và đầu tư cho vai diễn thợ kính trong Trò chơi con mực.

Lee Sang Hee hi sinh vẻ ngoài và đầu tư cho vai diễn thợ kính trong Trò chơi con mực.

Để có thể tham gia bộ phim lần này, Lee Sang Hee đã tới các nhà máy sản xuất kính và đứng quan sát mặt cầu bằng kính ở Incheon. Ông cũng nuôi tóc dài để tạo hình có phần nhếch nhác khi hóa thân thành thợ làm kính. Có thể nói dù chỉ là vai phụ nhưng Lee Sang Hee đã rất đầu tư cho tác phẩm này.

Theo lời nam nghệ sĩ, nếu trở thành người chiến thắng 45,6 tỷ won (gần 900 tỷ đồng), ông sẽ dùng số tiền trên để xây dựng một trường dạy diễn xuất ở thành phố Songdo, Incheon. Lee Sang Hee chia sẻ: "Tôi muốn mở rộng cánh cửa, tạo cơ hội cho những diễn viên không có cơ hội học chuyên nghiệp hoặc không có nền tảng quan hệ trong nghề như tôi trước đây".

Nữ chính Minh Lan Truyện từng là gái quê bị chê nàng dâu học dốt
Triệu Lệ Dĩnh từng có tuổi thơ không mấy tốt đẹp vì sinh ra trong gia đình nhà nghèo. Cô bị chê là "nàng dâu học dốt" khi lấy Phùng Thiệu Phong.

Triệu Lệ Dĩnh

Gemini
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao