Bầu tới tháng thứ 8, con gái Hải Yến vẫn giấu kĩ mặt, bác sĩ cũng phải "bó tay"

Ngày 30/04/2020 16:00 PM (GMT+7)

Đang ở tháng cuối thai kỳ, nữ ca sĩ Hải Yến Idol xúc động chia sẻ về lần mang thai thứ 2, sau 9 năm kể từ lúc sinh con trai đầu lòng.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hải Yến Idol vừa khoe ảnh chụp khi mang bầu ở tháng thứ 8. Cô hạnh phúc ghi lại kỉ niệm lần thứ 2 làm mẹ: “Làm Mẹ lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì cái cảm giác hồi hộp, đợi chờ, đếm từng ngày, từng tuần mong được gặp con khoẻ mạnh đó thực sự là điều hạnh phúc.

Dù không phải lần đầu mang bầu, nhưng đây là lần đầu mẹ có những tấm hình lưu lại hình ảnh của Mẹ lúc mang bầu con. Có Anh Tùng, rồi có con, mẹ biết cuộc sống của mẹ lại tiếp tục có thêm một lần thay đổi, có thêm điều để mất, có thêm những động lực và có thêm những hạnh phúc bất tận”.

Bầu tới tháng thứ 8, con gái Hải Yến vẫn giấu kĩ mặt, bác sĩ cũng phải amp;#34;bó tayamp;#34; - 1

Hải Yến đăng tải loạt ảnh mang bầu lần 2. Cô cho biết đây là lần đầu dám chụp ảnh trước khi sinh nở vì lần sinh bé đầu khiến cô ám ảnh về cân nặng.

Chia sẻ với phóng viên, Hải Yến cho biết ở lần sinh con trai đầu lòng, do quan niệm “ăn cho hai người” nên cô tăng 30kg, "cơ thể quá xồ xề, to tới mức không dám nhìn mình trong gương" và rất vất vả để giảm cân. Còn khi bầu lần 2, vì đã có kinh nghiệm nên cô không quá lo chuyện ăn đầy đủ dưỡng chất để nuôi thai nhi. Dự kiến, tới ngày sinh nữ ca sĩ sẽ tăng khoảng 12-13kg so với trước đó.

Vấn đề dinh dưỡng trong thời gian mang thai cũng được cô đặc biệt quan tâm. Hiện tại, Hải Yến hạn chế ăn tinh bột, chỉ ăn vào buổi sáng và nghiên cứu rất kĩ chế độ ăn, uống sữa để con vẫn khoẻ mà mình không lo béo phì. 

Bầu tới tháng thứ 8, con gái Hải Yến vẫn giấu kĩ mặt, bác sĩ cũng phải amp;#34;bó tayamp;#34; - 2

Sau gần 10 năm, Hải Yến mới mang thai lần 2, hạnh phúc vì chuẩn bị đón con gái nhỏ.

Tuy nhiên, điều nữ nghệ sĩ lo lắng và quan tâm nhất là việc mang bầu, sinh con ở tuổi 35. Hải Yến tâm sự: “Độ tuổi phụ nữ sinh đẻ tốt nhất là trước 30. Sinh con ở độ tuổi 34, 35 không phải quá trễ nhưng không thể chủ quan được. Lần trước tôi bầu quá lớn mà con dạ sẽ có xu hướng to hơn con so. Nếu lần này bầu lớn quá thì nguy cơ tiền sản giật hay tiểu đường thai kỳ rất lớn. Mẹ tôi cũng có tiền sử bị tiểu đường nên mình càng phải lo lắng, kiểm soát cân nặng kĩ hơn trong thời gian này”.

Bác sĩ cũng cho cô biết, việc kiểm soát cân nặng và sức khoẻ của thai nhi trong thời gian gần sinh khá tốt nên dự kiến sẽ sinh thường, thay vì mổ như lần sinh con đầu lòng. 

Hải Yến chia sẻ: “Cách đây 9 năm, tôi buộc phải sinh mổ vì thai nhi quá lớn, sinh con nặng hơn 4kg. Thường nếu sinh mổ lần đầu thì khả năng cao những lần tiếp theo cũng như vậy. May mắn là trong quá trình theo dõi, bác sĩ cho biết với tình hình thể trạng và bảm đảo cân nặng hiện tại, tôi có thể sinh theo phương pháp đẻ thường”.

Bầu tới tháng thứ 8, con gái Hải Yến vẫn giấu kĩ mặt, bác sĩ cũng phải amp;#34;bó tayamp;#34; - 3

Dự kiến, cô sẽ tăng 12-13kg trước ngày sinh.

Bầu tới tháng thứ 8, con gái Hải Yến vẫn giấu kĩ mặt, bác sĩ cũng phải amp;#34;bó tayamp;#34; - 4

Vì sợ mắc bệnh tiểu đường sau sinh, Hải Yến rất quan tâm tới sức khoẻ, kiểm soát cân nặng khi mang bầu.

Cô cho biết lần mang thai này được bác sĩ khuyên cẩn thận vì tuổi tác. Giọng ca Đã Hơn Một Lần thừa nhận sức khoẻ trong lần mang thai thứ 2 không tốt bằng lần đầu. “Hồi xưa, tuy tôi tăng cân nhiều nhưng rất khỏe, còn bây giờ, ngồi 2,3 tiếng là mỏi lưng và chân đã có dấu hiệu xuống nước. Dù vậy thì trộm vía, tới giờ này, đi bác sĩ khám, em bé luôn đủ tiêu chuẩn, các xét nghiệm của hai mẹ con đều rất ổn” - cô kể.

Chia sẻ về ông xã, cô cảm thấy chồng đáng yêu, giỏi quan tâm và chiều chuộng vợ hơn. Thậm chí, dù đã làm bố lần thứ 2 nhưng cách anh lo lắng, giữ gìn sức khoẻ cho vợ cứ như lần đầu. Mẹ bầu 8 tháng kể: “Tôi mang bầu bé thứ 2 không lo nhiều bằng anh ấy, khiến mình có cảm giác như anh làm bố lần đầu.

Lịch công việc của anh cũng thu xếp để bên vợ hầu như 24/24. Nếu như trước đây anh thường ra ngoài 8 tiếng/ngày để đi làm thì bây giờ, anh hầu như chỉ làm việc ở nhà, ra ngoài mỗi ngày khoảng 1 tiếng. Anh còn dành thời gian chăm sóc con trai thay phần vợ, để bà xã nghỉ ngơi, dưỡng thai. Mỗi tối, anh lại chịu khó xuống sảnh chung cư để đi bộ cùng vợ.

Ngay cả khi gần sinh như lúc này, vì biết vợ muốn đổi gió, thích đi du lịch nên anh cũng cân nhắc chuyện đi đâu cho gần để chẳng may lâm bồn sớm thì có thể xử lý. Vợ chồng tôi hiện vừa có chuyến du lịch tại Vũng Tàu sau vài tháng ở nhà cách ly phòng chống dịch. Anh chăm tôi rất kỹ, càng khiến mình an tâm hơn”.

Bầu tới tháng thứ 8, con gái Hải Yến vẫn giấu kĩ mặt, bác sĩ cũng phải amp;#34;bó tayamp;#34; - 5

Ông xã của Hải Yến lo lắng cho vợ từng chút một, giống như lần đầu làm bố.

Bầu tới tháng thứ 8, con gái Hải Yến vẫn giấu kĩ mặt, bác sĩ cũng phải amp;#34;bó tayamp;#34; - 6

Con trai lớn của cô rất ngoan, đã có ý thức sẽ cùng mẹ chăm em nhỏ.

Điều khiến Hải Yến háo hức nhất đến ngày sinh nở là muốn gặp con gái. Cô cho biết ngay từ trong bụng mẹ, nàng công chúa này đã “khó tính” tới mức… tới tháng thứ 8 vẫn chưa chịu khoe mặt mũi. Cô hài hước kể: “Bác sĩ siêu âm 4D cho tôi cũng phải bó tay với ca này, vì tận tháng thứ 8 bé vẫn giấu mặt mũi.

Tôi cũng có thể biết con gái đường nét giống mẹ, chớ cụ thể hình ảnh ra sao thì ngay cả khi siêu âm nhiều lần vẫn không ra. Cả hai vợ chồng hiện giờ rất nôn nóng, háo hức gặp con dù chỉ còn khoảng gần 1 tháng nữa là sinh. 

Sau 9 năm, cảm giác làm mẹ trong tôi trỗi dậy nhiều hơn khi nghĩ tới ngày ôm con chào đời. Bé trai ở nhà cũng rất ý thức, thậm chí còn đặt sẵn phần sẽ chăm em, thay tã và phụ mẹ ru em ngủ. Hạnh phúc của tôi ngày lúc này chỉ cần như vậy”.

Hơn cả quà đắt tiền, Á hậu Hoàng Oanh, Hải Yến đón tin vui trong ngày 8/3
Nhân một ngày đẹp như 8/3, Á hậu Hoàng Oanh khiến ông xã hạnh phúc tiết lộ giới tính con đầu lòng, trong khi Hải Yến Idol đón tin vui làm mẹ lần thứ...
Theo Triết Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con