Á hậu Khánh Phương: "Ở nhà ai cũng khen tôi cười đẹp như Hoa hậu, thế là tôi đi thi!"

Ngày 10/11/2017 11:00 AM (GMT+7)

Á hậu biển Khánh Phương cho biết cô từng bị ba mẹ đánh không cho đi thi nhan sắc.

Theo thông tin công bố chính thức từ đơn vị nắm bản quyền 10 cuộc thi sắc đẹp quốc tế, Á hậu 2 Hoa hậu biển Việt Nam 2016 Nguyễn Đình Khánh Phương sẽ là đại diện chính thức của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia – Miss Supranational 2017 được tổ chức tại Slovakia và Ba Lan vào giữa tháng 11 sắp tới.

Cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia - Miss Supranational lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009, tại thành phố Płock, Ba Lan với sự tham gia của 40 quốc gia trên thế giới. Sau 8 năm, Miss Supranational 2017 đã có số lượng thí sinh tăng gấp đôi, trở thành một trong những cuộc thi quốc tế có quy mô lớn, quy tụ hơn 80 người đẹp đến từ khắp các châu lục.

Được biết, Khánh Phương đến từ Thành phố biển Nha Trang, cô sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m7, nặng 55 kg, số đo ba vòng 90-68-100. Hiện tại, cô là sinh viên năm 3 ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Nha Trang.

Á hậu Khánh Phương: amp;#34;Ở nhà ai cũng khen tôi cười đẹp như Hoa hậu, thế là tôi đi thi!amp;#34; - 1

Khánh Phương được đánh giá có vốn ngoại ngữ khá tốt, khả năng giao tiếp nhanh nhẹn và khéo léo. Sau đăng quang, Khánh Phương tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện song song với việc rèn luyện kĩ năng catwalk, diễn xuất, thanh nhạc và vũ đạo. Cô mong muốn phát triển hình ảnh của một người đẹp đa tài năng.

- Đến với Miss Supranational 2017, Khánh Phương nghĩ mình có những lợi thế nào để tỏa sáng?

Tôi nghĩ lợi thế của mình chính là một hình thể đẹp, khả năng hoạt ngôn cùng sự thân thiện. Bên cạnh đó tôi nghĩ sự chân thành và tinh thần chiến đấu hết mình sẽ giúp cho Việt Nam đạt được những thành công nhất định tại Miss Supranational 2017. 

- Nha Trang quê hương bạn, đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 12, đi thi trong lúc này liệu có hợp lý? 

Thật ra thì trước khi lên đường đi Ba Lan tham dự đấu trường nhan sắc lần này, tôi sẽ cùng các bạn bè, người thân của mình tổ chức một chuyến đi từ thiện, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng của bão lũ. Tôi nghĩ đây là hoạt động thiết thực nhất của một đại diện nhan sắc như tôi, và nó giúp cho tôi an tâm hơn khi lên đường đi thi.

Á hậu Khánh Phương: amp;#34;Ở nhà ai cũng khen tôi cười đẹp như Hoa hậu, thế là tôi đi thi!amp;#34; - 2

Sự chân thành cùng tinh thần trách nhiệm cao với những thiên tai, bão lũ ở quê nhà trước khi lên đường thi đấu quốc tế của Khánh Phương nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ.

- Rất nhiều Hoa hậu gây ồn ào về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, bạn có tự tin khẳng định mình đẹp tự nhiên chứ? 

Theo quan điểm của tôi thì không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết phấn đấu làm đẹp thôi. Trên đời này ai cũng muốn mình đẹp lên, tốt lên hết, nên tôi nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ không phải là cái xấu. Nhưng chúng ta cũng không nên lạm dụng chúng quá nhiều.

Thêm vào đó khi bạn là một Hoa hậu thì phải tuân thủ các quy định của các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, rất nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế rất thoáng về việc phẫu thuật thẩm mỹ, nên tôi thấy cũng không phải một trở ngại lớn.

- Thế Khánh Phương đã phẫu thuật thẩm mỹ?

Tôi không nói mình phẫu thuật thẩm mỹ, tôi rất thích câu nói "Đẹp tự nhiên, nhưng không tự nhiên mà đẹp". Bởi làm đẹp là một quá trình, tôi luôn cố gắng để mình đẹp theo kiểu tự nhiên, bằng cách luyện tập thể thao mỗi ngày, chế độ ăn uống phù hợp và đặc biệt là phải giữ da thật kỹ khi đi ra ngoài, tránh để bị mụn hay dị ứng.

Á hậu Khánh Phương: amp;#34;Ở nhà ai cũng khen tôi cười đẹp như Hoa hậu, thế là tôi đi thi!amp;#34; - 3

Khánh Phương cho rằng con người không ai hoàn hảo cả, cô không ủng hộ cũng như không phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ.

- Gia đình đã ủng hộ như thế nào khi Khánh Phương bước vào các đấu trường nhan sắc? 

Trước đây, ba mẹ không ủng hộ tôi thi nhan sắc, cả nhà đều cản khi biết tôi có ý định tham gia. Bởi nhà tôi là gia đình gia giáo hơi truyền thống, bố tôi là công an nên cả nhà không muốn tôi tham gia vào giới giải trí.

Nhớ lúc đi thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 tôi còn bị ba mẹ đánh nữa cơ, nhưng tôi trốn đi thi. Bán chiếc vòng vàng mẹ mua cho được 3 triệu để đi thi. Rồi sau lọt vào chung kết về xin lỗi ba mẹ, sau đó ba còn ra xem tôi thi chung kết và đêm đó tôi được giải Á hậu luôn.

- Gia đình ai cũng cấm cản, thậm chí còn bị ba mẹ đánh, sao bạn lại có động lực đi thi lớn đến như vậy?

Hồi xưa xóm nhà tôi ai cũng khen tôi cười đẹp, có nụ cười như Hoa hậu, tôi nghe vậy thích quá nên đi thi các cuộc thi cấp trường, cấp tỉnh rồi toàn được giải cao. Thế là lúc đó nghĩ mình biết đâu có thể trở thành Hoa hậu được, nên đăng ký đi thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 cuối cùng được giải Á hậu. 

Thật sự giờ đây nghĩ lại tôi thấy mình thật vô tư khi đi thi trong khi các bạn khác đầu tư rất nhiều và chỉn chu. Có thể nói vương miện tự nhiên "ập lên đầu" tôi! 

Thật thú vị, chúc cho Khánh Phương sẽ có được nhiều thành công, may mắn tại đấu trường Miss Supranational 2017! 

Á hậu Khánh Phương: amp;#34;Ở nhà ai cũng khen tôi cười đẹp như Hoa hậu, thế là tôi đi thi!amp;#34; - 4

Khánh Phương đi thi nhan sắc chỉ vì người khác khen có nụ cười đẹp như Hoa hậu! 

>>Xem tiếp: HOA HẬU BIỂN THUỲ TRANG TIẾT LỘ LÝ DO IM ẮNG SAU 1 NĂM ĐĂNG QUANG 

Jay
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Á hậu Khánh Phương