Cả thai kỳ đi siêu âm bác sĩ bảo con trai, lúc đẻ ra con gái cả nhà bất ngờ rồi cười như được mùa

Thảo Nguyên - Ngày 10/04/2023 14:00 PM (GMT+7)

Suốt cả thai kỳ khi đi siêu âm, bác sĩ đều nói mẹ bầu này mang bầu con trai nên lúc đi đẻ là con gái khiến sản phụ và người nhà đều bất ngờ.

Tới thời điểm này, chị Huỳnh Thị Ngọc Hương, 31 tuổi ở Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh vừa sinh con thứ 3 được gần 1 tháng.  

Mẹ bỉm cho biết, mới bước sang tuổi 31 nhưng vợ chồng chị đã có gia đình phúc với 3 con đủ nếp tẻ khỏe mạnh, đáng yêu. Con gái lớn nhà chị sinh năm 2018, con trai thứ 2 sinh năm 2020 và con thứ 3 vừa sinh cách đây được gần tháng.

Hôm biết tin có bầu lần thứ 3 chị Hương đã rất hoang mang vì cuộc sống của 2 vợ chồng chưa dư dả lắm, ông bà ngoại còn phải hỗ trợ ít nhiều. Thế nhưng anh xã chị Hương vẫn nhất quyết giữ cái thai này lại. Anh nói sẽ cố gắng làm thêm để có thể lo cho vợ và các con.

Có con thứ 3, vợ chồng sẽ càng vất vả hơn nhưng anh xã chị Hương luôn cố gắng làm lụng để lo cho vợ con. (Ảnh: NVCC)

Có con thứ 3, vợ chồng sẽ càng vất vả hơn nhưng anh xã chị Hương luôn cố gắng làm lụng để lo cho vợ con. (Ảnh: NVCC)

Có bầu lần 3, chị Hương rất khỏe mạnh, không hề bị ốm nghén và vẫn đi làm đều đặn. Chị cho biết chỉ thèm cafe sữa đá nên ngày nào cũng uống 1 ly. Ngoài ra từ lúc cấn thai cho đến gần sinh, chị cũng thèm bia nên uống khá nhiều. Có nhiều khi vợ chồng chị ra quán mà cả 2 uống hết hơn nửa két bia.

“Thời gian mang bầu tính em cũng thay đổi, dễ ghen dễ giận hờn. Được cái em ít càu nhàu, gặp ai cũng nói chuyện líu lo cười toe toét. Cả thai kỳ em lên được 11kg và bé sinh ra được 3,2kg”, Hương nhớ lại.

Ngày đi đẻ của mẹ bầu này là ngày đã quá ngày dự sinh 4 ngày - đúng ngày vía Thần tài: “Bác sĩ dự sinh cho em là ngày mùng 6 Tết nhưng quá ngày mà chẳng thấy có dấu hiệu gì nên em hoang mang và sợ lắm. Chồng đưa em đi khám thì bác sĩ bảo về nhà theo dõi. Về đến nhà ban ngày không sao nhưng cứ đến khuya là bụng lại đau lâm râm. Cho đến 5h sáng ngày mùng 10 Tết - ngày vía Thần tài thì em chuyển dạ đau đẻ nên 2 vợ chồng đưa nhau vào viện”, mẹ bỉm kể lại.

Khi vào đến viện, Hương đã mở 4 phân và luôn bị đau quặn bụng. Gần 8h sáng, bác sĩ khám lại đã mở 7 phân nên cho vào phòng sinh luôn: “Em đã mắc rặn nhiều. Sau đó bác sĩ và y tá đã đỡ đẻ cho em thành công. Lúc bác sĩ ẵm bé ra thông báo “Con gái nha, 3,2kg” khiến em ngạc nhiên luôn. Bởi lúc bầu em đi siêu âm người ta nói em bầu con trai. Hơn nữa bụng bầu của em cũng nhỏ và nhọn hoắt nên đi tới đâu ai cũng bảo nhìn dáng bụng biết con trai. Bản thân vợ chồng em đi mua đồ sơ sinh cho bé cũng toàn chọn đồ bé trai. Nghe bác sĩ nói vậy mà em vừa ngơ ngác lẫn vui mừng. Khi bác sĩ ra báo với chồng em và người nhà là con gái, lúc đó cả nhà ai cũng ngạc nhiên, rồi nhìn nhau cười như được mùa”.

Niềm vui và hạnh phúc nhất của người vợ này sau khi sinh con thứ 3 là anh xã rất chịu khó làm ăn, ít đi nhậu với bạn bè. (Ảnh: NVCC)

Niềm vui và hạnh phúc nhất của người vợ này sau khi sinh con thứ 3 là anh xã rất chịu khó làm ăn, ít đi nhậu với bạn bè. (Ảnh: NVCC)

Sau khi ở viện về nhà, do đẻ thường không bị rạch nên sản phụ Bình Dương 31 tuổi hồi phục rất nhanh. Vài ngày đầu, mẹ bỉm 3 con còn nghỉ ngơi hoàn toàn. Về sau cô tự dậy giặt đồ cho con.

“Ở cữ mà em vẫn thèm nước đá lắm nhưng cố chịu cho đến hết tháng cữ. Khi còn 1-2 ngày nữa là ra tháng, em không chịu nổi nên đã lấy nước đá uống luôn. May mắn con không sao. Sinh xong 1 tháng em đã về dáng thon gọn như lúc chưa bầu rồi”, Hương tiết lộ.

Niềm vui và hạnh phúc nhất của người vợ này sau khi sinh con thứ 3 là anh xã rất chịu khó làm ăn, ít đi nhậu với bạn bè hơn trước và nói chuyện với vợ con rất vui vẻ, nhỏ nhẹ: “Chồng em là người rất thương con. Hiện tại tuy cuộc sống của vợ chồng em không giàu có nhưng cũng đủ trang trải hằng ngày. Em chỉ mong gia đình mình luôn êm ấm, khỏe mạnh mặc dù nhiều lúc có 3 con việc chăm sóc cho chúng hàng ngày rất mệt mỏi. Tuy nhiên, nhiều khi mệt mỏi là vậy mà thấy các con cười là em hạnh phúc biết bao”.

Định tẩm bổ để có bầu mà siêu âm đã mang thai hơn tháng, mỗi ngày mẹ bỉm mặc cho con bộ đồ mới chụp ảnh kỉ niệm
Để có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm em bé tốt nhất, mẹ bỉm đã thuê y tá về nhà tắm và massage cho bé đến 2 tháng tuổi mới tự làm.

Câu chuyện mang thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ