Suýt chết vì chảy máu màng não, Ahn Jae Wook từng thấy: "Cuộc đời sao bất công với anh"

Ngày 13/11/2017 01:29 AM (GMT+7)

Sau ca phẫu thuật não, nam tài tử của "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" cảm thấy cuộc đời đã đối xử bất công với anh.

Suýt chết vì chảy máu màng não, Ahn Jae Wook từng thấy: amp;#34;Cuộc đời sao bất công với anhamp;#34; - 1

Suýt chết vì chảy máu màng não, Ahn Jae Wook từng thấy: amp;#34;Cuộc đời sao bất công với anhamp;#34; - 2

Sinh ra và lớn lên ở quận Donamdong thuộc Seoul vào ngày 12/10/1971 trong một gia đình kinh doanh, bố mẹ chẳng muốn Ahn Jae Wook gia nhập K-biz. Nhưng Ahn đã cãi lời cha mẹ, cố tình thi trượt Đại học Dong Gook và lén đăng ký học chuyên ngành Nghệ thuật Seoul rồi tốt nghiệp vào năm 1994. Cũng như bao sinh viên thời bấy giờ, Ahn từng có những ngày không một xu dính túi, ăn mỳ gói trừ cơm, phải đi dán áp-phích, diễn các vai phụ và ngủ quên ở cánh gà hậu trường.

Suýt chết vì chảy máu màng não, Ahn Jae Wook từng thấy: amp;#34;Cuộc đời sao bất công với anhamp;#34; - 3

Vượt qua bao khó khăn thiếu thốn của thời sinh viên, bộ phim đầu tiên mà anh thử sức mình chính là The Song Of Blind Bird và ghi điểm cộng trong lòng khán giả. Song chính Star In My Heart (Ước mơ vươn tới một ngôi sao) mới là bộ phim đánh dấu ánh hào quang của một ngôi sao thực thụ mang tên Ahn Jae Wook trên bầu trời điện ảnh châu Á.

Mấy ai biết sau cú hích Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Ahn Jae Wook cực kỳ khổ tâm. Chính bởi sự đột phá mạnh mẽ để trở thành ngôi sao như vậy nên để người ta chấp nhận anh ở vai trò diễn viên là thỏa đáng. Thế nhưng với ca khúc Forever mà anh trình bày trong phim dường như vẫn chưa đủ chinh phục khán giả để họ xem anh là một ca sĩ đúng nghĩa.

Suýt chết vì chảy máu màng não, Ahn Jae Wook từng thấy: amp;#34;Cuộc đời sao bất công với anhamp;#34; - 4

Ngay khi ra mắt album Forever để dọn đường cho việc chính thức bước chân vào cả lĩnh vực ca hát, Ahn đã phải hứng chịu rất nhiều lời mỉa mai cay độc của những kẻ ganh ghét như: "Mượn cớ thành công bên lĩnh vực diễn viên mà sản xuất ra album nhạc luôn à?".

Thậm chí có nhiều kẻ chơi xấu gọi điện thoại đến, câu trước hỏi han, câu sau liền chê bai giọng hát của anh. Đã là nghệ sĩ và có một trái tim dư thừa sự đa cảm, Ahn Jae Wook đôi lần muốn trốn tránh thực tại. Dẫu thế niềm đam mê trong anh chưa bao giờ tắt. Anh từng nói rằng: "Tôi không ngại những thử thách khắc nghiệt trong bước đường nghệ thuật, tôi sẽ không vì một thất bại nhỏ mà quên đi mục tiêu lớn".

Suýt chết vì chảy máu màng não, Ahn Jae Wook từng thấy: amp;#34;Cuộc đời sao bất công với anhamp;#34; - 5

Đó là lý do vì sao sau sự thành công rực rỡ của Ước mơ vươn tới một ngôi sao, bộ phim khác mang tên Rub Love (một phim dạng viễn tưởng, Ahn Jae Wook đóng cặp với Lee Ji Eun) không thành công như mong đợi thì anh vẫn không hề nhụt chí.

Vì sao vậy? Vì đó là ý nghĩa của cuộc sống. Ahn Jae Wook hy sinh, làm tất cả vì lý tưởng, vì điều mà anh nghĩ rằng nó mang lại ý nghĩa cho cuộc đời mình. Bởi thế anh hành động không đắn đo và không bận tâm tới những lời bóng gió bên ngoài. Chính vì vậy, anh đã vực lại tên tuổi bằng việc hoàn thành xuất sắc các vai diễn trong những bộ phim như Vườn địa đàng, Tiên nữ và tên lừa đảo, Điều kỳ diệu, Thiên sinh duyên phận...

Suýt chết vì chảy máu màng não, Ahn Jae Wook từng thấy: amp;#34;Cuộc đời sao bất công với anhamp;#34; - 6

Ahn Jae Wook vốn có một thể trạng không được khỏe lắm so với nhiều diễn viên cùng thời. Tháng 3/2009, Ahn phẫu thuật khối u cổ và anh buộc phải ngừng show diễn ở Nhật khiến fans nước này tiếc nuối. Năm 2013, các fan tiếp tục bị một phen hốt hoảng trước tin Ahn Jae Wook suýt chết do bệnh chảy máu màng não và sau đó anh phải thực hiện phẫu thuật ở Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc đã chia sẻ cảm xúc của mình sau khi trải qua quãng thời gian khó khăn. "Khi biết phải phẫu thuật não, tôi đã rất tức giận và cảm thấy cuộc đời này thật không công bằng đối với mình. Tôi đã tự hỏi mình hàng nghìn lần vì sao việc đó lại xảy ra".

Suýt chết vì chảy máu màng não, Ahn Jae Wook từng thấy: amp;#34;Cuộc đời sao bất công với anhamp;#34; - 7

Ahn Jae Wook trong ca phẫu thuật não.

Nam tài tử cũng đã gặp khá nhiều khó khăn khi bất kể đi đâu, anh cũng được mọi người hỏi thăm về sức khỏe và cuộc phẫu thuật. Jae Wook nghĩ đến việc ở lại bệnh viện có lẽ sẽ tốt hơn cho anh. Nhớ lại một câu chuyện từng xảy ra, khi đến nhà tang lễ vì người thân của bạn qua đời, nhiều người đã nhận ra Jae Wook và liên tục hỏi thăm anh. "Tôi thậm chí còn được quan tâm nhiều hơn cả người bạn của mình" - Nam diễn viên ái ngại cho biết.

Nhưng với những gì Ahn Jae Wook đã làm được, khán giả biết, cho dù cuộc đời này vô thường, nhưng anh không sống để chờ ngày mình trở thành cát bụi. Anh... có lẽ từng hoài nghi, lo sợ cho mình và cả tương lai. Nếu đã là vô thường như thế thì mình phải tranh thủ, tranh thủ mà tận hưởng hiện tại. Anh không muốn sau này phải hối tiếc vì không dám gặp ai, không dám dấn thân vì lý tưởng của mình. Và... cả không dám vì một người phụ nữ nữa.

Suýt chết vì chảy máu màng não, Ahn Jae Wook từng thấy: amp;#34;Cuộc đời sao bất công với anhamp;#34; - 8

Dù đã bước qua tuổi 40 nhưng Ahn Jae Wook vẫn rất chịu chơi với những bộ đồ trẻ trung, năng động. Là một người khá trầm lặng trong cuộc sống, những khi không đi diễn, Ahn Jae Wook xuống phố với chiếc nón bóng chày, áo thun, quần jeans. Anh thích uống rượu, nghe nhạc, tán gẫu với bạn bè. Ahn ý thức mình đã già nhưng thi thoảng anh cho phép mình mặc cả những bộ áo thoải mái để trông mình vẫn trẻ trung và không bị lạc điệu.

Dù thân hình Ahn Jae Wook hơi gầy, nhưng anh rất giỏi các môn thể thao. Có điều, bởi sự hiền lành, mềm mại và cái tính dễ xúc động, Ahn Jae Wook được mọi người gọi riêng bằng mỹ từ "đẹp" - từ chỉ dành riêng cho phái nữ. Sự cuốn hút của anh chính là ở đôi mắt và nụ cười kiểu trẻ thơ. Nhưng khoan hãy nghĩ về Ahn như một chàng "gay", như thế là không công bằng bởi cơ bản, anh hành xử mọi thứ rất đàn ông và văn minh chứ không phải kiểu ủy mị.

Suýt chết vì chảy máu màng não, Ahn Jae Wook từng thấy: amp;#34;Cuộc đời sao bất công với anhamp;#34; - 9

Ngày 1/6/2015, đám cưới của Ahn Jae Wook đã chính thức được tổ chức. Vợ Ahn Jae Wook xuất thân là một nữ diễn viên nhạc kịch, kém anh 11 tuổi. Cặp đôi gặp nhau khi cùng hợp tác chung trong một vở nhạc kịch mang tên Rudolf.

Tôi thấy mình thật may mắn khi bình phục trở lại, không bị các biến chứng như bại liệt. Giờ mỗi khi ngắm vợ con ngủ, tôi cứ ngỡ như trong mơ. Giờ sau biến cố ấy, tôi chỉ muốn dành toàn bộ phần đời còn lại cho sự nghiệp và gia đình.

 - Ahn Jae Wook -

Trải qua quá nhiều khó khăn trong cuộc đời, thậm chí từng đối mặt với thần chết nên việc gắn bó với một ai đó đối với Ahn Jae Wook là vô cùng ý nghĩa. Bởi vậy mà trước khi lập gia đình anh từng thổ lộ rằng: "Tôi sắp sửa kết hôn. Tôi và bạn gái đã ấn định ngày cưới. Đó là vào hôm 1/6 tới đây. Tôi sẽ được tái sinh trong ngày hôm đó".

Sau khi đón con gái đầu lòng chào đời vào đầu năm 2016. Ahn Jae Wook tiếp tục hồi tưởng về cuộc đời nhưng theo cách rất khác: "Sau cuộc phẫu thuật, tôi trở nên tức giận và căm phẫn. Thế nhưng hiện tại tôi nghĩ có lẽ tôi đã được đón nhận cơ hội thứ 2 để có một cuộc sống hạnh phúc".

Vậy đấy, dù là hình mẫu ước mơ của nhiều cô gái nhưng Ahn cuối cùng đã tìm được người phụ nữ anh mong để tiếp tục "gặm nhấm" cảm giác lo về chuyện đời. Nhưng đối với Ahn Jae Wook mà nói, tình yêu luôn là điều quan trọng nhất: "Tình yêu gia đình - giữa cha mẹ và con cái, tình yêu giữa những người bạn và tình yêu giữa hai người khác phái. Với bản thân tôi, tình yêu là thứ có giá trị và ý nghĩa nhất".

Suýt chết vì chảy máu màng não, Ahn Jae Wook từng thấy: amp;#34;Cuộc đời sao bất công với anhamp;#34; - 10

Vào những ngày mưa rơi, Ahn ngồi nhìn ra cửa sổ nhưng không cần ao ước có thể hò hẹn một ai đó. Đến nay ở tuổi 45, Ahn Jae Wook không còn mong mỏi gì hơn khi đã làm chồng, làm cha. Đâu phải đẹp trai, hào hoa phong nhã phải khóc tủi vì cô đơn, chỉ là duyên đến muộn thôi mà!

>> Xem tiếp: ƯỚC MƠ VƯƠN TỚI MỘT NGÔI SAO: THÁNH ĐƯỜNG TỎ TÌNH ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ LỊCH SỬ PHIM HÀN

Lời hồi đáp thập niên 90 - 2000

Những năm cuối thế kỷ XX, văn hóa Hàn Quốc bắt đầu trở thành hiện tượng khắp châu Á với hàng loạt cái tên không thể quen thuộc hơn như: "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", “Mối tình đầu”, “Anh em nhà bác sĩ”, “Trái tim mùa thu”...

Sau 15 năm, 20 năm, những thần tượng một thời từng được khán giả si mê ngày nào giờ đã khác. Có người đã khuất, có người từng trải qua cuộc chiến đấu chống lại bệnh tật, cũng có người tận hưởng cuộc sống hạnh phúc yên ấm bên gia đình... Dẫu vậy, đối với khán giả, họ vẫn là tượng đài về tình yêu, về niềm tin, về những gì mà người ta từng ao ước... trong thế giới phẳng của chiếc màn hình tivi.

Lời hồi đáp thập niên 90 - 2000 sẽ bao gồm những bài viết nhìn lại những bộ phim, những câu chuyện đời thực của thế hệ diễn viên từng trở thành hiện tượng của 15, 20 năm về trước.

Lời hồi đáp thập niên 90 - 2000 mới nhất sẽ lên sóng vào ngày 15/11 trên Làng sao của Eva.vn

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chân dung nghệ sĩ