Ghé thăm mẹ chồng cũ, chồng cũ tặng túi bánh giò bắt phải cầm, về mở ra tôi bật khóc 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 09/04/2022 09:25 AM (GMT+7)

Về nhà mở ra xem, định lấy một chiếc bánh ăn thì tôi sững người khi phát hiện bên trong còn có một món đồ khác.

Nghe audio
0:00
0:00

Vợ chồng tôi ly hôn 3 năm nay. Lúc ra tòa, con gái mới tròn 3 tuổi. Con còn nhỏ lại là con gái, tôi không bao giờ muốn xa con. Chồng cũ ban đầu định giành quyền nuôi con nhưng sau đó đã chấp nhận nhường cho tôi, còn anh chu cấp hàng tháng. 

Ba năm qua tôi với chồng cũ không thường xuyên liên lạc, có trò chuyện cũng chỉ hỏi thăm vài câu về công việc và cuộc sống rất nhạt nhẽo. Thi thoảng tôi có nghe đồn về bạn gái mới của chồng cũ nhưng hình như chưa thấy anh công khai bao giờ. 

Ba năm qua tôi với chồng cũ không thường xuyên liên lạc. (Ảnh minh họa)

Ba năm qua tôi với chồng cũ không thường xuyên liên lạc. (Ảnh minh họa)

Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng cũ khi còn chung sống không đến nỗi nào, bà cũng quý cháu nên thi thoảng tôi vẫn sang thăm, đưa con về chơi với bà. Hôm vừa rồi đi công tác về có chút quà, tôi mang sang biếu mẹ chồng cũ. Tình cờ lại gặp chồng cũ cũng có mặt ở nhà.

Ngồi chơi chuyện trò một lát, tôi đứng dậy xin phép ra về. Chồng cũ bảo chờ một chút rồi anh chạy lên phòng cầm xuống một túi bánh giò, là loại bánh mà tôi thích ăn. Anh kể sáng nay đi qua tiệm bánh gia truyền ghé vào mua, nếu tôi không sang thì chiều tối anh cũng mang sang cho.

Tôi ngại nên không muốn nhận, bỗng dưng sao chồng cũ lại tỏ ra thân thiết và quan tâm đến tôi thế. Không phải tôi ghét bỏ hay còn oán hận gì anh, chỉ cảm thấy ngượng ngùng không quen. Song anh cứ dúi vào tay bắt tôi cầm bằng được, còn dặn là không được cho ai. 

Về nhà mở ra xem, định lấy một chiếc bánh ăn thì tôi sững người khi phát hiện bên trong còn có một tấm thẻ ngân hàng. Tôi cuống quýt gọi điện cho chồng cũ thì anh cười bảo:

- Đó là quà anh muốn dành tặng cho con gái. Mật mã thẻ là sinh nhật của con bé. Trong đó có 3 tỷ đồng. Em có thể tìm mua cho con một mảnh đất hoặc gửi số tiền đó vào ngân hàng hay mua vàng tiết kiệm đều được. Chỉ cần em nhớ đó là quà anh tặng con, em không được tiêu pha linh tinh.

Rồi chồng cũ bảo chúng tôi ly hôn cũng đã 3 năm rồi, 3 năm qua anh không chính thức qua lại với ai cả, dành hết thời gian và tâm sức làm việc kiếm tiền. Bây giờ anh đã đạt được mục tiêu của mình là quà tặng con gái một món quà để dành mai sau, dù chúng tôi có xảy ra chuyện gì thì con bé vẫn có cái trông vào, vẫn được học hành đầy đủ không phải chịu khổ. 

Tâm nguyện đã hoàn thành, giờ đây anh cũng cần phải có một gia đình mới để bố mẹ yên tâm. Vì vậy bây giờ anh có thể nhẹ nhõm và thoải mái hết tìm kiếm đối tượng tái hôn. 

cNhìn món quà anh tặng cho con, tôi xúc động vô cùng. Những việc anh làm, suy nghĩ của anh trong suốt mấy năm qua cho thấy anh là một người rất có trách nhiệm, biết lo tính chu toàn. 

Ba năm qua tôi với chồng cũ không thường xuyên liên lạc, (Ảnh minh họa)

Ba năm qua tôi với chồng cũ không thường xuyên liên lạc, (Ảnh minh họa)

Anh thương con phải chịu thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn, trước khi tái hôn phải lo lắng cho con gái đâu vào đấy đã. Mai sau có vợ mới và sinh những đứa con khác, chắc chắn là không thể được như bây giờ, tình cảm của anh sẽ bị chia năm xẻ bảy. Anh thật sự là một người bố tốt phải không mọi người?

Khi xưa chúng tôi ly hôn vì một số quan điểm sống không phù hợp, chứ không phải có người thứ ba hay chồng cũ vũ phu, rượu chè. Mấy năm qua, tôi cũng làm quen với vài người nhưng đều cảm thấy không phù hợp. Trong lòng tôi nhiều lúc vẫn nhớ đến chồng cũ. Sau chuyện này anh lại càng khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Tôi thấy tiếc nuối chồng cũ quá.

Nghĩ đến anh cưới người khác, dành tình yêu cho vợ mới con khác là tôi ghen tị và không cam lòng. Nghe anh nói thì hiện tại anh vẫn độc thân, tôi có nên cưa lại chồng cũ không? Để con gái tôi lại có gia đình đầy đủ, để những tình cảm của anh chỉ dành trọn cho tôi và con mà thôi. 

Sắp tái hôn về thăm mẹ chồng cũ, tôi bủn rủn chân tay khi nhìn lên ban thờ 
Tôi gọi vài tiếng mà không thấy ai đáp lời, cửa chính nhà mẹ chồng cũ chỉ khép hờ nên tôi mạo muội đẩy cửa vào. Trong phòng khách vắng lặng, trong bếp...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự