Cô gái 9X sống trong căn phòng rộng vỏn vẹn 2m2, giường ngủ dài 65cm, không có bếp và nhà vệ sinh

Cẩm Tú - Ngày 21/10/2023 06:02 AM (GMT+7)

Nếu bạn là cô gái này, bạn có sống trong ngôi nhà rộng 2m2 không?

Cô nàng 9X sống trong căn hộ 2 mét vuông suốt 3 năm

Tiểu Huệ (sinh năm 1990) đã sống trong một căn phòng rộng vỏn vẹn 2m2 trong suốt 3 năm qua. Chiều rộng của căn phòng còn chưa tới 1m, chỉ được 95cm. Căn phòng được sơn màu trắng, không hề có cửa sổ nên người dân địa phương gọi đây là “phòng quan tài”.

Để tiết kiệm chi phí, Tiểu Huệ đã thuê một phòng để đồ làm phòng ngủ của mình.

Để tiết kiệm chi phí, Tiểu Huệ đã thuê một phòng để đồ làm phòng ngủ của mình. 

Để tối đa hóa công năng sử dụng, Tiểu Huệ đã lắp một chiếc giường gấp bằng sắt có chiều rộng 65cm, như vậy không gian phía dưới giường có thể để cô cất đồ.

Đối mặt với cuộc sống như vậy, Tiểu Huệ luôn tích cực và lạc quan. Cô đùa: “Phòng này tuy nhỏ nhưng cũng có ưu điểm, đó là khi ngủ, dù có mệt đến mấy, trên giường có xoay người thế nào cũng không lo rơi khởi giường”.

Cuối giường có một chiếc tủ nhỏ để đựng đồ lặt vặt, tuy nhiên quần áo, nhu yếu phẩm hàng ngày lại được nhét dưới gầm giường nên việc lấy ra vô cùng bất tiện. Thế nhưng, cô nhận thấy có một ưu điểm là đồ dùng để trong hộp nên không sợ bị ẩm và côn trùng phá hoại. 

Nhưng chứng kiến ​​môi trường sống như vậy, cư dân mạng cho rằng chỉ nhìn qua màn hình cũng khiến họ cảm thấy ngột ngạt và không biết làm sao cô có thể chịu đựng được.

Chiếc giường gấp bằng sắt của Tiểu Huệ, bên dưới cô tận dụng để đặt vài thùng đồ.

Chiếc giường gấp bằng sắt của Tiểu Huệ, bên dưới cô tận dụng để đặt vài thùng đồ. 

Phía cuối giường có một chiếc tủ nhỏ, đựng những món đồ lặt vặt.

Phía cuối giường có một chiếc tủ nhỏ, đựng những món đồ lặt vặt. 

Vì không có bàn làm việc, Tiểu Huệ dùng hộp đựng đồ làm ghế, giường làm bàn làm việc.

Vì không có bàn làm việc, Tiểu Huệ dùng hộp đựng đồ làm ghế, giường làm bàn làm việc. 

Đầu giường kết hợp làm bàn ăn.

Đầu giường kết hợp làm bàn ăn. 

Ở phía cửa, Tiểu Huệ đóng vài chiếc móc để treo túi xách nhằm tiết kiệm không gian.

Ở phía cửa, Tiểu Huệ đóng vài chiếc móc để treo túi xách nhằm tiết kiệm không gian. 

Cô gái sống trong căn nhà 5m2, bé như hộp diêm nhưng giá thuê gần 16 triệu/tháng

Căn nhà này tuy chỉ rộng vỏn vẹn 5m2 nhưng tại thành phố New York (Mỹ), cô gái này đã phải thuê với giá 650 USD/tháng (khoảng 15,8 triệu đồng). Tuy căn phòng bé như hộp diêm nhưng cô gái có khá đầy đủ nội thất cơ bản và các vật dụng thiết yếu trong cuộc sống như bếp, tủ quần áo, ghế sofa, và nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Căn nhà có gác lửng, và đây là nơi cô nằm ngủ. 

Cô gái cho biết, cô từng thấy khủng hoảng khi sống trong không gian chật hẹp. Song, cô vẫn chưa đủ tiền để chuyển đến nơi ở khác, nên cô đã sống ở đây được hơn một năm rồi. 

Mở cửa vào là thấy bếp, bồn rửa bát.

Mở cửa vào là thấy bếp, bồn rửa bát. 

Phía trên kệ chất đầy đồ.

Phía trên kệ chất đầy đồ. 

Cô gái sống một mình với một chú chó. Trong nhà cô đặt một chiếc ghế sofa nhưng chỉ đủ cho 2 người ngồi.

Cô gái sống một mình với một chú chó. Trong nhà cô đặt một chiếc ghế sofa nhưng chỉ đủ cho 2 người ngồi. 

Gác lửng rất thấp, trẻ con cũng không thể đứng thẳng người được, nhưng đây lại là chỗ ngủ của cô gái.

Gác lửng rất thấp, trẻ con cũng không thể đứng thẳng người được, nhưng đây lại là chỗ ngủ của cô gái. 

Cô nàng 22 tuổi chi hơn 8 triệu thuê căn phòng rộng 7m2

Okazaki (22 tuổi, sống ở Tokyo, Nhật Bản) đã chi 50.000 Yên mỗi tháng (khoảng 8,2 triệu đồng) để thuê một căn phòng rộng 7m2. Mặc dù không gian sống rất nhỏ, nhưng đây gần như là mức giá thấp nhất so với khu vực xung quanh.

Được biết, ngôi nhà lớn ban đầu là một căn nhà bình thường nhưng người chủ cũ đã cải tạo và ngăn nó thành nhiều phòng khép kín khác nhau với đầy đủ công năng như một căn nhà thực sự. Phòng của Okazaki nằm ở tầng 2. 

Đây là nơi nghỉ ngơi, ăn uống, ngủ nghỉ và đón tiếp khách của Okazaki.

Đây là nơi nghỉ ngơi, ăn uống, ngủ nghỉ và đón tiếp khách của Okazaki.

Căn phòng dài và hẹp, nhưng có cách bố trí các khu vực trong phòng rất rõ ràng. Ngay cửa phòng là bồn rửa mặt, tủ lạnh mini và bếp. Tuy gọi là bếp nhưng đó thực chất là một chiếc bàn nhỏ đựng các dụng cụ đơn giản để đáp ứng nhu cầu nấu nướng cơ bản như hấp cơm, nấu mì ăn liền và làm nóng một vài món ăn được chế biến sẵn. 

Khu vực bếp và bồn rửa bát.

Khu vực bếp và bồn rửa bát. 

Ở giữa phòng là khu vực nghỉ ngơi, ăn uống, học tập hoặc tiếp khách và bàn uống nước. Nhà vệ sinh và phòng tắm được ngăn cách với phần còn lại bằng cửa trượt đóng kín. Không gian này rộng chưa đầy 2m2, nhưng có cả bồn tắm và bồn cầu được ngăn bằng một tấm rèm mỏng để tránh nước bị bắn tung tóe khi tắm.

Phòng vệ sinh chưa đầy 2m2 nhưng có bồn tắm và bồn vệ sinh, có rèm mỏng che để tránh nước bắn tung tóe khi tắm.

Phòng vệ sinh chưa đầy 2m2 nhưng có bồn tắm và bồn vệ sinh, có rèm mỏng che để tránh nước bắn tung tóe khi tắm. 

Ngay phía trên phòng tắm và nhà vệ sinh là một căn gác nhỏ làm phòng ngủ. Tuy nhiên, vì quá chật hẹp, leo lên leo xuống khá bất tiện, không an toàn nên Okazaki đã biến nơi đó thành nơi cất trữ đồ đạc. Vào buổi tối, cô sẽ trải đệm và chiếu ngay giữa phòng để ngủ. Dù nằm ngủ ngay sát phòng vệ sinh nhưng Okazaki không thấy đó là vấn đề nghiêm trọng.

Phía trên phòng tắm và nhà vệ sinh vốn là nơi nằm ngủ, nhưng cô gái đã biến nơi đó thành nơi để đồ.

Phía trên phòng tắm và nhà vệ sinh vốn là nơi nằm ngủ, nhưng cô gái đã biến nơi đó thành nơi để đồ. 

Nghỉ hưu ở tuổi 34, đôi vợ chồng thuê trang trại rộng 18.000m2 ngoài đảo, chi 1 tỷ cải tạo chuồng gà thành nhà ở
Mặc dù tiền thuê trang trại này khá rẻ, chỉ hơn 140 triệu đồng/năm, nhưng trong mấy năm qua đôi vợ chồng đã tốn gần 1 tỷ để cải tạo.

Có một nơi để về

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Có một nơi để về