Bé mèo kém may mắn được Băng Di nhận nuôi: Khi yêu thương làm nên điều kỳ diệu

Ngày 20/01/2024 07:17 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên "Đất rừng phương Nam" kể, cô có rất nhiều "con" và mỗi bé là một câu chuyện khác nhau.

Được biết đến là một diễn viên nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Gạo nếp gạo tẻ, Hoa sơn trà,... hay gần nhất là phim điện ảnh Đất rừng phương Nam, Băng Di còn được nhiều khán giả nhớ đến với hình ảnh một "con sen" chính hiệu và rất yêu động vật, thường xuyên hỗ trợ các trạm cứu hộ chó mèo bằng nhiều cách.

Suốt thời gian qua, nữ diễn viên đã nhận nuôi rất nhiều "con", chủ yếu là mèo. Với Băng Di, dù là mèo ta hay mèo Tây thì đều cần được yêu thương và chăm sóc. Trong số đó, Simba - có lẽ là "đứa con" mà nữ diễn viên cưng chiều nhất.

Bé mèo kém may mắn được Băng Di nhận nuôi: Khi yêu thương làm nên điều kỳ diệu - 1

Trên trang cá nhân của mình, Băng Di thường khoe ảnh của Simba và bé cũng vừa đón sinh nhật cách đây không lâu. Hiện tại, Simba có cuộc sống đầy đủ nhưng bé mèo này lại có quá khứ rất đáng thương.

Nhớ lại khoảng thời gian gặp Simba, Băng Di có phần xúc động. Nữ diễn viên kể, ban đầu chú mèo này có tên là Liệt vì khi được foster - cũng là một người chị mà Băng Di quen biết - nhặt ở vỉa hè, bé rất yếu và hai chân sau chỉ có thể lết đi. Băng Di thường xuyên được chị foster kể về Liệt và cô cũng đóng góp một ít để mua sữa và đồ ăn cho bé.

Di cứ nghĩ là mọi chuyện cứ như vậy thôi nhưng hôm đó, chị ấy gọi Di với giọng hoảng hốt, bảo là Liệt bị mèo lớn cắn một vết ở cổ rất sâu, không thở được. Hóa ra là do Liệt vô tình ra khỏi phòng, mà bên ngoài là không gian của mèo lớn đang mùa giao phối nên thấy mèo con sẽ rất ghét.

Liệt mới hơn 1 tuần tuổi mà bị tách mẹ, chân sau có vấn đề, suy dinh dưỡng và giờ còn bị cắn ở cổ nên chị foster rất buồn. Di mới nói là ‘thôi bây giờ còn nước còn tát, chị mang bé sang bệnh viện thú y quốc tế gần khu em ở, nếu bé khỏi thì em sẽ nuôi’. Lúc đó, Di nói vậy nhưng nghĩ là chắc bé sẽ không qua khỏi do vết thương nặng quá. Mà thôi, có còn 1% cơ hội mình cũng thử” - Băng Di kể.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2024/images/2024-01-19/be-meo-tung-suyt-chet-duoc-bang-di-nhan-nuoi-khi-yeu-thuong-lam-nen-dieu-ky-dieu-2-1705681132-282-width780height780.jpg width660 /

Khi nhận Liệt từ Băng Di, bác sĩ cũng không dám hứa là chữa khỏi mà chỉ nói với nữ diễn viên rằng sẽ cố gắng hết sức. Thời điểm đó, mỗi ngày Băng Di đều vào bệnh viện thăm Liệt vì muốn bé biết bản thân không cô đơn, vẫn có người yêu thương và chờ bé khỏi bệnh.

Bản thân Băng Di luôn cảm thấy mình và Simba có một kết nối vô hình khó có thể diễn tả, và Simba cũng rất yên tâm khi thấy cô dù lúc đó, bé chưa biết đây sẽ là người nhận nuôi mình.

Bé mèo kém may mắn được Băng Di nhận nuôi: Khi yêu thương làm nên điều kỳ diệu - 3

Như một điều kỳ diệu, Liệt đã khỏe lại sau hơn một tuần điều trị tích cực. “Hôm đó là 30 Tết, Di đón bé về. Nhớ lại thì ngày đó thật đặc biệt. Khi đón về, Di cứ nghĩ chắc bé sẽ bị liệt cả đời nhưng lúc vào nhà, lạ ở chỗ Liệt rất dạn dĩ và không sợ hãi gì cả, giống như nó mới đi đâu rồi về lại căn nhà quen thuộc.

Lạ hơn nữa là chân của Liệt bắt đầu khỏe hơn. Di nghĩ có lẽ mẹ của bé là mèo hoang, sinh ra bé bị suy dinh dưỡng nên hai chân sau yếu. Bây giờ được chăm sóc cẩn thận, bổ sung dinh dưỡng nên mới có sự thay đổi này” - Băng Di cho biết.

Bé mèo kém may mắn được Băng Di nhận nuôi: Khi yêu thương làm nên điều kỳ diệu - 4

Không dừng lại ở việc nhận nuôi, Băng Di xem các bé mèo như “con” của mình và thường xưng là “mẹ”. Với Simba cũng vậy, nữ diễn viên còn có một lời hứa, rằng sẽ cho bé một cuộc đời thật đẹp.

Sau lần “thập tử nhất sinh” cách đây gần 3 năm, Simba giờ có cuộc sống mới bên cạnh các “anh chị” Daisy, Abba hay “em” Út Liếm,... Theo lời Băng Di, từ khi mới được nhận nuôi, Simba đã rất hòa đồng với các “anh chị em” trong nhà.

Bé mèo kém may mắn được Băng Di nhận nuôi: Khi yêu thương làm nên điều kỳ diệu - 5

Được hỏi về ý nghĩa cái tên Simba, Băng Di cho biết ban đầu, cô chỉ quan tâm làm sao cứu được bé mèo đáng thương này chứ không nghĩ đến việc đặt tên.

Sau này, Di kể với một người bạn và được chị ấy bảo rằng với bé mèo yếu ớt nhưng sức sống, bản năng sinh tồn và nghị lực mạnh mẽ như vậy rất giống sư tử Simba trong bộ phim nổi tiếng Vua sư tử. Vì vậy, Di quyết định chọn tên đó với mong muốn Liệt cũng sẽ giống như vậy,sống một cuộc đời mạnh mẽ và được nhiều người yêu thương” - nữ diễn viên tâm sự.

Giữ đúng lời hứa của mình, Băng Di chăm sóc bé Simba rất kỹ và cho bé mọi điều kiện tốt nhất. Thậm chí, cô còn hài hước bảo rằng Simba giống một đứa trẻ lúc nào cũng thích được “mẹ” để ý đến, quan tâm chăm sóc.

Simba rất dễ nuôi và là một bé mèo tình cảm. Mỗi lần Di ở nhà, Simba không rời nửa bước, ‘mẹ’ đi đâu là Simba đi đó, cứ ngồi một chỗ nhìn ‘mẹ’ như muốn hỏi Di đang làm gì, có thấy bé không. Di rất thương Simba và có vẻ bé cũng hiểu mình nói gì.

Buổi sáng đi làm, Di ra tới cửa thì thấy Simba đã ngồi trên nóc tủ giày nên nói là ‘mẹ đi làm tí rồi về’. Vừa nghe câu đó xong, bé ngoảnh mặt đi thẳng vô phòng ngủ của Di không thèm quan tâm, giống như giận dỗi vì bị ‘mẹ’ bỏ ở nhà” - Băng Di kể.

Bé mèo kém may mắn được Băng Di nhận nuôi: Khi yêu thương làm nên điều kỳ diệu - 6

Simba là một bé mèo rất thông minh. Băng Di cho biết, bé không có thói quen đi vệ sinh trong chậu cát hay nhà vệ sinh cho mèo mà sẽ ngồi trên… bồn cầu dù cô không hề tập hay hướng dẫn. Nữ diễn viên cho rằng có thể Simba tiếp xúc với con người từ sớm - khi mới vài tuần tuổi - nên bé cũng bắt chước.

Ở nhà Băng Di còn có hẳn một phòng riêng với cây cào móng, nhà gỗ, đồ chơi để các bé mèo được quậy thỏa thích. Chỉ cần không làm việc, cô sẽ dành thời gian để chơi và trò chuyện với các “con” của mình chứ không phải chỉ mang về nuôi rồi thôi.

Bé mèo kém may mắn được Băng Di nhận nuôi: Khi yêu thương làm nên điều kỳ diệu - 7

Là một người yêu động vật nhưng từ khi bắt đầu nuôi 2 bé chó mèo đầu tiên lần lượt là Salem và Bạnh, Băng Di mới tìm hiểu và mạnh dạn hỗ trợ các trạm cứu hộ chó mèo. Nữ diễn viên cho rằng chó mèo là động vật không thể tự bảo vệ mình nên dù ít hay nhiều, cô vẫn muốn giúp đỡ các bé trong điều kiện cho phép.

Dù khả năng mình hạn chế và biết rõ không thể giúp tất cả các bé trên đời nhưng trái tim Di cứ thôi thúc, nói cứ làm đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu” - Băng Di nói.

Bé mèo kém may mắn được Băng Di nhận nuôi: Khi yêu thương làm nên điều kỳ diệu - 8

Nữ diễn viên cũng cảm thấy, khi mình làm điều tích cực, nó sẽ được lan tỏa đến những người xung quanh. Trước đây, nhóm bạn của cô không nuôi thú cưng, có người còn dị ứng lông mèo và thậm chí ghét mèo nhưng lâu dần bị Băng Di “dụ dỗ”, cả hội giờ trở thành “con sen” chính hiệu: “Có đứa nuôi ít nhất 3 con, còn nhiều nhất là 9 con”.

Dễ thấy, những năm gần đây, việc nuôi thú cưng đã trở thành liệu pháp chữa lành tâm hồn cho con người khi phải đối mặt với quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Băng Di cũng vậy, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô thích về nhà và ôm các bé mèo để tái tạo năng lượng và giữ tinh thần tích cực cho mình.

Chú chó nổi tiếng suốt 1 thập kỷ trên Instagram đột ngột qua đời
Hơn 10 năm trôi quá, Marutato - chú chó Shiba nổi tiếng với những meme "để đời" - khiến không ít "con sen" tiếc nuối khi đột ngột ra đi.

Thú cưng

Theo Dung Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thú cưng