Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn

Tư Dạ - Ngày 17/06/2021 14:30 PM (GMT+7)

Cuộc đời của nữ diễn viên An Văn - nàng Tình Văn trong Hầu Lâu Mộng thực sự là một cuốn phim buồn.

Nếu từng say đắm một trong những tứ đại danh tác của Trung Quốc, có lẽ khán giả chắc chắn biết tới Hồng Lâu Mộng. Sau này, tác phẩm chuyển thể thành phim và bản năm 1987 gây được tiếng vang, có sức ảnh hưởng lớn nhất trong suốt 30 năm của phim truyền hình Trung Quốc (tính từ năm 1978).

Nhờ có Hồng Lâu Mộng mà dàn diễn viên tham gia bộ phim cũng trở thành những tên tuổi nổi bật. Ngoài dàn nam chính, nữ chính, nhân vật a hoàn Tình Văn do nữ diễn viên An Văn thể hiện cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Nhưng An Văn lại là nữ diễn viên có cuộc đời thăng trầm nhất dàn sao Hồng Lâu Mộng.

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 1

An Văn đã hóa thân rất thành công nàng hầu Tình Văn trong Hầu Lâu Mộng.

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 2

Trong phim, Tình Văn là người hầu của Giả Bảo Ngọc.

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 3

Nhan sắc của An Văn khi đó được đánh giá rất cao.

Kết hôn sớm, gặp họa vì chồng

An Văn tên thật là Trương Tịnh Lâm, là diễn viên rất được yêu thích từ sau khi Hồng Lâu Mộng phát sóng. Nhưng giữa lúc sự nghiệp trên đà khởi sắc bà lại chọn kết hôn với nhạc sĩ Tô Việt vào năm 1951. Chính quyết định này khiến cho cuộc đời của An Văn trải qua nhiều biến cố.

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 4

Giữa lúc sự nghiệp đang gây chú ý, An Văn kết hôn.

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 5

Chồng bà là nhạc sĩ Tô Việt.

Cụ thể, năm 2008, nhạc sĩ Tô Việt dính tới vụ kiện tụng lừa đảo. Số tiền mà ông phải trả lên đến 57 triệu NDT (203 tỷ đồng). Tô Việt bị phạt tù chung thân. Năm 2012, ông kháng cáo thành công và được giảm án xuống còn 15 năm tù. Thời điểm này, An Văn vẫn không chấp nhận rời xa ông mà ngày ngày chăm lo cho gia đình nhà chồng và thăm nom ông trong tù.

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 6

Cuộc sống hạnh phúc của An Văn và Tô Việt chẳng kéo dài lâu vì nhạc sĩ nợ nần, phải ngồi tù.

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 7

Bà không bỏ rơi chồng vẫn tiếp tục ở bên ông và thay ông trả nợ.

Những tưởng chờ đến ngày Tô Việt ra tù, An Văn sẽ có thể được viên mãn bên chồng thì năm 2018, vị nhạc sĩ qua đời vì ung thư gan dù chưa mãn hạn tù. Được biết, An Văn đã có 26 ngày được sống chung cùng chồng trong bệnh viện trước khi ông nhắm mắt xuôi tay.

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 8

Khi nhạc sĩ Tô Việt qua đời vì ung thư dù chưa mãn hạn tù, nữ nghệ sĩ đau đớn.

Chia sẻ trong một chương trình truyền hình, An Văn cho biết: "Tôi đã bán tất cả gia sản vì muốn giúp đỡ anh ấy, chờ đợi anh ấy khi hết hạn tù sẽ cùng nhau làm lại từ đâu. Nhưng tâm lý của anh ấy không tốt, cuối cùng mắc bệnh và qua đời.

Tôi từng hỏi anh ấy, tại sao lại đối xử với bản thân mình và đối xử với tôi như vậy? Nếu biết trước cố gắng chẳng có kết quả gì, thà tôi đâm đầu vào xe tự tử. Thời gian đó, tôi thực sự lo lắng, sợ hãi, chỉ có thể nhớ đến 23 năm cuộc sống vợ chồng ân nghĩa mà cố gắng".

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 9

An Văn chia sẻ về chồng trong chương trình Lỗ Dự có hẹn.

Cuộc sống khốn khó từng không có nổi mẩu bánh để ăn

Vì chồng, An Văn thực sự phải chịu khá nhiều cực khổ. Bà từng phải bán nhà cửa và các tài sản có giá trị để trả nợ cho ông. Thậm chí, nàng Tình Văn còn phải đi ở nhà thuê, ở nhờ người thân vì không có tiền sinh hoạt phí trang trải cho cuộc sống.

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 10

Từ nghệ sĩ được khán giả yêu thích, An Văn sống trong cảnh nợ nần, khốn khó do chồng gây ra.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Những năm qua, tìm một chỗ ở thực sự rất khó khăn với tôi. Năm 2012, lúc đứng trên cầu, gió lạnh, tuyết rơi, tôi chẳng có nơi nào để đi. Đã nhiều năm, tôi không có nổi một giấc ngủ ngon, không thể chợp mắt nếu không dùng thuốc ngủ. Có những lúc tôi thực sự muốn nhảy lầu mà chết đi".

Một mình bươn chải kiếm sống khiến An Văn từng cảm thấy tủi thân và suy sụp. Có đôi lần bà không còn gì, thậm chí đến cả mẩu bánh bao cũng không có để ăn. Được biết, An Văn từng phải đứng xếp hàng xin cơm miễn phí từ thiện.

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 11

Từng có thời gian nữ nghệ sĩ không có nổi mẩu bánh bao để ăn.

Vài năm nay, sức khỏe của An Văn không tốt sau 1 lần ngã bệnh thập tử nhất sinh. Dù vậy, bà nỗ lực rèn luyện sức khỏe thường xuyên đi bộ. Nữ nghệ sĩ cho biết tình trạng hiện tại của bà sống ngày nào tốt ngày đó. "Tôi nỗ lực sống tốt để mọi người thấy hình ảnh tích cực của mình. Không ai có thể cứu bạn, cũng không ai có thể hủy hoại bạn, ngoại trừ chính bạn. Đừng bao giờ từ bỏ bản thân mình", An Văn tâm sự.

Có người từng hỏi An Văn rằng bà có nuối tiếc cuộc hôn nhân với Tô Việt năm xưa, nữ nghệ sĩ rơi nước mắt chia sẻ: "Tôi không hề tiếc khi cưới Tô Việt. Tôi chỉ giận một điều rằng anh ấy lại bỏ mình mà ra đi”.

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 12

Dù cuộc sống khốn khó, An Văn vẫn rất lạc quan.

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 13

Bà khẳng định không hối tiếc khi lấy nhạc sĩ Tô Việt.

Hiện tại, An Văn thuê một căn phòng nhỏ trong một căn chung cư ở cùng một người bạn. Bà nhận được một số lời mời tham gia diễn kịch hay sự kiện để kiếm thu nhập chăm sóc bản thân. Dù cuộc sống có tốt hơn, đỡ khó khăn hơn nhưng tình cảnh cô độc của nàng Tình Văn này vẫn khiến khán giả thương cảm.

Nàng hầu trong Hồng Lâu Mộng: Gánh nợ vì chồng chết trong tù, từng không có mẩu bánh để ăn - 14

An Văn hiện giờ sống cô độc và thỉnh thoảng đi quay show.

Giả Bảo Ngọc của Hồng Lâu Mộng: 14 tuổi bước chân vào showbiz, dùng 7 nghìn đồng theo đuổi vợ
Âu Dương Phấn Cường đã không nghĩ rằng chỉ cần vai Giả Bảo Ngọc ông có thể nổi tiếng đến vậy.
Theo Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ