Nàng hậu vứt bỏ vương miện trở thành giáo sư, từng muối mặt vì bị 26 ngôi trường đánh trượt

Tư Dạ - Ngày 01/06/2022 00:00 AM (GMT+7)

Không phải nàng hậu nào cũng sẵn sàng từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi sự nghiệp học hành như Keum Nana.

Hào quang của một ngôi sao luôn là thứ thu hút tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng muốn trở thành ngôi sao ấy. Có những nàng hậu vì theo đuổi đam mê học vấn mà có lựa chọn khác biệt hoàn toàn với những mỹ nhân khá. Keum Nana chính là nàng hậu như vậy. Cô ham học hỏi và say mê học vấn.

Nàng hậu vứt bỏ vương miện trở thành giáo sư, từng muối mặt vì bị 26 ngôi trường đánh trượt - 1

Sinh năm 1983, Keum Nana lớn lên trong gia đình có truyền thống khoa học. Ông bà cô đều là giáo sư của các trường đại học danh tiếng. Khi còn đi học, Keum Nana cũng là sinh viên giỏi của Khoa Y thuộc Đại học Quốc gia Kyungpook.

Keum Nana sinh ra trong gia đình có truyền thống học vấn cao.

Keum Nana sinh ra trong gia đình có truyền thống học vấn cao.

Keum Nana chính thức thi hoa hậu khi cô đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Năm 2002, cô gái trẻ đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Báo chí từng ca ngợi nhan sắc của Keum Nana vừa tươi tắn vừa phúc hậu. Nụ cười của cô đôi lúc khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Keum Nana khi đi thi hoa hậu.

Keum Nana khi đi thi hoa hậu.

Cô gái trẻ năm đó được đánh giá cao về nhan sắc và tài năng.

Cô gái trẻ năm đó được đánh giá cao về nhan sắc và tài năng.

Tuy nhiên, khác với nhiều nàng hậu khác, Keum Nana lại có niềm đam mê với học vấn hơn là gia nhập giới giải trí với hào quang của một ngôi sao. Cô có hướng đi riêng và kiên định hiện thực hóa ước mơ của mình. Theo đó, nàng hậu cảm thấy bản thân không phù hợp với giới giải trí lấp lánh. Cô từ bỏ vương miện để trở thành Tiến sĩ Harvard.

Keum Nana có cơ hội tỏa sáng trong showbiz nhưng lại từ bỏ để theo nghiệp học.

Keum Nana có cơ hội tỏa sáng trong showbiz nhưng lại từ bỏ để theo nghiệp học.

Khi tới Mỹ, tôi quyết định sẽ du học. Tôi không muốn trở thành một nghệ sĩ giải trí. Các cô gái xinh đẹp mặc những bộ váy lộng lẫy dường như là điều không phù hợp với tôi. Tôi hiểu con đường khác đang chờ đợi mình phía trước”, Keum Nana chia sẻ.

Sau này, Keum Nana tốt nghiệp loại ưu với tấm bằng cử nhân Sinh học tại ngôi trường đại học danh giá. Cô được vinh dự được trao Giải Detur Prize - giải thưởng lâu đời nhất của Harvard dành cho những sinh viên năm nhất xuất sắc cùng học bổng John Harvard nhờ thành tích học tập tốt.

Keum Nana tốt nghiệp trường Harvard và thậm chí trở thành giáo sư.

Keum Nana tốt nghiệp trường Harvard và thậm chí trở thành giáo sư.

Sau khi tốt nghiệp, Keum Nana theo học chương trình thạc sĩ ngành Dinh dưỡng tại trường đại học Columbia. Ngoài việc học, cô còn nghiên cứu và viết sách. Được biết, nàng hậu Hàn cho ra mắt 2 cuốn sách có tên Ai Cũng Có Thể Làm Được Nhật Ký Của Nana.

Được biết, Keum Nana được UNESCO trao tặng giải FWIS dành cho những nhà khoa học nữ trong lĩnh vực khoa học đời sống. Năm 2017, cô nhận giải thưởng Phật giáo của Thiền phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc. Keum Nana còn được bổ nhiệm làm Giáo sư Khoa Thực phẩm và Công nghệ Sinh học tại Đại học Dongguk.

Sự lựa chọn của nàng hậu Hàn khiến không ít người nể phục vì cô từ bỏ hào quang để theo đuổi đam mê học vấn.

Sự lựa chọn của nàng hậu Hàn khiến không ít người nể phục vì cô từ bỏ hào quang để theo đuổi đam mê học vấn.

Nhiều người nhận định chuyện Keum Nana bỏ qua vương miện sáng chói để theo đuổi nghiệp học hành là quyết định đúng đắn. Ít ai còn nhớ rằng cô chính là nàng hậu xinh đẹp năm nào mà chỉ biết về cô với tư cách là giáo sư của một trường đại học danh tiếng.

Năm 2018, Keum Nana từng gây sốt với nhan sắc ấn tượng khi xuất hiện trên sân khấu tại buổi tọa đàm về bệnh ung thư ruột của đài MBN. Khán giả thực sự thán phục người phụ nữ này.

Nàng hậu vứt bỏ vương miện trở thành giáo sư, từng muối mặt vì bị 26 ngôi trường đánh trượt - 8

Nếu nhìn bề ngoài, người ta ngưỡng mộ Keum Nana vì cô vừa có nhan sắc vừa có học vấn. Nhưng ít ai biết rằng để có được ngày hôm nay, nàng hậu cũng đã trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất của cuộc đời. Thậm chí cô từng chia sẻ rằng những năm tháng ở Harvard là "cơn ác mộng tồi tệ nhất" với cô.

Keum Nana từng tiết lộ khá nhiều chuyện về thời kỳ học hành.

Keum Nana từng tiết lộ khá nhiều chuyện về thời kỳ học hành.

Có thông tin Keum Nana từng rất vất vả mới vào được trường y. Hơn thế, nàng hậu còn bị đánh trượt tại 26 ngôi trường cô nộp hồ sơ. Thực tế, cơ hội để các sinh viên nước ngoài có thể học tại các trường y khoa Mỹ vô cùng hiếm. Keum Nana đã rất kỳ vọng vào bản thân.

"Tôi đã vô cùng thất vọng. Nếu đăng ký vào trường y chỉ với ước mơ trở thành bác sĩ, tôi sẽ nỗ lực và chăm chỉ để đạt được số điểm cao nhất, giống như tôi đã luôn làm trong 4 năm qua. Nhưng chính thất bại đã cho tôi cơ hội để nhìn nhận lại bản thân mình. Hiện tại, tôi thực sự biết ơn về những trải nghiệm quý giá", Keum Nana chia sẻ

Trước khi trở thành giáo sư, Keum Nana đã trải qua những ngày tháng rất tồi tệ.

Trước khi trở thành giáo sư, Keum Nana đã trải qua những ngày tháng rất tồi tệ.

Nàng hậu Hàn cũng tâm sự thêm: “Báo chí viết về tôi với những dòng tin quá đẹp khi còn ở Mỹ. Sự thật là tôi đã phải vật lộn rất lâu khi quyết định nghề nghiệp của mình. Tôi đã thất bại khi đăng ký ngành y tại 26 trường đại học. Quả thật, ở Mỹ, cơ hội học y cho những người không phải dân Mỹ là rất thấp. Tôi thực sự đã rất thất vọng".

“Sự thất bại liên tục khiến tôi gục ngã. Tôi đã nghĩ mình khó có thể học tiếp ở Harvard. Nhưng việc thay đổi một chút trong chuyên ngành lựa chọn đã cho tôi cơ hội mới. Cuối cùng, tôi đã tốt nghiệp Harvard”, Keum Nana nói.

Keum Nana khiến không ít chị em phụ nữ nể phục vì giỏi giang và xinh đẹp.

Keum Nana khiến không ít chị em phụ nữ nể phục vì giỏi giang và xinh đẹp.

Ở tuổi U40, nàng hậu Hàn tự hào với những gì mình làm được. Cô cho biết: "Điều khiến tôi tự hào nhất là vượt qua mọi rào cản và suy nghĩ thông thường dành cho phụ nữ. Phụ nữ thường bị quy chụp có chút nhan sắc sẽ là người không có đầu óc và ngược lại. Thực tế, phụ nữ hay đàn ông đều giống nhau, đều có hoài bão cùng mộng tưởng. Ở tuổi đôi mươi, tôi làm được và các bạn cũng có thể làm được".

Nàng hậu vứt bỏ vương miện trở thành giáo sư, từng muối mặt vì bị 26 ngôi trường đánh trượt - 12

Cảnh Điềm: Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh được nâng như nâng trứng giờ chẳng ai ngó ngàng, không chống lưng
Cảnh Điềm từng là đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh được tung hô hết lời vì nhan sắc đỉnh cao, thần thái khó ai sánh bằng.

Diễn viên Meghan Markle

Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao