Nhiều lần siêu âm thai khỏe mạnh, mẹ chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt con lúc chào đời

Ngày 13/05/2018 00:02 AM (GMT+7)

Trong quá trình mang thai, người phụ nữ này đã nhiều lần đi siêu âm nhưng được thông báo thai nhi vẫn khỏe mạnh. Nào ngờ, lúc sinh con ra, người mẹ khóc hết nước mắt khi nhìn thấy khuôn mặt con.

Không phải đứa trẻ nào cũng được sinh ra với ngoại hình hay cơ thể bình thường. Trên thế giới, đã từng có rất nhiều đứa trẻ kỳ lạ khiến giới y học cũng phải "bó tay". Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu trường hợp về những đứa trẻ kỳ lạ nhất thế giới.

Cô bé “ăn cả thế giới”

Bé Jessica Knight sống tại thị trấn March, hạt Cambridgeshire, nước Anh đã luôn cảm thấy thèm thuồng và kích thích với các món ăn từ các đồ vật nội thất trong nhà như cát, vữa, đá, quần áo,… Em có thể ăn bất cứ đồ vật gì trong nhà mà vẫn cảm thấy thèm, thậm chí, Jessica còn bóc từng tảng tường và tấm thảm lót trong phòng riêng để ăn dần. Hiện tượng này xảy ra khi Jessica mới lên 2 tuổi. Bố mẹ đã làm đủ mọi cách cũng không thể ngăn cản được em bởi cả ngôi nhà đều là thức ăn yêu thích của bé.

Nhiều lần siêu âm thai khỏe mạnh, mẹ chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt con lúc chào đời - 1

Được biết, cô bé bị mắc hội chứng Pica, thường chỉ xuất hiện ở người tàn tật hoặc phụ nữ mang thai. Có thể nói, đây là tình trạng nguy hiểm hơn của “ốm nghén”. Tình trạng này gây nguy hiểm đặc biệt tới trẻ nhỏ bởi dạ dày còn mỏng và khó lòng tiêu hóa được hết mọi thứ. Theo lời các bác sĩ, đến khoảng 6-7 tuổi, khi nhận thức được mình ăn gì, cô bé mới có thể chữa được chứng bệnh này. Cha mẹ Jessica đã hạn chế đến mức tối đa tình trạng này của em cho tới năm 6 tuổi, nhưng đến nay, Jessica vẫn cảm thấy hứng thú ăn mọi thứ xung quanh mình.

Cô bé có đôi mắt to dị thường

Đó là câu chuyện của bé gái Anabelle, 6 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Bacolod - nơi được mệnh danh là "Thành phố của nụ cười", ở bờ biển phía tây bắc đảo Negros, Philippines. Bị mắc Hội chứng Crouzon,bé  Anabelle có một đôi mắt to dị thường. Cô bé thường không thể nhắm mắt ngủ nên hay bị suy nhược, kiệt sức. Mẹ của bé không thể chăm sóc cho Anabelle nên đã quyết định bán em cho những kẻ buôn ma túy. Chúng lợi dụng vẻ bề ngoài và chút sức lực yếu ớt của em, đánh đập em bằng một cây gậy để cô bé phải bật khóc nhằm giành sự thương cảm của những người qua đường để xin tiền.

Nhiều lần siêu âm thai khỏe mạnh, mẹ chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt con lúc chào đời - 2

May mắn mỉm cười khi một tổ chức chuyên giải cứu những bé trai và bé gái vào cuộc giúp đỡ cô bé tội nghiệp. Anabelle trở thành một trong số 200 trẻ em được giúp đỡ bởi Quỹ Kalipay Negrense. Một thành viên của quỹ, ông Gonzalo Erize, đã trở thành bạn của Anabelle và ở bên cạnh bé khi bé được phẫu thuật để giảm bớt những ảnh hưởng của hội chứng Crouzon. Giờ đây, tuy chưa có được vẻ bề ngoài xinh đẹp như những cô bé cùng lứa tuổi, ít nhất, Anabelle cũng đã có một mái ấm cho riêng mình.

Cậu bé 2 mặt

Cậu bé Kangkang ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, sinh ra với hội chứng Moebius – một dạng rối loạn thần kinh hiếm gặp xuất hiện từ lúc mới sinh. Những người bị triệu chứng này không thể cử động mặt, không thể cười, nhăn mặt, nhấp nháy mắt và thậm chí không thể đảo mắt từ bên này sang bên kia.

Nhiều lần siêu âm thai khỏe mạnh, mẹ chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt con lúc chào đời - 3

Dị tật hàm mặt ấy khiến Kangkang có một vết "nứt" kéo dài từ miệng lên tới hai tai khiến em trông như có hai mặt. Điều đáng nói là trong quá trình mang thai, người mẹ trẻ đã đi siêu âm nhiều lần nhưng không hề phát hiện ra dị tật của con trai mình. Từ nhỏ, cậu bé đã luôn phải đeo mặt nạ để tránh những ánh nhìn và sự dè bỉu của mọi người xung quanh. Đến năm 2 tuổi, cha mẹ Kangkang mới tích góp đủ tiền để đưa con đi phẫu thuật chỉnh hình. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, đây là trường hợp dị tật hiếm gặp và rất khó để có được gương mặt như người bình thường.

Cậu bé cấy sừng lên mặt để giống người bình thường

Sinh ra với một vết bớt đỏ tươi giữa trán, cậu bé George Ashman bị nhiều người xa lánh và không có bạn bè. Cha mẹ George vô cùng lo lắng, thậm chí, mẹ em đã tưởng tượng tới một tương lai khi con mình cứ ra ngoài là thành trò cười cho thiên hạ, cậu bé sẽ mãi mãi không có ai làm quen và không thể lấy được vợ.

Nhiều lần siêu âm thai khỏe mạnh, mẹ chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt con lúc chào đời - 4

Chính vì thế, năm George 4 tuổi, gia đình đã chấp thuận ca phẫu thuật cấy “2 chiếc sừng” lên trán cậu bé để loại bỏ vết bớt đáng sợ. Đây thực chất là hai mô nhằm tái tạo lại da nhưng khi phồng lên, chúng khiến George trông như một “con quỷ” nhỏ. Khoảng thời gian mang hai "cái sừng" trên trán vô cùng khủng khiếp với George, cậu bé bị chỉ trỏ, cười nhạo, thậm chí người ta xa lánh cậu như một thứ bệnh truyền nhiễm. May mắn thay, sau 4 tháng chịu đựng, các bác sĩ đã làm phẫu thuật loại bỏ được vết bớt cùng 2 chiếc sừng của George. Cậu bé với vết bớt to đùng xấu xí ngày nào nay đã hoàn toàn khỏe mạnh và có tuổi thơ đúng nghĩa khi cậu không bị bạn bè xa lánh. 

Hội chứng kỳ lạ biến hai anh em ruột thành ma cà rồng, không thể đi ra trời nắng
Căn bệnh kỳ lạ và vô cùng hiếm gặp đã biến hai anh em ruột trở thành "ma cà rồng". Hai anh em không thể tiếp xúc với ánh mặt trời và cơ thể không thể...
Hạnh Nguyễn (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h