Bất ngờ cuộc sống của đại gia xổ số, bỗng dưng có 6 tỷ đồng sau 11 năm

NGỌC HÀ - Ngày 17/08/2022 12:12 PM (GMT+7)

Mặc dù đã đi qua đỉnh cao của danh vọng, cựu tỷ phú xổ số vẫn rất tự hào về bản thân. Anh bảo giờ có một cuộc sống bình thường như bao người nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc.

Câu chuyện anh Đỗ Tuấn (SN 1967, Long An) – làm nghề chạy xe ba gác trúng độc đắc lên tới hàng tỷ đồng không còn xa lạ đối với người dân huyện Bến Lức, dù diễn ra cách đây hơn 10 năm. Họ vẫn nhớ nghĩa cử cao đẹp của anh khi trở thành “tỷ phú xổ số” đã giúp đỡ chính chị bán vé số và những người có hoàn cảnh khó khăn trong vùng. Hơn cả, giàu có là thế, anh vẫn duy trì cái nghề thuở cơ hàn.

Hiện tại anh Tuấn sống trong ngôi nhà cấp 4 lợp tôn xi măng, thấp hơn so với nhà của hàng xóm; phía trước đặt vài chậu cây cảnh đúng chuẩn “phong cách” miền Tây. Song nó vẫn chẳng thể khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng trước nơi ở của một… cựu tỷ phú.

Nhớ lại ngày được “đổi đời”, anh Tuấn cho biết bản thân vốn có ước mơ xây cho mẹ ở quê cái nhà kín trên bền dưới và khi trúng số đã hoàn thành tâm nguyện. Số tiền còn lại anh chia cho anh em họ hàng mỗi người một ít; chiêu đãi bạn bè, chòm xóm và làm từ thiện. Đặc biệt anh chi hàng chục triệu đồng mời bà con trong ấp đi chơi An Giang như đã hứa.

Anh Tuấn hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Anh Tuấn hài lòng với cuộc sống hiện tại.

“Một thời gian khi đổi đời, tôi gặp bất cứ ai là người tàn tật, người già bán vé số đều mua ủng hộ cả tệp coi như làm từ thiện. Một năm đầu tiên có tiền, mỗi khi có dịp là tôi lại chi tiền mời bạn bè, hàng xóm đi ăn đi chơi. Đó là lộc trời nên tôi muốn mọi người cùng hưởng với gia đình mình”, người đàn ông miền Tây từng nói.

Nhắc đến chuyện chia hết “lộc trời” cho anh em họ hàng, anh Tuấn thú nhận rằng, nhìn người ta trúng số bắt đầu cuộc sống hưởng lạc, ăn chơi trác táng dẫn đến nợ nần phải bán nhà, quay trở về cảnh bần hàn… cũng lo bản thân đổ đốn như thế. Vì thế anh quyết định chia hết tiền cho người thân trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Tiền bạc với bất cứ ai cũng quý cả nhưng tiền từ trên trời rơi xuống sẽ là mầm hoạ đối với ai không biết chi tiêu hợp lý. Tôi cũng nằm trong số đó – chưa từng có nhiều tiền, không biết cách sử dụng cho đúng thì dễ bị sa ngã lắm. Do đó tôi xây nhà cho mẹ ở quê xong thì đem số tiền trúng số biếu tặng chừng 30 người thân. Nhà nào thiếu nợ, tôi trả giúp. Ai nghèo, tôi cấp vốn làm ăn. Tôi có 2 người vợ, vợ nào cũng có năm sáu anh chị em. Tôi cho đều tất cả, chứ không phân biệt”, anh Tuấn tâm sự.

Phân chia xong, anh Tuấn chỉ còn khoảng 600 triệu đồng làm vốn. Anh vẫn làm nghề chạy xe ga gác như thường ngày. Hiện tại anh đã chuyển sang công việc khác – may gia công tại nhà với thu nhập vài trăm nghìn đồng/ngày. Số tiền đủ chỉ đủ ăn, chứ không dư giả gì.

Mặc dù đã đi qua đỉnh cao của danh vọng, cựu tỷ phú xổ số vẫn rất tự hào về bản thân. Anh bảo giờ có một cuộc sống bình thường như bao người nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc. “Tôi có 2 vợ. Họ sống gần nhau nhưng hoà thuận, chẳng xích mích bao giờ cả. Tôi lại từng trúng độc đắc được trải nghiệm cảm giác giàu có. Giờ có tuổi tôi sống an nhàn bên cạnh các con. Nhìn lại mọi chuyện, tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc lắm”.

Mặc dù đã đi qua đỉnh cao của danh vọng, cựu tỷ phú xổ số vẫn rất tự hào về bản thân.

Mặc dù đã đi qua đỉnh cao của danh vọng, cựu tỷ phú xổ số vẫn rất tự hào về bản thân.

Tháng 11/2011, anh Tuấn đang ngồi buồn chán vì cả ngày không kiếm được cuốc xe chở hàng nào thì thấy điện thoại reo lên. Anh mừng rỡ, cứ ngỡ có khách gọi xe, ngờ đâu lại là chị Lành bán vé số gọi mời mua… hàng ế. Anh đã đồng ý mua chịu 20 tờ.

Sau đó ông lâu, người phụ nữ gọi điện cho anh Tuấn thông báo anh đã trúng độc đắc. Anh không tin, cứ ngỡ chị Lành muốn đòi mình 200.000 đồng. Anh hứa giao hàng xong, lấy được tiền sẽ tới đem trả rồi tắt máy, tiếp tục công việc.

Vừa tới cửa quán, đã có hàng chục người chạy lại nói lời chúc mừng anh Tuấn trở thành tỷ phú. Anh vẫn không tin và nghĩ họ đùa, vì thế đã giỡn lại nếu trúng thật sẽ bao cả xóm đi du lịch Châu Đốc (An Giang).

“Tôi chưa nói xong, cô Lành đã tiến lại gần rồi mở túi lấy tệp vé số ra trả không thiếu tờ nào cả. Thậm chí cô ấy còn giải thích tệp này có 10 tờ đuôi 07 đều trúng hết, trong đó có 4 tờ trúng độc đắc trị giá 6 tỷ đồng, còn lại là giải an ủi.

Tôi bán tính bán nghi nên cầm lên dò xem sao? Và tôi đã không tin vào mắt mình, những lời cô ấy nói hoàn toàn là thật. Tôi còn bỏ điện thoại ra nhắn tin tra kết quả của tổng đài để chắc chắn hơn. Kết quả trùng khớp với dãy số trên tay khiến tôi bật khóc vì quá sung sướng”, anh Tuấn tâm sự.

Biết mình trở thành tỷ phú, anh Tuấn rút ngay một tờ vé độc đắc trị giá hơn 1 tỷ đồng kèm 200.000 đồng đưa cho chị Lành. Anh bảo đó là tiền trả nợ mua vé của chị và tặng thêm một tờ.

Ông thợ hồ Tiền Giang trúng độc đắc, bỗng dưng có 3 tỷ đồng liền nhớ ngay tới người phụ nữ này
Sau khi lĩnh thưởng, ông Xiêm đã cùng con trai đến ngân hàng gửi hết tiết kiệm rồi người đầu tiên ông nhớ tới chính là chị bán vé số.

Xổ số

NGỌC HÀ (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xổ số