Người phụ nữ bán thịt lợn trúng số độc đắc, bỗng dưng có tiền tỷ và tấm lòng vô cùng cao cả

NGỌC HÀ - Ngày 04/08/2022 06:30 AM (GMT+7)

Ngoài duy trì nếp sống cũ, chị Phương còn thường xuyên đi làm việc thiện, giúp đỡ và động viên nhiều gia đình trong làng có hoàn cảnh khó khăn.

Cách đây gần chục năm, dư luận cả nước không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin hàng loạt gia đình tại làng Đông Phước, xã An Hoà (Phú Hoà, Phú Yên) trúng độc đắc. Và khoản “lộc trời” ấy đã giúp miền quê nghèo đổi đời trong phút chốc. Song họ không vì thế mà thay đổi, sống theo cách của người giàu, ngược lại vẫn giữ nguyên nếp sống giản dị, sử dụng số tiền trúng số để dựng xây gia đình cũng như quê hương.

“Ngày đó, người dân thôn Đông Phước trúng giải đặc biệt nhiều vô kể. Họ mua vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hoà, mệnh giá 5.000 đồng/vé và giải thưởng là 125 triệu đồng/tờ.

Nhờ số tiền hàng chục tỷ đồng, nhiều gia đình nói riêng và làng quê nói chung đã thay đổi đến ngỡ ngàng. Đáng quý hơn nữa, khi “đổi đời”, mọi người lại san sẻ niềm vui cho nhau bằng cách tặng tiền những hộ nghèo khó không may mắn trúng số”, chị Ngọc Tê (45 tuổi) – một người dân sống ở làng bên cho hay.

Nhờ số tiền hàng chục tỷ đồng, nhiều gia đình nói riêng và làng quê nói chung đã thay đổi đến ngỡ ngàng.

Nhờ số tiền hàng chục tỷ đồng, nhiều gia đình nói riêng và làng quê nói chung đã thay đổi đến ngỡ ngàng.

Vừa dứt lời, chị Ngọc Tê tiếp tục hồi tưởng: “Hồi ấy chúng tôi xuýt xoa, trầm trồ và có chút ghen tị vô cùng. Nhưng ai cũng nhẹ nhõm và mừng thầm bởi số tiền tỷ đó “rơi” đúng những hộ nghèo chân chất làm quần quật vẫn chẳng đủ ăn”.

Nhờ tiền trúng số, không ít hộ dân ở làng Đông Phước đã có thể sửa lại nhà, mua đất, nuôi con ăn học, kinh doanh buôn bán nhỏ… Trong đó phải kể đến vợ chồng chị Đỗ Thị Phương và anh Phan Kiểm – người trúng liền 8 tờ vé độc đắc.

Trước đó, anh chị thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất nhì trong làng. Ngôi nhà đang ở cũng phải gán nợ cho người khác. “Lúc lĩnh tiền thưởng hơn một tỷ đồng, vợ chồng tôi mới có tiền để chuộc nhà rồi xây dựng cho khang trang và bề thế.

Còn mấy đứa nhỏ tưởng phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp chúng tôi kiếm tiền thì cũng không phải lo lắng nữa! Chúng tiếp tục được đến trường học cái chữ cùng chúng bạn”, chị Phương cho hay.

Trước đó, vợ chồng chị Phương thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất nhì trong làng.

Trước đó, vợ chồng chị Phương thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất nhì trong làng.

Sau đó người phụ nữ miền Trung giới thiệu căn nhà ba tầng khang trang, có đủ đầy tiện nghi. Lúc này thấy chị Phương vẫn mặc chiếc áo cũ kỹ, chúng tôi liền thắc mắc. Chị cười: “Giàu vì trúng số càng phải trân trọng đồng tiền hơn. Tôi không muốn mặc đẹp ăn diện để khoe khoang cái sự giàu có đó. Tôi muốn mình vẫn là mình, vẫn giản dị và chân chất như chính là gốc gác vốn có”.

Có trong tay bạc tỷ, chị Phương đã có cuộc sống khấm khá nhưng vẫn chăm chỉ lao động. Hằng ngày chị đi bán thịt lợn ở chợ, còn anh Kiểm cần mẫn đi làm phụ hồ, rảnh lại giúp vợ.

Ngoài duy trì nếp sống cũ, chị Phương còn thường xuyên đi làm việc thiện. Chị giúp đỡ và động viên nhiều gia đình trong làng có hoàn cảnh khó khăn và hoạn nạn. “Không chỉ riêng gia đình tôi, nhiều hộ dân trúng số trong làng sau khi có tiền đều sống giản dị và chăm làm việc thiện, không có ai tiêu xài hoang phí cả. Chúng tôi – những người trúng số mỗi khi có đợt nguyên góp hay ủng hộ tiền cho người nghèo là tiên phong đầu tiên, tự nguyện đóng góp. Tôi chỉ mong góp một chút sức lực để cứu đời cứu người, mong không ai phải chịu đói chịu khát”, người phụ nữ bộc bạch.

Không tiền là điều đáng sợ đối với nhiều người song thực tế có tiền mà không biết sử dụng đúng mục đích, ăn chơi trác táng, lao vào gái gú cũng như các tệ nạn xã hội còn đáng sợ hơn. Vì thế cách “tiêu tiền” trúng số của vợ chồng chị Phương lẫn người dân nơi miền quê ấy thật đáng trân quý và trở thành tấm gương sáng cho biết bao người đang và sắp được thần may mắn… gõ cửa.

Người đàn ông trúng độc đắc, bỗng dưng có tiền nhưng sau 21 ngày đã trắng tay, lý do khiến tất cả ngã ngửa
"Vào đúng ngày tôi về quê thì nhà bị cháy do thằng út đi chơi điện tử không tắt các thiết bị điện đang sử dụng.Tôi nghe tin tức tốc chạy lên nhưng tất...

Xổ số

NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xổ số