Vì muốn lôi kéo chồng tôi về bên vợ con, mẹ chồng tung chiêu khiến anh quỳ xuống xin lỗi

Ngày 17/03/2024 09:15 AM (GMT+7)

Khi vợ chồng tôi bước vào nhà thì có 1 người đàn bà lạ đang ngồi nói chuyện với mẹ chồng. Trước mặt chồng tôi, mẹ nói người bạn đến chơi nhưng qua cách nói chuyện thì tôi biết được đó là 1 người mẹ thuê giả làm thầy bói.

Lúc mới cưới nhau, vợ chồng làm công nhân nhưng thu nhập thấp quá không đủ nuôi con. Chồng tôi không cam chịu cuộc sống nghèo khó, anh nghỉ việc ra thành phố kiếm việc.

Những năm đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhiều tháng làm không đủ tiền thuê phòng trọ phải ngủ ngoài đường. Mỗi lần nghe chồng gọi điện về kể khổ mà tôi ứa nước mắt thương anh và chỉ biết động viên anh cố gắng.

Chỉ đến khi chồng tôi gặp được người bạn thân thì cuộc đời mới thực sự sang trang. Người ấy giúp đỡ chồng tôi kiếm việc làm và cho ở nhà miễn phí. Khi cuộc sống của chồng ổn định, tôi nghỉ việc ra phố cùng chồng.

Do gia đình tôi có nghề làm bánh cuốn gia truyền nên ra thành phố tôi mở cửa hàng bán bánh cuốn. Công việc của tôi rất bận rộn và phải thuê người làm. Nhờ người bạn cho vay tiền không tính lãi mà chồng tôi mở được cửa hàng sửa chữa ô tô.

Hiện tại chúng tôi đã là chủ quản lý, không phải vất vả như ngày trước nữa. Các con cũng được ra phố học hành. Mấy năm trước chúng tôi mua được nhà và xe đẹp. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ khá giả không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa thì chồng lại sinh tật.

Lúc mới cưới nhau, vợ chồng làm công nhân nhưng thu nhập thấp quá không đủ nuôi con. (Ảnh minh họa)

Lúc mới cưới nhau, vợ chồng làm công nhân nhưng thu nhập thấp quá không đủ nuôi con. (Ảnh minh họa)

2 tháng trước, tối muộn rồi mà chưa thấy chồng về, gọi điện không thấy anh bắt máy. Trong người nóng ruột, linh tính có điều chẳng lành, tôi đến cửa hàng tìm chồng. Tôi đau lòng phát hiện chồng và cô nhân viên đang mây mưa với nhau trong phòng.

Hôm đó, tôi làm lớn chuyện, cứ nghĩ chồng sẽ cắt đứt với người con gái đó, nào ngờ 2 tuần trước tôi bắt gặp cảnh chồng và cô ta ôm nhau rời khỏi shop quần áo.

Khó khăn lắm chúng tôi mới có cuộc sống sung túc đầy đủ như hiện tại, tôi không để kẻ thứ 3 phá nát gia đình tôi được. Ngay sau đó, tôi gọi điện cho mẹ chồng để kể mọi chuyện và mong bà tìm cách níu kéo chồng về với vợ con.

Mẹ chồng rất thất vọng về người con trai tự nhiên sinh hư thế và hứa sẽ kéo con trai trở về làm người chồng tốt.

Tuần vừa rồi, mẹ chồng giả bị bệnh và hối thúc vợ chồng tôi về quê để bà tính kế với con trai. Lúc đầu chồng bảo:

“Công việc anh nhiều lắm, không thể về quê lúc này được. Tốt nhất em và con về thăm bà 1 chuyến”.

Tôi biết thừa chồng đang bận ong bướm với cô nhân viên kia nên ra sức kéo anh về quê. Trước sự dụ dỗ của vợ cuối cùng anh cũng chịu về quê.

Khi vợ chồng tôi bước vào nhà thì có 1 người đàn bà lạ đang ngồi nói chuyện với mẹ chồng. Trước mặt chồng tôi, mẹ nói người bạn đến chơi nhưng qua cách nói chuyện thì tôi biết được đó là 1 người mẹ thuê giả làm thầy bói.

Tôi đau lòng phát hiện chồng và cô nhân viên đang mây mưa với nhau trong phòng. (Ảnh minh họa)

Tôi đau lòng phát hiện chồng và cô nhân viên đang mây mưa với nhau trong phòng. (Ảnh minh họa)

Ngồi 1 lát bà ấy nói với chồng tôi:

“Nhìn mặt cậu sắp có vận hạn, cẩn thận hao tiền tốn của, gia đình tan nát và sự nghiệp đổ vỡ”.

Chồng tôi từ trước đến nay không bao giờ tin vào tướng số nhưng khi bà ấy nói:

“Tiền vận của cậu rất khổ, trung vận thì phất lên như diều gặp gió nhưng đó là nhờ vận số của vợ tốt nên mới được nhờ. Cậu muốn hậu vận được bình an hạnh phúc thì phải dựa vào vợ. Cậu đang có nhân tình, cả cậu và người phụ nữ đó đều vận số xấu, gặp nhau chỉ làm hại nhau. Nếu bỏ vợ con đi theo người phụ nữ ấy sẽ hao tốn tiền bạc, sự nghiệp tan tành, về già không có chỗ nương tựa, phải sống trong sự nghèo khổ tủi nhục”.

Nói 1 tràng rồi người bạn của mẹ chồng nói nhà có việc nên vội vàng ra về. Sợ con trai không tin nên mẹ chồng khẳng định:

“Bà bạn chỉ nói linh tinh, con trai của mẹ thành đạt giỏi giang nên ghen ghét nói những lời vớ vấn. Từ nay mẹ không thèm chơi với bà ấy nữa, dám vu khống con trai ngoan của mẹ ngoại tình”.

Chồng tôi bất ngờ quỳ sụp xuống chân mẹ, thú nhận đang cặp bồ với cô nhân viên và anh hứa sẽ bỏ cô ta, không bao giờ ngoại tình nữa, chỉ tu chí làm ăn và lo cho gia đình.

Có lẽ chồng đã hiểu ra cái kết của việc phản bội vợ con không có hậu nên anh sớm hối cải. Tôi rất biết ơn mẹ chồng đã đứng ra bảo vệ hạnh phúc của gia đình tôi.

Về ra mắt nhà vợ tương lai, gặp chị gái của cô ấy mà tôi đứng như trời trồng
Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chị mà thế giới quả là rộng lớn, tôi và chị ấy vẫn có duyên hội ngộ.

Tâm sự bà bầu

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự