Bé sơ sinh sống sót sau 13h bị vùi ở rãnh đất

Ngày 19/10/2013 11:09 AM (GMT+7)

Mang thai suốt 9 tháng nhưng vì sợ hãi, Huỳnh Thị Ngọc Huệ đã giấu nhẹm cả gia đình rồi sau đó nhẫn tâm chôn sống đứa con trai vừa mới lọt lòng.

Nhưng sau hành động mất hết nhân tính ấy, phép màu kỳ diệu đã xảy ra. Dù bị vùi lấp suốt 13h đồng hồ dưới hố đất ẩm thấp, trên người không được quấn dù chỉ một mảnh tã lót, đứa trẻ bị mẹ chôn sống vẫn thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách kỳ diệu.

Con không biết mặt mẹ

Hơn hai tuần đã trôi qua nhưng người dân ở ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vẫn chưa hết bàng hoàng về câu chuyện về bé trai kém may mắn ngay từ khi mới lọt lòng. Đứa trẻ đó là con của anh Đặng Văn A (SN 1979) và chị Huỳnh Thị Ngọc Huệ (SN 1979) hiện đang làm thuê trông coi đất ở ấp Thủy Tây, xã Ngũ Hiệp.

Vụ việc được phát hiện vào lúc 16h ngày 25/9, vào thời điểm lúc đó chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu (trú ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp) là người thường hay lui tới gia đình chị Huệ. Nhưng hôm ấy khi vừa tới nhà, chị đã thấy cháu Đặng Thị K.T (7 tuổi, con chị Huệ) ngồi khóc ngặt nghẽo. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị Giàu gặng hỏi cháu K.T thì mới biết chuyện Huệ đang nằm trong buồng, máu đang chảy ra xối xả, người xám ngắt. Quá sợ hãi, chị Giàu vội tri hô mọi người đến cấp cứu. Nhưng do bị băng huyết trong thời gian quá lâu, cộng thêm vỡ tử cung vì đẻ khó, chị Huệ đã tử vong. 

Bé sơ sinh sống sót sau 13h bị vùi ở rãnh đất - 1

Mang thai nhưng giấu gia đình, bà mẹ nhẫn tâm chôn đứa con trai vừa lọt lòng.

Lúc nhận được tin chị Huệ mất vì sinh em bé, mọi người đã hết sức sửng sốt, kể cả anh A. Trong nước mắt giàn giụa, người chồng vừa vĩnh viễn mất vợ bảo, chính anh cũng không hề biết chị mang thai suốt 9 tháng trời. Nhưng câu hỏi đặt ra là nếu chị Huệ tử vong vì sinh con thì đứa bé hiện ở đâu? Giật mình trước câu hỏi ấy, không ai bảo ai, mọi người đổ xô đi tìm. Hơn một tiếng đồng hồ lùng sục khắp các bờ mương, kênh rạch rồi lùm cây, đứa trẻ mới được tìm thấy. Cái “nôi” nơi chị Huệ dành cho đứa con đỏ hỏn là một rãnh đất ẩm thấp, sâu khoảng 0,5m, bên trên được phủ lấp bởi tàu lá chuối và cây cỏ. Cậu bé nằm trần truồng, tóc đen rậm, da tím ngắt, cuống rốn còn nguyên vẹn, kiến cỏ bu đầy người khiến những ai chứng kiến không khỏi xót thương.

Sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy để cấp cứu, đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch. Nhận lại con từ các bác sĩ, anh A mừng mừng tủi tủi khi biết cháu nặng 3,3kg. Điều khó tin là suốt 13 giờ đồng hồ bị mẹ bỏ trong rãnh đất ẩm thấp nhưng cháu bé không những sống sót mà còn khỏe mạnh, cơ thể hầu như không bị tổn thương gì.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà xiêu vẹo ở ấp Tân Sơn, anh A tâm sự sức khỏe của con trai chính là niềm an ủi lớn nhất với anh trong quãng thời gian đầy giông bão này. Anh bảo: “Vợ chồng tôi vốn nghèo. Ngay đến căn nhà ở cũng tạm bợ, bốn bức tường được dựng lên từ những phên gỗ tồi tàn, dột nát “chó ngồi hở đuôi”. Cô ấy mất đi, bao nhiêu gánh nặng dồn cả lên vai tôi. Từ hôm đón cháu ở viện về, tôi phải để con cho mẹ già chăm sóc để kiếm việc làm thuê, làm mướn kiếm thêm tiền mua sữa. Tiếp lời con trai, bà Phạm Thị Nô (SN 1966) chia sẻ: “Mấy hôm nay trời mưa to gió lớn, thằng A lại phải ẵm cháu sang nhà tôi (sát gần ngôi nhà xiêu vẹo của anh A – PV) vì sợ thằng bé không may xảy ra chuyện gì”. Nói đến đây, dường như quá xúc động, bà lấy vạt áo lau dòng nước mắt chua xót.

Bé sơ sinh sống sót sau 13h bị vùi ở rãnh đất - 2

Anh Đặng Văn A bên đứa con tội nghiệp. Ảnh: T.G

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Lước, trưởng ấp Tân Sơn thì gia đình anh Đặng Văn A và chị Huỳnh Thị Ngọc Huệ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tuy quanh nhà có 1,8 công đất trồng sầu riêng được cha mẹ cho, nhưng vì mới trồng nên chưa thu được đồng lời lãi nào. Hai vợ chồng được ông Nguyễn Văn Hùng (TP.HCM) thuê trông coi mảnh vườn ở ấp Thủy Tây (xã Ngũ Hiệp) khoảng ba năm gần đây với số tiền công là 2,4 triệu đồng/tháng. Cũng kể từ đó, gia đình anh thường qua đây trông vườn và ở lại trong một căn chòi.

Quanh năm làm lụng vất vả nhưng số tiền kiếm được ít ỏi chỉ đủ cho hai vợ chồng chi tiêu chắt bóp. Vì học hành không đến nơi đến chốn, thiếu nhận thức sinh sản, anh chị phải gồng lên chạy vạy lo cho ba đứa con đến tuổi ăn tuổi lớn.

Kinh tế gia đình bởi thế ngày càng xuống dốc. Trong căn nhà dột nát hầu như chẳng có lấy một vật dụng có giá trị. Hơn một năm nay, gia đình lại bị cắt, không được hưởng chế độ hộ nghèo từ chính quyền địa phương. Bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, anh A đã không có thời gian để ở cạnh quan tâm chăm sóc vợ con chu đáo. Chuyện bi kịch đường đột xảy đến, anh như người mất hồn trước cái chết thương tâm của vợ và cả hoàn cảnh côi cút của đứa con trai mới lòng lọt. “Đến bây giờ khi nhìn thấy di ảnh của vợ, tôi chẳng dám tin đó là sự thật. Không biết vợ tôi nghĩ gì mà cô ấy lại làm điều dại dột như thế. Hôm đó, tôi có việc bận bên xã Long Trung, đến chiều tôi mới biết chuyện thì cũng không cứu sống được vợ”, anh Trung nức nở.

Không dám kể chuyện mang thai sợ… chồng bỏ

Cái chết của người phụ nữ nghèo đã làm xôn xao cả một vùng quê vốn yên bình bấy lâu nay. Phía sau những tình tiết nghe đầy xót xa về chuyện vứt con dưới rãnh đất ẩm và sức sống mãnh liệt của đứa trẻ, điều khiến nhiều người băn khoăn là tại sao, chị Huệ lại giấu chuyện mình có thai suốt 9 tháng trời?

Trước ngày xảy ra chuyện, theo lời hàng xóm thì chị Huệ vẫn đi dự đám tiệc ở gần đó. Thấy da dẻ chị xanh xao, ngoại hình có nhiều thay đổi đáng nghi, mọi người hỏi thì chị chối ngay: “Không có chị ơi, tại em mập ra”. Những người thân hai bên nội ngoại cũng có vặn hỏi chị nhiều lần, nhưng chị vẫn một mực phủ nhận. Lời ra tiếng vào, anh A cũng sinh nghi nên anh đã hỏi vợ có phải đang mang bầu nhưng chị vẫn kiên quyết không cho biết, chỉ viện cớ do dạo này mình mập lên.

Dù vẫn bán tính bán nghi chuyện chị Huệ mang bầu nhưng do người phụ nữ xấu số một mực phủ nhận, mọi người đành chịu, không ai dám truy vấn. Hàng ngày, để đánh lạc hướng, chị vẫn dùng một mảnh vải quấn quanh bụng và mặc những chiếc áo rộng thùng thình, hy vọng giữ bí mật đến tận ngày sinh nở. Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả người chồng “đầu gối tay ấp” của chị, anh Đặng Văn A cũng không phát hiện được vợ mang bầu trong quá trình sống chung ròng rã 9 tháng trời.

Trao đổi cùng phóng viên, ông Phan Văn Việt (SN 1970), Trưởng Công xã Ngũ Hiệp cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi có đến thăm hỏi gia đình và tìm hiểu nguyên nhân khiến chị Huệ hành động dại dột như vậy”. Quá trình làm việc sau đó, ông Việt tiết lộ vợ chồng anh A có lần cự cãi nhau về chuyện con cái. Khi đó, anh A tuyên bố với vợ nếu như còn sinh thêm con nữa thì sẽ bỏ đi Đồng Tháp làm ăn. Một phần vì sợ mất chồng, phần lo kinh tế gia đình chật vật, không đủ nuôi con, chị Huệ đã giấu chuyện mình mang thai. Khoảng 2 tháng cuối cùng trước khi sinh, trong người mệt mỏi, chị thường lấy cớ bị bệnh để tránh gần gũi chồng. Nhưng vì tin tưởng vợ, anh A không hề biết chị Huệ đang âm thầm giấu kín một bí mật.

Bà Nguyễn Thị Phượng, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngũ Hiệp cho biết: “Sự việc xảy ra thật đau lòng. Trước đây, chị Huệ thường xuyên tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ ấp Tân Sơn nhưng gần đây chị không sinh hoạt nữa. Những ngày qua, Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên đóng góp quần áo, tã giấy, sữa cho cháu bé. Đồng thời, chúng tôi cũng kiến nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện về nơi ở cho cha con anh Đặng Văn A và kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh vượt qua khó khăn trước mắt".

Theo Lê Thoa - Thảo Xanh (Gia đình & Xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan