Định tẩm bổ để có bầu mà siêu âm đã mang thai hơn tháng, mỗi ngày mẹ bỉm mặc cho con bộ đồ mới chụp ảnh kỉ niệm

Thảo Nguyên - Ngày 09/04/2023 14:00 PM (GMT+7)

Để có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm em bé tốt nhất, mẹ bỉm đã thuê y tá về nhà tắm và massage cho bé đến 2 tháng tuổi mới tự làm.

Những ngày này, chị Bùi Thị Len, 29 tuổi ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang trong thời gian ở cữ. Con gái đầu lòng đã được hơn 3 tháng tuổi ăn ngủ ngoan và biểu cảm đáng yêu khiến vợ chồng chị Len và gia đình rất hạnh phúc.

Mẹ bỉm Kiêng Giang cho biết, vợ chồng chị quen nhau 9 năm mới đám cưới. Khi cưới được 3 tháng thì bất ngờ chị có bầu mà chính bản thân cũng không hề biết. Chỉ đến lúc thấy trễ nguyệt san hơn tháng, người vợ mới đi siêu âm. Lúc này bác sĩ đã thông báo, em bé trong bụng được hơn tháng.

Định tẩm bổ để có bầu mà siêu âm đã mang thai hơn tháng, mỗi ngày mẹ bỉm mặc cho con bộ đồ mới chụp ảnh kỉ niệm - 1

Bé mới sinh ra đã nặng 3,8kg khiến ai cũng trầm trồ bảo như em bé 1,2 tháng. (Ảnh: NVCC)

Bé mới sinh ra đã nặng 3,8kg khiến ai cũng trầm trồ bảo như em bé 1,2 tháng. (Ảnh: NVCC)

“Thế mà lúc chưa biết có thai, em bị sốt nên uống thuốc tây nhiều lắm, trộm vía bé vẫn khoẻ mạnh bình thường. Lúc đó 2 vợ chồng cũng dự định có con nên cả ai đều mua thuốc bổ uống. Ai ngờ mới mua còn chưa dùng đã biết tin có em bé rồi khiến vợ chồng và cả nhà nội ngoại đều rất vui”, chị Len kể lại.

Suốt cả thai kỳ, mẹ bầu 29 tuổi này không bị ốm nghén, bởi thế chị vẫn ăn uống bình thường không kiêng khem bất cứ thứ gì. Bởi thế ngày lên bàn đẻ, mẹ bầu tăng 20kg.

“Do bầu bí lần đầu nên em không biết cách ăn uống, cứ ăn thoải mái nên cơ thể lên tận 20kg. Em bé siêu âm có cân nặng lớn, bác sĩ phải dặn mẹ ăn ít tinh bột, chủ yếu ăn rau, thức ăn và uống sữa”, chị Len khẳng định.

Ngày đi đẻ, mẹ bầu Kiên Giang đau nhẹ từ 5 giờ chiều hôm trước đến 5h hôm sau khi có dấu hiệu ra máu báo mới vào viện: “Suốt cả tối ấy em không ngủ được mà thức đến sáng. Chiều ấy ngay khi thấy có dấu hiệu ra máu báo sinh thì em mới vào viện. Em cũng kiên trì đợi để sinh thường nhưng do chịu cơn đau đẻ nhiều quá nên không có sức rặn nữa. Thêm nữa, 1 phần em bé ngôi cao và to tận 3,8kg nên sinh thường khó khăn. Do đó, nằm trong phòng đau đẻ 2 tiếng vẫn không sinh được thường, em quyết chuyển qua đẻ mổ. Lúc vừa được tiêm gây tê xong, em như chết đi sống lại vì hết đau. Sau đó cuộc đẻ mổ diễn ra nhanh chóng. Đến nỗi sau đó em cứ ước gì sinh mổ từ đầu cho khỏe, chứ chịu đau sinh thường không được mới chuyển qua sinh mổ làm em ám ảnh thật sự”, mẹ bỉm nhớ về ngày đi đẻ không như dự tính đẻ thường ban đầu.

Định tẩm bổ để có bầu mà siêu âm đã mang thai hơn tháng, mỗi ngày mẹ bỉm mặc cho con bộ đồ mới chụp ảnh kỉ niệm - 3

Ở cữ do có người nhà hỗ trợ chăm sóc bé nên mẹ bỉm có nhiều thời gian nghỉ ngơi. (Ảnh: NVCC)

Ở cữ do có người nhà hỗ trợ chăm sóc bé nên mẹ bỉm có nhiều thời gian nghỉ ngơi. (Ảnh: NVCC)

Nằm viện sau đẻ mổ 5 ngày thì chị Len được về nhà. Sau sinh 1 tháng, mẹ bỉm sữa đã giảm được 12kg do cơ địa dễ gầy. Để có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm em bé tốt nhất, mẹ bỉm đã thuê y tá về nhà tắm và massage cho bé đến 2 tháng tuổi mới tự làm. Bên cạnh đó, ở nhà chị Len luôn có người hỗ trợ trông bé cùng nên việc chăm sóc con nhỏ ở cữ không mấy khó khăn.

Mẹ bỉm này tâm sự, sau sinh chị chỉ bị stress tháng đầu do vết mổ đẻ còn đau và bị người nhà bắt kiêng đủ thứ trong ăn uống hàng ngày: “Ở cữ, nhà em cho ăn kiêng theo kiểu mấy bà mấy mẹ ngày xưa, chỉ toàn ăn cơm với thịt lợn kho. Em đã ngán đến tận cổ. Được cái, em uống nhiều nước ấm nên sữa về nhiều lắm. Tuy nhiên do con không chịu ti mẹ trực tiếp nên em đành phải hút sữa để bình cho con bú. Cả tháng ở cữ, em quanh quẩn ở trong phòng với con. Ban ngày có bà trông đỡ, ban đêm thì có chồng thức chăm con nên em được nghỉ ngơi rất thoải mái và hồi phục nhanh chóng”.

Định tẩm bổ để có bầu mà siêu âm đã mang thai hơn tháng, mỗi ngày mẹ bỉm mặc cho con bộ đồ mới chụp ảnh kỉ niệm - 5

Mỗi ngày chị Len cho con gái diện 1 bộ đồ mới để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm từng ngày lớn khôn của con yêu. (Ảnh: NVCC)

Mỗi ngày chị Len cho con gái diện 1 bộ đồ mới để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm từng ngày lớn khôn của con yêu. (Ảnh: NVCC)

Hiện mỗi ngày nhìn thấy con khôn lớn, có những sự phát triển khác nhau, mẹ bỉm sữa này vui lắm. Chị Len cũng cho biết, khi có con rồi, điện thoại của mẹ bỉmchỉ toàn là ảnh của con. Thậm chí, trước chị Len hay sắm sửa quần áo cho mình còn hiện nay, shipper giao hàng toàn là đồ của em bé.

Mẹ bỉm 29 tuổi còn thổ lộ mỗi ngày em cho con gái diện 1 bộ đồ mới để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm từng ngày lớn khôn của con yêu.

Mẹ chồng mất, tôi đã chôn theo đôi hoa tai nhưng hôm giỗ đầu thấy em dâu đeo đôi y hệt
Mấy ngày vừa rồi, cả gia đình tôi đã về quê làm giỗ đầu cho mẹ chồng rất tươm tất và chu đáo. Người mới vậy mà đã rời xa con cháu cả năm trời rồi.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai