Thương em dâu không có tiền chữa bệnh cho con, tôi định tặng 300 triệu nhưng đổi ý khi thấy thứ dưới gối

Ngày 10/03/2025 09:25 AM (GMT+7)

Chị ấy còn nói cửa hàng của em tôi rất đông khách mua, ước tính thu nhập mỗi tháng ít nhất 50 triệu. Thấy tôi nghi ngờ, chị bán nước khẳng định sự thật chính xác lên đến 90%.

Sau khi học xong đại học, em tôi không chịu về quê xin việc mà muốn bám trụ lại thành phố để mong kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng 7 năm nay, em không thể tìm được công việc phù hợp với bằng cấp.

Để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình, em tôi trở thành nhân viên giao hàng nhiều năm nay. Còn em dâu buôn bán trái cây, 3h sáng em tôi đi lấy hàng ở chợ đầu mối mang về cho vợ bán trước cửa nhà. Ngôi nhà mà các em thuê mỗi tháng 3 triệu, thỉnh thoảng tôi đến nhà em chơi, thấy khá đông khách mua hàng.

Vậy mà mỗi lần về quê, em dâu đều than thở chuyện bán hàng rất chán, không có khách mua, nhiều lúc muốn bỏ việc nhưng rồi sợ nghỉ không biết làm gì. Bởi em dâu vừa bán hàng, vừa có thể chăm sóc con nhỏ.

Vợ chồng tôi có cửa hàng vật liệu và máy trộn bê tông nên chuyện làm ăn rất thuận lợi. Với thu nhập trên 100 triệu/tháng, ở quê, chúng tôi có cuộc sống khá sung túc và đầy đủ.

Thương các em có cuộc sống khó khăn ở quê, những năm qua, tôi thường xuyên chuyển tiền vào tài khoản cho các em.

Mới đầu năm mới, em dâu đã gọi điện về khóc và nói:

“Bé Ngọc bị máu loãng, có nguy cơ chuyển biến nặng. Gia đình khó khăn bủa vây, tiền không có để ăn, con đi học còn nợ tiền học phí, vậy mà giờ bị bệnh tật thế này. Trong thời gian tới, tốn tiền tỷ để chữa trị, em không biết lấy tiền đâu nữa?”.

Em tôi không chịu về quê xin việc mà muốn bám trụ lại thành phố để mong kiếm được nhiều tiền. (Ảnh minh họa)

Em tôi không chịu về quê xin việc mà muốn bám trụ lại thành phố để mong kiếm được nhiều tiền. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời em dâu nói mà tôi thương cháu, không kìm được nước mắt và đã khóc. Ngọc mới có 2 tuổi mà đã bị bệnh tật thế này, còn gì là tương lai nữa. Sau đó, tôi động viên các em ráng chữa bệnh cho cháu tốt, còn chuyện tiền nong, tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể.

Lo em dâu không có tiền điều trị cho con, bỏ qua giai đoạn vàng nên tôi chuyển luôn cho em 200 triệu và nhắc em đưa cháu vào bệnh viện gấp.

Tuần vừa rồi, tôi có thời gian rảnh nên ra phố thăm tình hình bệnh tật của cháu Ngọc. Tôi rất mừng khi thấy cháu chơi và chạy nhảy tốt, da dẻ hồng hào, không có biểu hiện gì của bệnh tật. Tôi ở lại chơi với cháu 2 ngày.

Các em bận rộn công việc, tôi rảnh rỗi nên dọn dẹp phòng và nhà cửa cho gọn gàng. Thấy phòng ngủ của em dâu bừa bộn, tôi gấp lại chăn màn cho ngăn nắp. Trong lúc xếp lại gối, tôi phát hiện ra tờ giấy xét nghiệm bệnh của cháu Ngọc.

Cháu chỉ bị thiếu máu cần bổ sung thuốc, ăn uống là đủ, vậy mà em dâu lại nói cháu bị máu loãng và có nguy cơ chuyển biến bệnh nặng làm tôi thương cháu đến mất ăn mất ngủ cả tháng nay. Không thể chấp nhận những lời nói dối của em dâu nhưng tôi không vạch trần.

Tuần vừa rồi, tôi có thời gian rảnh nên ra phố thăm tình hình bệnh tật của cháu Ngọc. (Ảnh minh họa)

Tuần vừa rồi, tôi có thời gian rảnh nên ra phố thăm tình hình bệnh tật của cháu Ngọc. (Ảnh minh họa)

Ngay buổi tối hôm đó, tôi ra quán nước gần nhà em dâu ngồi chơi và nói chuyện với cô chủ quán. Khi biết tôi là bác của cháu Ngọc, chị ấy khen vợ chồng em tôi giỏi làm ăn. Nhà ngoại có điều kiện nên mới mua cho ngôi nhà thành phố mặt tiền đẹp như thế.

Chị ấy còn nói cửa hàng của em tôi rất đông khách mua, ước tính thu nhập mỗi tháng ít nhất 50 triệu. Thấy tôi nghi ngờ, chị bán nước khẳng định sự thật chính xác lên đến 90%.

Trở về nhà em dâu, tôi đưa tờ xét nghiệm bệnh của cháu Ngọc ra và yêu cầu em ấy giải thích. Nhìn tờ xét nghiệm, em dâu tái mặt và nói xin lỗi chị chồng. Tôi nói:

“Lần này ra đây, chị định cho cháu 300 triệu nhưng thấy bệnh của cháu không đáng sợ như em nói nên chị đổi ý. Ngôi nhà này là của nhà ngoại cho, không phải đi thuê đúng không? Gia đình em không nghèo khổ như em vẫn than thở đúng không? Chị biết tất cả rồi, đừng nói dối nữa. Hãy chỉnh sửa bản thân đi, nói dối không tốt đẹp gì đâu. Đừng vì đồng tiền mà bán rẻ nhân cách”.

Bị chị chồng chấn chỉnh nhân cách, em dâu im lặng không nói được lời nào. Còn tôi quay về quê với một nỗi tức giận vì bao lâu nay bản thân đã bị các em dắt mũi, lấy đi bao nước mắt.

Bạn nên làm gì với em dâu dối trá đây?

Bạn nên làm gì với em dâu dối trá đây?




Đang ăn uống vui vẻ, thông gia nói cho con tôi mảnh đất cạnh nhà, tôi tức giận đập chén rượu
Mối quan hệ giữa 2 gia đình khá tốt, không có vấn đề gì nhưng chuyện xảy ra tuần vừa rồi làm tôi ức chế nên không kìm chế được và đã gây chuyện ở nhà...

Tâm sự

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]10/03/2025 08:19 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự