12 giờ đêm bạn trai lặn lội đi mua quà 20/10, nửa tiếng sau chị gái anh gọi tới tôi điếng người

Cẩm Tú - Ngày 20/10/2022 06:00 AM (GMT+7)

Chỉ vì câu nói đó, chỉ vì sợ tôi giận mà 12 giờ đêm anh xách xe ra khỏi nhà đi mua hoa tặng tôi ngày 20/10, để rồi...

Nghe audio
0:00
0:00

Mỗi năm cứ tới ngày 20/10, quá khứ đau đớn lại ùa về trong tôi. Năm nay tôi đã 31 tuổi, chẳng dám yêu thêm ai vì một việc trong quá khứ mình từng làm trong ngày 20/10.

Năm ấy tôi 23 tuổi, vừa ra trường, cũng nhiều mộng mơ, chưa trải được sự đời, cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn. Bạn trai hơn tôi 2 tuổi, anh không giàu nhưng rất chăm chỉ, thật thà và luôn cố gắng kiếm tiền để xây dựng tương lai cho hai đứa. Với bố mẹ, anh là một đứa con ngoan ngoãn, là niềm tự hào của gia đình.

Chúng tôi yêu nhau 3 năm, cũng từng thề non hẹn biển, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng ngoại trừ có một điểm tôi không thích ở anh là nhiều khi vì công việc, vì những mối quan hệ ngoài kia mà anh quên mất bên cạnh còn có tôi, còn có gia đình…

Bạn trai hơn tôi 2 tuổi, anh không giàu nhưng rất chăm chỉ, thật thà. (Ảnh minh họa)

Bạn trai hơn tôi 2 tuổi, anh không giàu nhưng rất chăm chỉ, thật thà. (Ảnh minh họa)

Năm ấy vào ngày 20/10, tôi không thấy anh ý ới chúc câu nào, cũng chẳng có quà hay gọi tôi đi chơi. Tới cuối ngày không nhịn được nữa tôi hỏi thẳng thì anh nói:

- Anh xin lỗi, anh quên mất. Nay 20/10 mà anh chưa mua hoa tặng em, anh bận quá.

- Anh lúc nào cũng vậy, quên cả ngày 20/10. Em ngóng từ mấy ngày trước mà đến nay cuối ngày lễ rồi mà anh một câu chúc cũng chẳng có, hoa không, quà không. Anh làm bạn trai kiểu gì vậy?

- Anh cố làm nốt việc xong quên mất thật, giờ anh đi mua cho em nhé?

- Tùy anh, anh muốn làm gì thì làm.

Chỉ vì câu nói ấy mà gần 12 giờ đêm anh lặn lội đi tìm mua hoa cho tôi, mà giờ đó thì làm gì còn hoa chứ. Anh cứ cãi với mình là còn, yên tâm anh sẽ mua được. Tôi kệ anh, hậm hực nằm bấm điện thoại giải khuây.

Đến nửa tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ chị gái anh (bạn trai tôi và chị gái thuê một căn hộ 2 phòng ngủ trong khu tập thể ở chung với nhau). Trong điện thoại, chị hoảng loạn cùng cực, vừa khóc vừa nói:

- Em ơi, Huy (tên bạn trai tôi) nó mất rồi.

- Chị nói gì vậy? Chị đừng đùa em.

- Nửa đêm nó dắt xe ra khỏi nhà không biết đi đâu rồi bị tai nạn. Nó bị ô tô tải va vào… Người ta mới gọi cho chị xong tức thì.

Nghe chị gái anh gọi điện thoại tới mà tôi điếng người, không thể tin nổi những lời chị nói. (Ảnh minh họa)

Nghe chị gái anh gọi điện thoại tới mà tôi điếng người, không thể tin nổi những lời chị nói. (Ảnh minh họa)

Như sét đánh ngang tai, tôi điếng người. Tôi liền thay quần áo, bắt taxi tới chỗ chị gái anh nói, trên đường lẩm bẩm cầu mong: “Đó chỉ là một trò đùa thôi, chỉ đùa thôi. Lúc em tới nơi anh sẽ tặng hoa cho em, tạo bất ngờ cho em phải không”.

Nhưng không, đến nơi thì chẳng có bất ngờ nào cả, người yêu tôi nằm đấy được người dân đắp cho một chiếc chiếu mỏng phủ kín người. Chiếc xe cũng nát vụn phần đầu.

Ngày hôm ấy mọi thứ như sụp đổ, chúng tôi còn bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu dự định, kế hoạch muốn thực hiện cùng nhau. Tôi tự trách bản thân mình tại sao không nghĩ cho anh, anh bận chứ anh có đi chơi, đàn đúm với bạn bè đâu mà còn đòi hoa, đòi quà… Nhưng thật sự lúc đó tôi rất muốn được gặp anh, để rồi mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

Giá như ngày đó tôi nói anh để hôm khác thì chắc đã không có chuyện xấu xảy ra, để rồi tôi phải hối hận như thế này. (Ảnh minh họa)

Giá như ngày đó tôi nói anh để hôm khác thì chắc đã không có chuyện xấu xảy ra, để rồi tôi phải hối hận như thế này. (Ảnh minh họa)

8 năm đã trôi qua rồi nhưng tôi chẳng dám yêu ai, vì trong tôi vẫn còn hình bóng anh. Tôi cũng sợ yêu người mới sẽ lại làm tổn thương người ta nên tôi chẳng dám đòi hỏi, cầu mong cái gì nữa.

Tôi một mình gặm nhấm sự dằn vặt trong lòng, một mình thực hiện dự định của hai đứa, một mình đi dạo vào ngày 20/10… Giá mà ngày hôm ấy tôi chỉ cần nói một câu: “Thôi để hôm khác cũng được anh à”… một câu đó thôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Tôi viết ra đây chỉ mong các bạn nữ đừng vì những ngày này mà đòi hỏi hay yêu cầu gì từ bạn trai, hãy thấu hiểu và cảm thông cho nửa kia một chút nếu anh có lý do chính đáng. Không hôm nay thì mai, không mai thì ngày kia, đừng như tôi để rồi biết đâu mất người mình yêu thương mãi mãi và ôm hận đến tận bây giờ.

Trong đám cưới em gái chồng, bố chồng yêu cầu tôi một việc khiến cả bàn tiệc tròn mắt nhìn
Những tưởng cuối cùng cũng được ngồi ăn chút gì đó lót dạ cho đỡ mệt, nào ngờ tôi vừa đưa miếng thức ăn vào miệng thì bố chồng đột ngột lên tiếng.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự