Để thử lòng vợ, tôi nói dối đi công tác 3 ngày rồi gục ngã khi trở về nhà lúc nửa đêm

Cẩm Tú - Ngày 12/06/2024 12:00 PM (GMT+7)

11 giờ tối, tôi lặng lẽ quay về nhà thì thấy đèn vẫn sáng. Nhẹ nhàng mở cửa ra, tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông phát ra từ phòng ngủ.

Tôi năm nay 38 tuổi, là giám đốc kinh doanh. Nhưng vì công việc bận rộn, phải đi công tác thường xuyên. Do thiếu sự chăm lo cho gia đình mà vợ đã ngoại tình và ly hôn, bỏ lại con trai mới tròn 1 tuổi để ở bên người mới.

4 năm sau, tôi tái hôn với Ngọc, đến nay cả hai đã bên nhau được 1 năm rồi. Ngọc cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, lý do theo như cô ấy nói là do hai vợ chồng không hòa hợp.

Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Ngọc, vì cô ấy rất dịu dàng, ân cần, đối xử rất tốt với con trai tôi. Tuy nhiên, gần đây tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về sự chung thủy của vợ, vì tháng trước tôi vô tình phát hiện lịch sử trò chuyện giữa Ngọc và một người đàn ông xa lạ.

Mặc dù nội dung trò chuyện không có gì khác thường, nhưng có lẽ vì từng bị phản bội một lần nên tôi trở nên nhạy cảm hơn. Sự nghi ngờ này khiến tôi mất ăn mất ngủ, không tài nào tập trung vào công việc được. Rồi tôi chợt nảy ra ý tưởng thử lòng vợ.

Nghi ngờ vợ không chung thủy nên tôi đã làm phép thử với cô ấy. (Ảnh minh họa)

Nghi ngờ vợ không chung thủy nên tôi đã làm phép thử với cô ấy. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, tôi nói với vợ:

- Em ơi, ngày mai anh đi công tác 3 ngày. Lịch công tác đột xuất, sếp mới gọi điện báo với anh xong.

Ngọc sửng sốt một chút rồi giúp tôi thu dọn hành lý. Vừa làm cô ấy vừa dặn dò chồng đi công tác phải chú ý ăn uống, nghỉ ngơi, đừng ham việc quá.

Tôi chú ý đến biểu cảm của vợ, nhưng dường như không có gì bất thường cả. Sáng hôm sau, tôi kéo vali ra khỏi nhà như đi công tác thật, tính sẽ quay về nhà vào ban đêm xem vợ có gì bất thường không. Nếu cô ấy thực sự có người đàn ông khác, chắc chắn đây là cơ hội tốt để cô ấy đưa anh ta về nhà. 

11 giờ tối, tôi lặng lẽ quay về nhà thì thấy đèn vẫn sáng. Nhẹ nhàng mở cửa ra, tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông phát ra từ phòng ngủ. Tôi suy sụp, tức giận lao vào phòng ngủ thì thấy hai người đang ngồi bên mép giường. Người đàn ông đó hóa ra là Phương - bạn tốt của tôi, sống ngay ở tầng trên.

Cả hai giật mình khi thấy tôi đột ngột giận dữ xông vào. Ngọc vội vàng giải thích:

- Anh đừng nghĩ linh tinh, là em gọi anh ấy xuống giúp em một tay. Con trai đột ngột lên cơn động kinh, em sợ quá, mình em không giữ con được nên mới gọi anh Phương xuống giúp một tay. May là con không sao, ngủ được một lúc rồi.

Tôi nhìn lên giường, đúng là con trai tôi đang nằm ở đó thật. Nhưng khi sự nghi ngờ của tôi với vợ vừa được buông xuống thì Ngọc lại bỗng nhiên òa khóc, vặn hỏi tôi dồn dập:

- Chẳng phải anh đi công tác 3 ngày à? Sao đột nhiên anh lại về nhà lúc nửa đêm thế này?

Khi thấy tôi giận dữ lao vào phòng, vợ vội vàng giải thích. (Ảnh minh họa)

Khi thấy tôi giận dữ lao vào phòng, vợ vội vàng giải thích. (Ảnh minh họa)

Tôi ngập ngừng:

- Anh xong việc sớm, lo cho mẹ con em nên mới quay về luôn ngay trong đêm.

- Anh đang nói dối, mỗi lần anh nói dối đều bất giác đưa tay sờ mũi. Anh không hề đi công tác, chỉ là anh không tin em nên muốn làm phép thử đúng không?

Nhận thấy sự việc trở nên rất nghiêm trọng, tôi nhanh chóng giải thích:

- Em nghe anh nói, chẳng qua anh chỉ muốn tháo gỡ nghi ngờ trong lòng mình. Anh từng bị phản bội một lần nên mới vậy.

- Anh luôn nghi ngờ em, muốn thử lòng em. Anh có biết anh làm như vậy em rất đau lòng, bị tổn thương không?

Tối hôm đó, Ngọc bắt tôi ngủ ngoài sofa. Ở bên ngoài nghe cô ấy khóc mà lòng tôi đau như cắt, thậm chí lo sợ vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng rạn nứt. Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị hoa và quà, trịnh trọng xin lỗi vợ. Năn nỉ ỉ ôi một lúc vợ cũng nguôi ngoai.

- Em mong anh đừng tái phạm nữa. Em biết anh từng bị tổn thương, nhưng em mong anh đừng vì điều đó mà làm tổn thương em, tổn thương tình cảm của chúng ta. Sự nghi ngờ đáng sợ lắm, nó có thể giết chết một cuộc hôn nhân đấy.

Tôi ôm vợ vỗ về và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Sau sự việc này, tôi không bao giờ nghi ngờ vợ nữa, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt hơn.

Mỗi khi nghĩ lại đêm đó, tôi lại thấy sợ hãi. Tôi cũng nhận ra, trong hôn nhân, điều quan trọng nhất là sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau, chỉ có thành thật với nhau mới có thể tiến xa hơn và lâu dài hơn, những hành vi ngu ngốc như thử lòng nhau sẽ chỉ hủy hoại lòng tin và tình cảm vợ chồng mà thôi.

Sếp nữ 50 tuổi có thai với nhân viên nhỏ hơn 19 tuổi, sau sinh ở nhà nội trợ vẫn không hối hận
Quyết định sinh 3 của cặp đôi "chồng trẻ, vợ già" đã gặp phải sự chỉ trích của nhiều người ngay tại thời điểm đó.

Câu chuyện mang thai

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự