Sau sinh vợ để lại đôi dép rồi mất tích bên sông, 3 năm sau gặp lại tôi chỉ biết hối hận

Thảo Nguyên - Ngày 16/03/2024 11:30 AM (GMT+7)

Từ lúc mang bầu và sinh con, Quỳnh xuống cấp nghiêm trọng. Cơ thể phát phì từ 43kg tăng lên 59kg.

Năm 27 tuổi, khi vẫn còn là công tử chơi bời thì tôi gặp Quỳnh. Quỳnh xinh đẹp, ngoan ngoãn, ngây thơ nên gã cáo già như tôi mê em ngay. Quấn quýt với Quỳnh hơn 4 tháng thì cô ấy có bầu. Dù chẳng thích cưới sớm nhưng bố mẹ tôi biết chuyện Quỳnh có bầu đã bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Đám cưới của 2 đứa nhanh chóng được tổ chức ngay sau đó.

Do yêu nhanh cưới gấp và buộc phải kết hôn nên sau đám cưới tôi chán nản hẳn. Tôi có trách nhiệm với mẹ con Quỳnh nhưng vẫn không từ bỏ các mối quan hệ ngoài luồng khác. Quỳnh biết điều đó, khóc lóc van xin đủ cả nhưng tôi bảo:

“Cô có bầu trước nên tôi cưới cho là may rồi, vì thế cấm trói chân tôi chặt thêm nữa”.

Chỉ có ăn không ngồi rồi ở nhà nuôi con nhỏ mà Quỳnh bị trầm cảm sau sinh. (Ảnh minh họa)

Chỉ có ăn không ngồi rồi ở nhà nuôi con nhỏ mà Quỳnh bị trầm cảm sau sinh. (Ảnh minh họa)

Từ lúc mang bầu và sinh con, Quỳnh xuống cấp nghiêm trọng. Cơ thể phát phì từ 43kg tăng lên 59kg. Đã béo ú, vợ còn ăn mặc lôi thôi, đầu tóc suốt ngày ở nhà rối bù, người ngợm toàn hoi mùi sữa khiến tôi ngán ngẩm, sợ gần vợ.

Nhiều lần tôi còn muốn ly hôn Quỳnh nhưng lại thương con nhỏ và sợ bố mẹ già đau khổ nên mới lần lữa. Đấy, chỉ có ăn không ngồi rồi ở nhà nuôi con nhỏ mà Quỳnh còn bị trầm cảm sau sinh nữa.

Tôi cũng có biết vợ bị như thế đâu. Tận hôm bố mẹ tôi đưa đi viện khám mới biết con dâu bị trầm cảm sau sinh nên về yêu cầu con trai từ nay bớt phóng túng, tập trung chăm sóc và quan tâm đến vợ nhiều hơn. Thấy vậy tôi nói luôn:

“Ôi giời, bố mẹ đừng tin. Cô ấy chỉ ở nhà trông con, có làm gì đâu mà trầm cảm. Chắc là cô ấy bày đặt đấy, đừng có ăn quả lừa”.

Do họ cũng không ở cùng các con nên ít khi qua nhà được. Phần lớn họ cũng tôn trọng cuộc sống riêng tư của con dâu, con trai nên để 2 con tự giải quyết, nói chuyện với nhau.

Một đêm đang ngủ tôi giật mình nghe thấy tiếng con khóc. Tìm mãi mà không thấy vợ đâu, chỉ thấy lá thư cô ấy để lại cùng đơn ly hôn đã ký:

“Anh ở lại nuôi con khôn lớn, em mệt mỏi quá rồi nên muốn được nghỉ ngơi mãi mãi”.

Biết vợ đi tự tử nên tôi hoảng quá đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó có người thấy vợ tôi để lại đôi dép bên bờ sông nên cả nhà nghĩ Quỳnh đã nhảy sông tự vẫn. Gia đình tôi đã thuê người lặn sông tìm cả tuần vẫn không thấy nên coi như đã mất tích.

Hơn năm sau biến cố trên tôi buộc phải ổn định cuộc sống và cưới vợ mới. Dù vợ mới chẳng biết điều như Quỳnh trước đây nhưng tôi cũng buộc phải chấp nhận. Thương cháu nội mất mẹ từ sớm, bố mẹ tôi đón thằng bé về bên đó chăm sóc rất chu đáo.

Ấy vậy mà mới đây tôi bất ngờ gặp lại Quỳnh trong hoàn cảnh rất trớ trêu. Cô ấy là vợ của đối tác chiến lược công ty tôi. Chồng của Quỳnh rất thân thiết với sếp tổng bên tôi.

Lúc mới gặp lại, tôi còn tưởng mình hoa mắt vì 3 năm không gặp Quỳnh lại xinh đẹp, quyến rũ và năng động đầy khí chất. Cô ấy kể, đêm đó cô ấy định đi tự vẫn thật. Chính bạn trai Tây của cô ấy đã có mặt ở đó, hết lời ngăn cản và khuyên can Quỳnh. Quỳnh tỉnh ngộ và được anh ấy luôn ở bên chăm sóc từ đó. Anh còn đưa Quỳnh sang Pháp để chữa bệnh. Cả hai người mới về Việt Nam làm ăn chỉ gần 5 tháng nay và dự định sẽ kết hôn cuối năm nay.

Lúc mới gặp lại, tôi còn tưởng mình hoa mắt vì 3 năm không gặp Quỳnh lại xinh đẹp, quyến rũ và năng động đầy khí chất. (Ảnh minh họa)

Lúc mới gặp lại, tôi còn tưởng mình hoa mắt vì 3 năm không gặp Quỳnh lại xinh đẹp, quyến rũ và năng động đầy khí chất. (Ảnh minh họa)

Cô ấy cũng nói sẽ về bên ông bà thăm con và muốn bù đắp cho con những thiệt thòi suốt 3 năm qua. Nếu tôi và ông bà cho phép, cô ấy muốn nuôi thằng bé vì giờ đã khỏi bệnh trầm cảm sau sinh hoàn toàn rồi. Thấy Quỳnh có cuộc sống mới hạnh phúc như vậy, tôi lại càng hối hận tiếc nuối vì trước đây đã sống lỗi với vợ.

Trầm cảm sau sinh - Bệnh tâm lý chớ nên coi thường của các mẹ bỉm

Trầm cảm sau sinh xảy ra ngày càng nhiều và là tình trạng đáng báo động hiện nay. Phụ nữ sau sinh có thể bị trầm cảm do rất nhiều nguyên nhân như tâm lý mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, sự thiếu hụt về vật chất, tình cảm, sự thay đổi về hormone, tiền sử bị trầm cảm.

Thông tin bạn cần biết về bệnh trầm cảm sau sinh

Thời gian vừa qua đã có những vụ việc bà mẹ sau sinh bị trầm cảm dẫn đến tự hủy hoại bản thân hoặc ôm con tự tử. Một con số đáng báo động là có khoảng 10-20% các bà mẹ bị rối loạn cảm xúc, tâm lý sau khi sinh, nhất là phụ nữ mới sinh trong vòng một năm đầu.

Đây là một bệnh về tâm lý. Theo đó cảm xúc, tâm lý và hành vi của người phụ nữ bị thay đổi. Họ thường có tâm lý buồn chán, lo lắng, mệt mỏi, chán nản về mọi thứ xung quanh. Bệnh nhân có thể ở mức độ nhẹ hoặc nặng, đôi khi bệnh chỉ thoảng qua và tự khỏi. Nhưng cũng có thể bệnh nặng, cần được can thiệp điều trị nếu không sẽ để lại những hệ lụy đau lòng.

Biểu hiện của phụ nữ bị trầm cảm sau khi sinh

- Luôn có tâm trạng buồn, trống rỗng, tuyệt vọng.

- Thường xuyên khóc không có lý do.

- Tâm trạng lo lắng, sợ hãi, bồn chồn.

- Mất tập trung vào mọi việc và không thể đưa ra quyết định sáng suốt.

- Mất ngủ, ngủ không say, nhưng cũng có thể là ngủ nhiều quá mức.

- Không hứng thú với điều gì, không quan tâm, không muốn chăm sóc bản thân.

- Chán ăn hoặc ăn quá nhiều.

- Thường xuyên giận dữ vô cớ.

- Xa lánh mọi người xung quanh, ngay cả với con.

- Có ý nghĩ làm hại con và hại bản thân.

Hậu quả bệnh trầm cảm sau sinh

Nhiều người vẫn chủ quan và có những quan niệm không đúng về trầm cảm sau sinh. Họ nghĩ rằng đó chỉ là những cảm xúc tâm lý bất thường trong một thời gian ngắn rồi chúng sẽ qua đi. Vì thế nhiều gia đình có người thân bị trầm cảm nhưng không được quan tâm điều trị. Thực tế, bệnh trầm cảm nói chung và trầm cảm ở phụ nữ sau sinh nguy hiểm hơn những gì chúng ta nghĩ.

- Cơ thể người mẹ luôn mệt mỏi, không có sức sống nên tác động xấu đến việc chăm sóc con cái.

- Người mẹ trầm cảm nặng thường nghĩ đến cái chết. Do đó nguy cơ tự tử cao để giải thoát cho bản thân.

- Không thương yêu con và nghĩ rằng đứa con chính là nguyên nhân của mọi buồn bã, khó khăn. Vì thế họ có nguy cơ sát hại con mình.

- Bệnh có thể trở thành mạn tính nếu không được điều trị sớm.

- Em bé có mẹ bị bệnh phải đối mặt với các nguy cơ: ngôn ngữ và vận động chậm phát triển, giao tiếp kém, dễ bị kích động, bị hạn chế trong việc thích nghi với xung quanh,…

Sau sinh vợ để lại đôi dép rồi mất tích bên sông, 3 năm sau gặp lại tôi chỉ biết hối hận - 3

Mời mẹ chồng tương lai bữa tối, chẳng ngờ bà gọi 5 con tôm hùm, nhìn hóa đơn tôi ngẩn người
Đúng hôm hẹn, Ninh dẫn tôi đến nhà hàng nọ đúng thời gian. Đến nơi, tôi đã thấy bố mẹ chồng tương lai cùng rất nhiều người thân, họ hàng nhà chồng đã...

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu