Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 31/12/2020 14:45 PM (GMT+7)

Ngày cuối cùng của năm 2020, các bến xe khách tại Hà Nội đều vắng khách, nhiều nhà xe cho biết dịp nghỉ lễ này còn ít khách hơn cả cuối tuần.

Dù đã là ngày cuối cùng của năm 2020 và chuẩn bị bước vào dịp nghỉ Tết Dương lịch dài ngày, thế nhưng tại các bến xe ở Hà Nội, lưu lượng khách di chuyển về quê rất vắng, thậm chí có thời điểm còn vắng hơn cả những ngày cuối tuần.

Tại bến xe Giáp Bát, bến xe Gia Lâm, bến xe Mỹ Đình đợt nghỉ Tết Dương lịch năm nay không tăng thêm số chuyến, thậm chí có xe khi xuất bến chỉ có 5-7 khách trên xe. Đại diện bến xe Giáp Bát cho biết lưu lượng khách năm nay giảm khoảng 60%, không có nhà xe nào có đơn đề nghị tăng giá vé như mọi năm. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, phòng trường hợp đột xuất bến xe vẫn tăng cường thêm 80 xe vào ngày 31 và 1/1 với một số tuyến chạy về các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình…

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 1

Các bến xe đều trong tình trạng đìu hiu ngày cuối năm.

Tỉnh trạng giảm số lượng khách cũng xảy ra ở bến xe Mỹ Đình. Một lãnh đạo bến xe này cho biết dù đã có kế hoạch cụ thể để phòng trường hợp quá tải khách nhưng tính đến trưa 31/12, số khách về bến xe đi các tỉnh phía Bắc vẫn rất ít. 

“Thời điểm này mọi năm hành lang bến xe đi lại còn phải chen nhau, các xe xuất bến đều kín hết số ghế/ số giường. Tuy nhiên, năm nay số lượng khách quá ít, xe xuất bến nhiều chỉ được một nửa xe”, một cán bộ bến xe Mỹ Đình cho hay.

Đối với các nhà xe, khi được hỏi ai cũng lắc đầu ngao ngán và cho biết, năm nay “đói” từ đầu năm đến cuối năm, nếu cứ tình trạng này chắc nhà xe phải giải thể. “Các nhà xe chạy chỉ mong dịp cuối tuần và lễ tết, vậy mà năm nay vắng quá. Cứ tình trạng này chúng tôi đến phải dừng hoạt động”, chủ một hãng xe ở Lai Châu chia sẻ.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 2

Các quầy bán vé đi tỉnh xa không còn tình trạng xếp hàng mua vé như mọi năm.

Nguyên nhân khiến tình trạng vắng khách xảy ra ở các bến xe theo nhận định của các nhà xe đó là do tình trạng xe dù, bến cóc quá nhiều nên những tuyến cố định không còn nhiều khách. Ngoài ra, hiện người dân có điều kiện hơn, họ sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền thuê xe, hoặc các gia đình ghép xe với nhau để về quê nên lượng khách cũng giảm.

Với các nhà xe là vậy, còn hành khách đến các bến xe dù bất ngờ vì dịp nghỉ xe vắng khách nhưng họ lại cảm thấy vui vì sẽ không phải chịu cảnh nhồi nhét như mọi năm. “Mọi năm những đợt này về quê đi xe khách không đặt trước thì hết chỗ, mà đặt trước lên xe vẫn chịu cảnh ngồi ghép, đứng từ Hà Nội về đến quê. Năm nay xe vắng thế này hành khách chúng tôi cũng đỡ vất vả”, chị Nguyễn Thị Lan (quê ở Thanh Ba, Phú Thọ) chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trưa ngày 31/12:

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 3

Trưa ngày 31/12, tại bến xe Mỹ Đình số lượng khách đến bắt xe về quê rất ít, không bằng một nửa so với mọi năm.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 4

Khu vực nhà chờ của bến xe cũng vắng người.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 5

Đặc biệt khu bán vé các tuyến đường dài rất ít người đến mua.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 6

Để phòng COVID-19, bến xe Mỹ Đình có biển và loa phát thanh nhắc nhở việc đeo khẩu trang.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 7

Lực lượng an ninh kiểm soát rất kỹ, với người không đeo khẩu trang sẽ không được vào bến xe.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 8

Dù là ngày cuối năm, với đợt nghỉ lễ dài ngày nhưng lượng khách vắng vẻ đến lạ thường.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 9

Hành khách vào bến tha hồ lựa chọn xe, không lo bị chặt chém hay nhồi nhét khách.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 10

Đợt nghỉ này đa số là sinh viên về quê nghỉ Tết, một số gia đình do lạnh nên họ đợi đến kỳ nghỉ Tết âm lịch mới về.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 11

Các nhà xe phải đi khắp nơi mời hành khách lên xe kịp giờ xuất bến.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 12

Một gia đình đưa theo con nhỏ về quê, họ thấy mừng vì đợt nghỉ này không phải chịu cảnh nhồi nhét khách.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 13

Tại khu vực hành lang mọi năm vào đợt nghỉ này khách đứng không còn một chỗ trống, năm nay hành lang vẫn rộng thênh thang.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 14

Khu vực xe khách chạy tuyến Yên Bái, Lào Cai số lượng khách đông hơn nhưng không đáng kể.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 15

Một phụ xe (chống tay, đứng giữa) ngao ngán vì tình trạng vắng khách ngày cuối năm.

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 16

Bến xe Hà Nội ngày cuối cùng năm 2020: Nhà xe khóc ròng vì vắng, khách mừng ra mặt - 17

Tại khu vực nhà chờ xe buýt, hành khách đợi di chuyển còn đông hơn ở trong bến xe.

Đón bão những ngày cuối năm 2020: Bão số 14 giật cấp 10 sẽ đổ bộ vào khu vực nào?
Hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 14 mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và sẽ còn tiếp tục...
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Dương lịch