Đôi vợ chồng có đất 2000m2 đưa 2 con bỏ phố về quê, làm vườn rau còn khó hơn xây nhà

Cẩm Tú - Ngày 12/10/2023 05:15 AM (GMT+7)

Vì là tổ ấm của mình nên vợ chồng anh Biên chăm chút từng góc một, ngay cả vườn rau nhỏ cũng cẩn thận tô điểm cho nó. Vườn rau được bao quanh bởi hàng rào làm bằng tre, bên trong chia thành từng luống nhỏ, giữa các luống rau đều được lát gạch, vừa đẹp vừa dễ dàng vệ sinh.

Khi còn trẻ, hầu hết ai cũng muốn chen chân vào thành phố để tìm kiếm cơ hội phát triển. Nhưng sau nhiều năm ở thành thị, không ít người lại cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống ồn ào, nhộn nhịp và bon chen nên muốn về quê. Về quê để tĩnh tâm lại, để tìm những phút giây thư thái thật sự của cuộc sống. Đó cũng là điều mà vợ chồng anh Bùi Hải Biên hướng đến, và gia đình anh đã “bỏ phố về quê” được vài năm nay.

Đôi vợ chồng có đất 2000m2 đưa 2 con bỏ phố về quê, làm vườn rau còn khó hơn xây nhà - 1

Nhà anh Biên nhìn từ bên ngoài.

Nhà anh Biên nhìn từ bên ngoài. 

Căn nhà rộng gần 500m2 với đầy đủ tiện ích

Bỏ phố về quê là anh chị bỏ nội thành Hà Nội về ngoại thành, về với cây cối sân vườn rộng rãi. Anh Biên cho biết, nhà anh cao 3 tầng, rộng gần 500m2 được xây trên mảnh đất rộng 2.000m2. Để đáp ứng nhu cầu của gia đình, ngôi nhà này có đầy đủ tiện ích từ khu tập gym, khu massage đến khu vui chơi cho con, khu tập đàn piano, bể bơi 4 mùa,…

Nhà anh được thiết kế theo kiểu thông tầng, không gian mở, phòng khách nối liền với bếp để không gian trông rộng rãi hơn, và cũng là để kết nối với các thành viên trong nhà. Phòng khách mang tông màu nâu vàng và màu xanh tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng.

Đôi vợ chồng có đất 2000m2 đưa 2 con bỏ phố về quê, làm vườn rau còn khó hơn xây nhà - 3

Không gian phòng khách nối liền với phòng bếp.

Không gian phòng khách nối liền với phòng bếp.

Phòng bếp với gam màu xanh mint. Để an toàn, trong nhà anh Biên đều thiết kế vòm tròn, tránh trẻ con bị va chạm vào các góc, gây chảy máu.

Phòng bếp với gam màu xanh mint. Để an toàn, trong nhà anh Biên đều thiết kế vòm tròn, tránh trẻ con bị va chạm vào các góc, gây chảy máu. 

Ngôi nhà được thiết kế thông tầng.

Ngôi nhà được thiết kế thông tầng. 

Để tận dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên, ở trong nhà cũng có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài vườn nên nhà anh Biên sử dụng rất nhiều kính. Để tránh nóng nên anh lại lắp rèm, sơn chống nóng, chống UV cho tất cả cửa kính và hành lang kính. Không những vậy, bên ngoài nhà, giữa các tầng anh đều trồng cây cúc tần để cây buông rủ xuống tạo thành rèm xanh mướt mắt, vừa chống nắng vừa tô điểm thêm cho căn nhà.

Tủ giày ở tầng 1 kèm ghế ngồi.

Tủ giày ở tầng 1 kèm ghế ngồi. 

Phòng tập gym.

Phòng tập gym.

Phòng làm việc của anh Biên.

Phòng làm việc của anh Biên. 

Phòng ngủ của các thành viên trong nhà.

Phòng ngủ của các thành viên trong nhà.

Không gian thờ cúng.

Không gian thờ cúng. 

Khu vực sân thượng cũng được thiết kế tỉ mỉ, vô cùng thoáng đãng và đẹp mắt. Tại đây, vợ chồng anh Biên cũng đặt một bàn ăn lớn, dãy ghế dài để thi thoảng gia đình lên sân thượng ăn uống, hóng gió thư giãn.

Khu vực sân thượng cũng được thiết kế tỉ mỉ, vô cùng thoáng đãng và đẹp mắt. Tại đây, vợ chồng anh Biên cũng đặt một bàn ăn lớn, dãy ghế dài để thi thoảng gia đình lên sân thượng ăn uống, hóng gió thư giãn. 

Phòng xông hơi khô Himalaya.

Phòng xông hơi khô Himalaya.

Bỏ phố về quê, sống chậm lại để biết trân trọng cuộc sống hơn!

Thực ra, ban đầu nhà anh Biên được xây dựng trên mảnh đất rộng 1008m2. Sau 2 năm ở, vợ chồng anh muốn rộng ra hơn để có bãi cỏ thật rộng cho các con chạy nhảy nên đã mua luôn gần 1.000m2 đất bên cạnh.

Ngày xưa ham tường cao, nhà tôi xây hẳn gần 3m, đến khi đập tường rào đi, nới đất ra để xây lại lần nữa mà nghệt mặt luôn vì chi phí tốn kém quá. Nào là đập tường ra rồi đổ thêm 60 xe đất, đắp cỏ lên, làm gần 3 tuần mới xong. Cực có cực, tốn có tốn kém nhưng nhìn thành quả rất xứng đáng”, anh Biên cười kể.

Hồ bơi nằm bên hiên nhà. Trong vườn anh Biên còn dựng nhà chòi để ngồi thưởng trà, thư giãn.

Hồ bơi nằm bên hiên nhà. Trong vườn anh Biên còn dựng nhà chòi để ngồi thưởng trà, thư giãn. 

Trên mảnh đất mới, vợ chồng chị làm sân cỏ ngay bên hông nhà. Với khoảng đất rộng, các con anh có thể thoải mái chơi đùa, chạy nhảy. Ngoài vườn, anh Biên còn lắp gần 100 bóng đèn ở khắp mọi nơi để ban đêm gia đình cũng có thể ra đây chơi đùa, thưởng trà.

Tại đây, anh chị còn làm chòi ngồi uống trà ngoài vườn, xây nhà kho, làm vườn lan, bể ngầm, nhà cho chó, vườn rau… Về hoa quanh vườn nhà, vì không thích vườn quá rậm rạp, cũng không thích những loài hoa chỉ nở được một mùa nên vợ chồng anh Biên chọn trồng những loại hoa lâu năm như ngũ sắc, mẫu đơn, hồng cổ Sapa, trà tứ quý, hồng trà….

“Tôi không thích cái cảm giác nhìn hoa tàn rồi lụi vì cứ cảm thấy mất mát thế nào ấy. Vì vậy trong nhà chúng tôi cũng ít trưng hoa tươi, một là hoa giả, hai là hoa ngoài vườn cắt vào”, vợ anh Biên chia sẻ.

Hoa trong vườn nhà anh Biên. Mỗi góc còn được trang trí thêm những tượng gốm dễ thương khiến không gian thêm sống động.

Hoa trong vườn nhà anh Biên. Mỗi góc còn được trang trí thêm những tượng gốm dễ thương khiến không gian thêm sống động. 

Xung quanh vườn có tất cả 6 bức tượng Phật và mẹ quan âm, chỉ để mọi thành viên trong nhà mỗi lần đi lại nhìn thấy được, để luôn nhắc nhở bản thân hướng thiện.

Xung quanh vườn có tất cả 6 bức tượng Phật và mẹ quan âm, chỉ để mọi thành viên trong nhà mỗi lần đi lại nhìn thấy được, để luôn nhắc nhở bản thân hướng thiện. 

Vì là tổ ấm của mình nên vợ chồng anh Biên chăm chút từng góc một, ngay cả vườn rau nhỏ cũng cẩn thận tô điểm cho nó. Vườn rau được bao quanh bởi hàng rào làm bằng tre, bên trong chia thành từng luống nhỏ, giữa các luống rau đều được lát gạch, vừa đẹp vừa dễ dàng vệ sinh.

“Mấy bác thợ vừa làm vừa bảo ‘cái vườn này làm xong đẹp lắm đây, làm vườn rau này khó hơn xây cái nhà cấp 4’. Mang tiếng vườn rau mà tiền làm vườn mua rau ăn chục năm không hết”, vợ anh Biên cười kể.

Vườn rau xanh cũng được thiết kế tỉ mỉ, trông vô cùng đẹp mắt.

Vườn rau xanh cũng được thiết kế tỉ mỉ, trông vô cùng đẹp mắt. 

Khi nhìn tổ ấm của gia đình anh Biên, ai nấy đều xuýt xoa, ngưỡng mộ và ước ao. Nhưng cũng có người nói rằng, khi có được cuộc sống như anh chị thì việc “bỏ phố về quê” có gì khó đâu. Tuy nhiên theo vợ chồng anh Biên, khi càng thấy đủ thì càng khó dứt ra. Hạnh phúc là khi được sống cuộc đời mà bạn cho là đúng, chứ không phải theo đuổi một cuộc sống mà người khác cho là tốt.

Chiếc ghế trắng đặt trong vườn nhà, vừa tô điểm cho khu vườn, vừa là để dừng nghỉ chân mỗi khi đi mệt, vừa là nơi ngắm trăng ngắm sao thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Chiếc ghế trắng đặt trong vườn nhà, vừa tô điểm cho khu vườn, vừa là để dừng nghỉ chân mỗi khi đi mệt, vừa là nơi ngắm trăng ngắm sao thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. 

Suối nuôi cá, trồng sen. Ban đầu chỉ có khoảng 20 con cá, nhưng đến nay số cá đã tăng lên tới vài trăm con.

Suối nuôi cá, trồng sen. Ban đầu chỉ có khoảng 20 con cá, nhưng đến nay số cá đã tăng lên tới vài trăm con. 

Vợ anh Biên chia sẻ: “Vợ chồng tôi từng là những người sống vội, làm vội, lao đầu vào kiếm tiền nhưng giờ đã trải qua rồi thì chúng tôi sống chậm lại để biết trân trọng cuộc sống hơn. Chúng tôi không muốn ồn ào, bon chen lao theo đồng tiền nữa.

Tôi cảm thấy sức khỏe, tâm trí, tâm hồn của mình nên chỉ muốn làm tới đây thôi. Nếu cứ cố làm việc nữa thì đồng nghĩa với việc mình phải đốt tiếp sức khỏe của mình để đổi lại những đồng tiền nóng hổi. Vậy câu hỏi đặt ra là đốt tiếp hay không? Và vợ chồng tôi đã chọn ngừng lại. Chúng tôi chỉ duy trì 1 lượng nhỏ công việc vừa đủ.

Nếu cả cuộc đời lao như thiêu thân tới khi sức cùng lực kiệt, rồi bệnh tật đau khổ rời đi, vậy thì cuộc sống này có ý nghĩa gì? Nhiều người cứ nói khi có được cuộc sống như chúng tôi thì việc ngừng lại đâu khó khăn gì. Nhưng con người mà, khi càng thấy đủ thì càng khó dứt ra. Tốt hơn hết hãy quan tâm tới bản thân hơn, yêu cuộc đời hơn. Mọi việc đều đã có an bài”.

Mẹ Việt phủ nhà vườn 1.000m2 ngập màu tím mộng mơ, ở Mỹ mà tưởng miền Tây sông nước Việt
Không chỉ tường nhà, sàn gỗ, màu tím còn bao trùm lên mọi vật từ lớn đến bé. Ghế sofa, giường ngủ, rèm cửa, chậu hoa, dép tổ ong… đều mang màu tím...

Có một nơi để về

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Có một nơi để về