Chị dâu sinh quý tử mẹ liền cho căn nhà, thay bỉm cho cháu mà bà lên cơn đau tim 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 13/02/2022 14:30 PM (GMT+7)

Cứ thế cho đến dịp đầy tháng cháu trai tôi. Bữa tiệc đầy tháng được tổ chức ngay tại nhà mới của anh chị. Mẹ tôi đang bế cháu trai thì đột nhiên thằng bé ị ra bỉm. Chị dâu định đưa con đi thay song mẹ giành làm. 

Hai anh trai tôi đều đã lập gia đình. Anh cả và chị dâu đang sống với mẹ, anh trai thứ hai thì ra ở riêng hay sau đám cưới, thuê nhà bên ngoài. 

Chị dâu cả sinh liền 3 cô con gái, mẹ tôi mong lắm chị dâu thứ sẽ sinh cho bà cháu trai nối dõi. Vì chị ấy tuyên bố không sinh thêm con nữa, 3 đứa đã là quá nhiều rồi. Anh chị không phải giàu có, đẻ thêm thì không thể nuôi dạy tốt các con. Mẹ không ghét cháu gái nhưng các cụ tư tưởng cổ hủ, luôn nghĩ rằng phải có cháu trai nối dõi, còn cháu gái sẽ về nhà người khác.

Khi chị dâu thứ mang thai đi siêu âm, được bác sĩ dự đoán là con trai khiến mẹ tôi mừng lắm. Dù không ở chung nhà nhưng bà luôn chăm chút cho chị hết mực, có đồ ăn thức uống bổ dưỡng đều mang sang cho chị. Lúc gần sinh, chị ấy bóng gió ám chỉ bà nỡ lòng để cháu trai phải sống cảnh nhà thuê hay sao. Mẹ tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định mua nhà cho con trai thứ bằng tất cả số tiền tiết kiệm của mình. 

Anh tôi bảo như thế là tốt vì mẹ vợ anh rất khéo tay, nấu ăn ngon. (Ảnh minh họa)

Anh tôi bảo như thế là tốt vì mẹ vợ anh rất khéo tay, nấu ăn ngon. (Ảnh minh họa)

Căn nhà hiện tại mẹ và anh cả đang ở đã cũ rồi, mảnh đất cũng không mấy giá trị. Bà ở với anh cả mà lại định mua nhà 4 tỷ cho con trai thứ, rõ ràng là thiếu công bằng. Anh cả có bất bình cũng là chuyện bình thường. Nhưng mẹ tôi mặc kệ. 

Thế rồi chị dâu cũng sinh được một bé trai bụ bẫm nặng gần 4kg làm mẹ vui cười tít mắt. Bà lập tức rút tiền cho anh trai chứ đi mua nhà, nhanh chóng sửa soạn để khi nào cháu trai đầy tháng thì cũng là ngày tân gia. 

Chị dâu sinh thường, sau có 2 ngày ở viện thì chị về nhà mẹ đẻ ở cữ. Anh tôi bảo như thế là tốt vì mẹ vợ anh rất khéo tay, nấu ăn ngon, mẹ tôi thì đoảng hơn lại không khéo chăm trẻ nhỏ. Mặc dù muốn chăm sóc cháu trai nhưng nếu là tốt cho đứa bé thì bà cũng đồng ý. Mỗi lần nhớ cháu bà sang thăm là được.

Cứ thế cho đến dịp đầy tháng cháu trai tôi. Bữa tiệc đầy tháng được tổ chức ngay tại nhà mới của anh chị. Mẹ tôi đang bế cháu trai thì đột nhiên thằng bé ị ra bỉm. Chị dâu định đưa con đi thay song mẹ giành làm. 

Đột nhiên nghe bà hét lên một tiếng, chúng tôi lao đến thì sững sờ khi phát hiện đó là một bé gái chứ không phải bé trai! Trước sự chất vấn của tất cả mọi người, anh trai thứ và chị dâu đành phải thú nhận mình đã nói dối. Biết mẹ tôi mong ngóng cháu trai, họ lập mưu nói dối sinh con trai để đòi bà mua nhà cho. Tôi nghĩ lại mà cũng phải bàng hoàng vì kế hoạch của hai vợ chồng họ.

Khi cháu còn trong bụng mẹ, tất nhiên chẳng ai có thể biết được chắc chắn là trai hay gái, dự đoán của bác sĩ cũng chỉ là lời nói suông. Chị dâu cố tình sinh ở một bệnh viện tư nhỏ, sau đó hối lộ vị bác sĩ đỡ đẻ để bà ta tuyên bố là chị sinh con trai. Lúc em bé được bế ra khỏi phòng sinh thì đã quấn tã đầy đủ rồi. Thủ tục, giấy tờ chứng sinh thì anh tôi làm chứ mẹ cũng chẳng quan tâm. 

Mấy ngày ở viện, việc tắm rửa, thay tã cho bé đều là mẹ chị dâu làm. Khi mẹ tôi bế cháu trên tay thì bé đã mặc bỉm và áo quần chỉnh tề, hơn nữa lại là mùa đông nên mặc khá dày. Quan trọng là tự dưng chẳng ai vạch ra để xem cả. 

Một chuyện quá hoang đường nhưng lại thực sự xảy ra với nhà tôi. (Ảnh minh họa)

Một chuyện quá hoang đường nhưng lại thực sự xảy ra với nhà tôi. (Ảnh minh họa)

Chị dâu ở cữ nhà ngoại, mẹ tôi cũng chỉ đến chơi chứ không tự tay chăm sóc cháu, bế cháu được một lúc rồi lại về. Nếu cháu có ị ra bỉm thì mẹ chị dâu lại giành bế đi thay, mẹ tôi không tài nào biết được. Cho đến bây giờ anh trai đã mua nhà xong, chắc chị dâu không còn muốn giấu giếm nữa mới để bà thay bỉm cho cháu. 

Một chuyện quá hoang đường nhưng lại thực sự xảy ra với nhà tôi. Mẹ tôi suýt lên cơn đau tim khi bị vợ chồng con trai thứ lừa một vố đau điếng. Tất nhiên cũng do bà mà ra, bà phải thế nào thì họ mới có thể lừa được. Mẹ phẫn nộ vô cùng, lập tức đòi lại căn nhà thì họ mặt dày không trả, bảo rằng nhà đứng tên họ rồi. 

Bây giờ anh cả đang đòi đưa vợ con ra ngoài ở riêng, không muốn sống chung với mẹ nữa. Vợ chồng anh lo hết chi phí trong nhà, chăm sóc bà hàng ngày, cuối cùng thì bị đối xử như vậy. Tôi vừa thương mẹ nhưng cũng giận bà. Mọi người cho ý kiến giúp bây giờ nhà tôi phải giải quyết chuyện này ra sao, anh trai thứ và chị dâu sao lại quá quắt đến vậy? 

Chị dâu biếu Tết giỏ quà rẻ tiền mẹ hất đổ, nhìn thứ rơi ra mà cả nhà choáng váng 
Mẹ tôi giả vờ hốt hoảng la lên, tôi đành cười gượng rồi ngồi xuống nhặt lại giỏ quà của chị dâu cả.

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự