Người phụ nữ 16 năm trước khiến cha nhảy xuống biển để con gái gặp Lưu Đức Hoa, giờ 45 tuổi thấm thía

Hải Lâm - Ngày 14/06/2023 14:30 PM (GMT+7)

Dương Lệ Quyên từng vì phát cuồng Lưu Đức Hoa mà khiến cho cha đẻ mất mạng.

"Lưu Đức Hoa, con gái tôi đã dành bao nhiêu năm thanh xuân vì anh. Cả nhà suýt nữa mất mạng. Nếu anh không xuất hiện, hôm nay tôi sẽ chết! Tôi muốn anh gặp con gái tôi!" là những lời cuối cùng mà người cha già của Dương Lệ Quyên để lại trước khi quyết định ra đi.

Dương Lệ Quyên từng là cô gái ám ảnh cuộc đời của Lưu Đức Hoa.

Dương Lệ Quyên từng là cô gái ám ảnh cuộc đời của Lưu Đức Hoa.

Theo đó, ở tuổi 70, ông Dương Cầm Cơ đã nhảy xuống biển chỉ để con gái có cơ hội gặp được Thiên vương Hong Kong vào 16 năm trước. Chuyện này từng chấn động cả Châu Á và khiến cái tên Dương Lệ Quyên trở thành tâm điểm nóng trên mặt báo lúc bấy giờ.

Cái chết của ông Dương thực sự đã thức tỉnh được con gái. Từng có người cho rằng Dương Lệ Quyên thực sự đã lợi dụng cái chết của cha để dành lấy cơ hội được gặp Lưu Đức Hoa. Nhưng quả thực, cô gái 29 tuổi năm đó đã thay đổi từ sau khi cha tìm đến cái chết.

Hiện tại, cuộc sống của Dương Lệ Quyên giờ đã khác.

Hiện tại, cuộc sống của Dương Lệ Quyên giờ đã khác.

Sau khi cha ra đi, từ cô con gái được nuông chiều như công chúa, Dương Lệ Quyên bắt đầu làm việc vất vả để kiếm sống. Cô cũng hứng chịu sự chỉ trích dữ dội của dư luận vì là người gây ra cái chết thương tâm của cha. Trong khi đó, phần lớn số tiền của cha để lại đều được cô tiêu vào con đường theo đuổi Lưu Đức Hoa. Đến khi quyết định kết thúc niềm đam mê này, Dương Lệ Quyên chẳng còn gì trong tay.

Ở tuổi gần 30, Dương Lệ Quyên bắt đầu tìm việc. Vì không có học vấn đàng hoàng, không có kinh nghiệm làm việc lại đang chịu tiếng xấu, cô khá khó khăn trong tìm công việc mới. May mắn, Dương Lệ Quyên được nhận vào 1 siêu thị nhỏ. Tiền lương ở đây không nhiều nhưng đủ để cả hai mẹ con cô có thể ăn ở và trả tiền thuê nhà hàng tháng.

Dương Lệ Quyên làm việc tại một siêu thị.

Dương Lệ Quyên làm việc tại một siêu thị.

Cô sống yên ổn qua ngày.

Cô sống yên ổn qua ngày.

Dương Lệ Quyên tươi tắn hơn thời gian còn khổ vì thần tượng.

Dương Lệ Quyên tươi tắn hơn thời gian còn khổ vì thần tượng.

Hiện tại, Dương Lệ Quyên vẫn sống cùng mẹ trong căn nhà thuê lụp xụp, không có nhà vệ sinh. Ngôi nhà có hai chiếc giường nhỏ. Cuộc sống Dương Lệ Quyên lay lắt qua ngày.

Ở tuổi 45, Dương Lệ Quyên trưởng thành hơn. Cô cũng điềm đạm hơn thời kỳ còn chết chìm trong tình yêu thần tượng. Dương Lệ Quyên không kết hôn cũng chẳng có cuộc sống khấm khá. Tuy nhiên, cô như được tái sinh từ sau cái chết của cha.

Dương Lệ Quyên sống trong căn nhà thuê nhỏ.

Dương Lệ Quyên sống trong căn nhà thuê nhỏ.

Cô ở cùng người mẹ già.

Cô ở cùng người mẹ già.

Trong một cuộc phỏng vấn, fan cuồng một thời của Lưu Đức Hoa chia sẻ: "Nếu cho tôi một cơ hội khác, tôi chắc chắn sẽ không làm điều này!”. Tuy nhiên, đây chỉ là những lời hối hận muộn màng của Dương Lệ Quyên.

Hiện tại, ngày ngày Dương Lệ Quyên thức dậy, vẫn tiếp tục đến siêu thị kiểm đếm hàng hóa, ngủ trong nhà thuê công cộng. Đối với niềm đam mê Lưu Đức Hoa năm nào, cô chỉ nói: "Tôi không còn bị ám ảnh bởi những từ đó nữa rồi".

Dương Lệ Quyên hối hận vì những năm tháng quá khứ.

Dương Lệ Quyên hối hận vì những năm tháng quá khứ.

Fan cuồng từng khiến cha bán thận, tự tử vì mê Lưu Đức Hoa

Từng là một trong Tứ Đại Thiên Vương nổi tiếng Hong Kong, Lưu Đức Hoa có tới hàng triệu người hâm mộ trên thế giới. Dù xuất hiện ở bất kỳ đâu, ông cũng có rất đông người vây quanh. Lưu Đức Hoa ăn gì, mặc gì đều gây sốt. Từng có rất nhiều cô gái đang tranh nhau giành lấy đĩa hát và đĩa CD của Lưu Đức Hoa, chỉ để gặp nam thần trong lòng mình.

Trong số các cô gái say đắm Lưu Đức Hoa có Dương Lệ Quyên. Đây đích thực là nỗi ám ảnh một thời của Thiên Vương Hong Kong và khiến ông vướng vào kiện tụng. Dương Lệ Quyên phát cuồng Lưu Đức Hoa tới mức khó có thể thoát ra.

Được biết, Dương Lệ Quyên sinh ra trong một gia đình trí thức. Ở tuổi 40, cha mẹ cô mới có con gái nên yêu chiều và chăm sóc chẳng khác gì công chúa. Đối với nhà họ Dương, Dương Lệ Quyên như một thiên thần được ông trời ban tặng.

Dương Lệ Quyên sinh ra khó khăn nên được bố mẹ yêu chiều.

Dương Lệ Quyên sinh ra khó khăn nên được bố mẹ yêu chiều.

Ông Dương Cầm Cơ từng hi vọng đặt tên cho con gái mình là Dương Lệ Quyên với hi vọng cô có thể giống như một bông hoa đỗ quyên xinh đẹp và thuần khiết. Cả hai vợ chồng ông Dương luôn chăm lo cho con giúp cô có cuộc sống đầy đủ nhất.

Được biết, những năm 70-80, khi những đứa trẻ khác vẫn đang ăn kem que 10 xu, Dương Lệ Quyên có thể ăn sô cô la đắt tiền. Cha cô luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con gái chỉ cần cô mở miệng xin. Dương Lệ Quyên vì được yêu chiều đến mức chỉ cần ra ngoài bị bắt nạt sẽ bật khóc.

Khi lớn lên, Dương Lệ Quyên vẫn được cha chiều chuộng. Ông Dương sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, miễn sao con gái có thể vui vẻ. Nhưng, sự yêu chiều này lại chính là con dao 2 lưỡi khiến ông Dương đánh mất con gái thậm chí bản thân mất mạng.

Năm 1992, Dương Lệ Quyên ở tuổi 14 bị ngược đãi ở trường và cảm thấy cô đơn vì chẳng có ai chơi cùng. Cô đòi bố nghỉ học. Vì yêu con mù quáng, Dương Cầm Cơ thực sự cho con nghỉ học.

Dương Lệ Quyên từng vì Lưu Đức Hoa mà khóc vì không gặp được thần tượng.

Dương Lệ Quyên từng vì Lưu Đức Hoa mà khóc vì không gặp được thần tượng.

Năm 1996, Lưu Đức Hoa tỏa sáng, trở thành Thiên vương đình đám. Hàng trăm, nghìn cô gái yêu thích nam thần này. Dương Lệ Quyên cũng dành tình yêu đặc biệt cho Thiên vương Hong Kong. Thậm chí, cô nằm mơ thấy Lưu Đức Hoa nói với mình: "Em đặc biệt đến gần tôi, em đến gặp tôi bằng tình cảm chân thật!"!.

Không ngờ vì giấc mơ này, Dương Lệ Quyên bắt đầu tôn thờ Lưu Đức Hoa một cách điên cuồng. Ngôi nhà của cô ngập tràn ảnh của Thiên vương Hong Kong. Dương Lệ Quyên có rất nhiều đĩa hát của thần tượng và tối ngày ngân nga theo khúc hát của ông. Sau cùng, cô muốn gặp trực tiếp Lưu Đức Hoa và thổ lộ tình cảm của mình.

Lưu Đức Hoa của năm đó là tình trong mộng của bao người.

Lưu Đức Hoa của năm đó là tình trong mộng của bao người.

Đem tâm sự trong lòng chia sẻ với cha, Dương Lệ Quyên vẫn được ông chiều theo ý muốn. Năm 1997, Dương Cầm Cơ đã vay 9.900 NDT (32,5 triệu đồng), đưa con gái tham gia một nhóm du lịch để gặp Lưu Đức Hoa dù tài chính khó khăn. Nhưng, cuối cùng cả hai cha con không gặp được thần tượng vì khó tìm tung tích, mạng xã hội chưa phát triển.

Vì chuyện này mà Dương Lệ Quyên rất buồn, tiếc nuối, ông Dương Cầm Cơ lại một lần nữa cố gắng tìm cách để chiều theo ý con gái, không muốn cô không vui. Năm 2004, Lưu Đức Hoa tổ chức biểu diễn ở Bắc Kinh, nhà họ Dương không có tiền để xem. Ông Dương Cầm Cơ đã quyết định bán căn nhà duy nhất để con gái theo đuổi thần tượng. Dù ngồi hàng đầu, Dương Lệ Quyên vẫn bị lạc và không thể chạm vào Lưu Đức Hoa.

Dương Lệ Quyên đã bật khóc sau buổi concert. Lúc này, ông Dương Cầm Cơ rất tức giận đưa con đến khách sạn mà Lưu Đức Hoa đang ở nhưng bị vệ sĩ cản lại.

Sau đó, Dương Lệ Quyên không ăn không uống. Vì thương con, ông Dương Cầm Cơ lại tìm kiếm về Lưu Đức Hoa khắp nơi. Thậm chí người đàn ông này còn vay tiền nặng lãi bị người ta đuổi đánh. Nhưng, Dương Lệ Quyên chẳng nhận ra sự hi sinh của cha mà tiếp tục theo đuổi nam thần.

Câu nói: "Con ơi, bố còn hai quả thận" của ông Dương Cầm Cơ từng khiến khán giả khi nghe chuyện sốc. Người đàn ông này sẵn sàng bán thận chỉ để giúp con theo đuổi tình yêu viển vông. Hành vi điên rồ của ông khiến các phóng viên bàng hoàng. “Vì thần tượng trong lòng, bố tôi đã bán thận để tôi gặp Lưu Đức Hoa" là tiêu đề nóng trên các báo 16 năm trước.

Vì con gái, ông Dương Cầm Cơ bán thận thậm chí tự tử.

Vì con gái, ông Dương Cầm Cơ bán thận thậm chí tự tử.

Lúc này, Lưu Đức Hoa bỗng nhiên bị chỉ trích. Nam Thiên Vương nhanh chóng có hành động dứt khoát: “Tôi sẽ không gặp em chỉ vì bố em bán thận bán nhà để vắt kiệt cơ thể. Đây là bất hiếu, là vô trách nhiệm!”.

Tuy nhiên, Dương Lệ Quyên như bị mê hoặc, không nghe ai khuyên can kể cả thần tượng. Cuối cùng, cô và cha tham gia một buổi giao lưu fan và được chụp hình chung với Lưu Đức Hoa. Nhưng, Dương Lệ Quyên chẳng hài lòng về cuộc gặp mặt này vì cô không thể nói chuyện với nam thần.

Dương Lệ Quyên lại bật khóc. Lúc này, người cha già vì đã bán đi 1 quả thận phải chống nạng. Trước sự nức nở của con gái, ông rời đi chỉ để lại một lá thư. Dương Cầm Cơ đi đến bãi biển. Ông viết trong thư tuyệt mệnh: "Lưu Đức Hoa, con gái tôi đã dành bao nhiêu năm thanh xuân vì anh. Cả nhà suýt nữa mất mạng. Nếu anh không xuất hiện, hôm nay tôi sẽ chết! Tôi muốn anh gặp con gái tôi!".

Dương Lệ Quyên từng kiện Lưu Đức Hoa nhưng thua kiện.

Dương Lệ Quyên từng kiện Lưu Đức Hoa nhưng thua kiện.

Hành vi điên cuồng theo đuổi thần tượng của Dương Lệ Quyên bị cả xã hội lên án vì khiến gia đình tan nát, người cha chết thảm. Trong khi đó, Lưu Đức Hoa bị hắt hủi. Mãi đến sau này, Dương Lệ Quyên mới tỉnh ngộ và kiện Thiên Vương ra tòa nhưng thua kiện. Nếu tỉnh ngộ sớm, có lẽ cô đã không đánh mất người cha yêu thương mình hơn cả sinh mệnh.

Streamer nổi tiếng bị vứt xác dưới mương: Thêm tình tiết rợn người, hoài nghi thái độ của gia đình nạn nhân
Gia đình của streamer Byun Ah Yeong đã từ chối khám nghiệm tử thi dù cái chết của cô rất đáng ngờ.

Sao Hàn

Theo Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ