Bố bé trai bị chú chém lìa tay: "Nếu tôi chậm cũng bị chém chết rồi"

Ngày 08/09/2019 19:36 PM (GMT+7)

"Thấy con tôi kêu la, tôi chạy lên thì thấy anh ta chém con tôi đứt tay phải. Nhìn thấy tôi, anh ta quay sang đuổi và chém tới tấp nhưng may tôi chạy vào bếp cầm chiếc xẻng chống cự lại và sau đó cướp được dao của anh ta, nếu tôi chậm cũng bị chém chết rồi", anh Trường - bố bé trai kể lại.

Sáng 7/9, cháu H.V.V (10 tuổi, trú thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, Bắc Giang) đang nằm xem điện thoại trên giường tại nhà thì bất ngờ bị bác họ Hoàng Văn Lưu (39 tuổi, cùng trú thôn Đá Cối) dùng dao tấn công.

Bố bé trai bị chú chém lìa tay: amp;#34;Nếu tôi chậm cũng bị chém chết rồiamp;#34; - 1

Lưu đã chém trọng thương cháu trai. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Cháu V bị đối tượng Lưu chém đứt bàn tay phải.

Ông Lục Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Giáo Liêm, cho biết tình hình sức khỏe của bé rất nguy kịch. 

Hiện cháu bé được gia đình xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị, bàn tay phải của cháu bé được gia đình bảo quản đưa xuống cùng cháu bé.

Theo lãnh đạo địa phương, trước khi sự việc xảy ra, ông Lưu ít nhất 2 lần cầm dao đi chém hàng xóm nên mọi người vô cùng lo sợ. Ông Lưu bị đồn là có dấu hiệu bất thường về tâm lý nhưng không có giấy tờ chứng minh.

Bố bé trai bị chú chém lìa tay: amp;#34;Nếu tôi chậm cũng bị chém chết rồiamp;#34; - 2

Cháu bé được người nhà đưa đi cấp cứu. Ảnh: IT

Theo Đời sống Plus/GĐVN: Có mặt tại bệnh viện chăm sóc con trai, anh Hoàng Văn Trường (SN 1982, bố của cháu bé) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Trường kể, đối tượng Hoàng Văn Lưu (SN 1970) là vai dưới (con chú ruột của anh Trường) nhưng vì nhiều tuổi nên được gọi là 'anh'. Vào khoảng 10h ngày 7/9, trong lúc anh đi làm rẫy về qua nhà hàng xóm, cháu V đang chơi ở đây thấy bố nên đã về theo. Lúc này, anh Trường vào nhà để bình xịt thuốc sâu rồi đi xuống nhà bếp để tắm, còn con trai mượn điện thoại của bố để chơi.

"Thấy con tôi kêu la, tôi chạy lên thì thấy anh ta chém con tôi đứt tay phải. Nhìn thấy tôi, anh ta quay sang đuổi và chém tới tấp nhưng may tôi chạy vào bếp cầm chiếc xẻng chống cự lại và sau đó cướp được dao của anh ta, nếu tôi chậm cũng bị chém chết rồi", anh Trường nói.

Theo anh Trường, khi con trai anh bị chém, cháu hô hoán nên người dân chạy đến rất đông và hỗ trợ đưa cháu V đi cấp cứu. Đến khoảng 16h ngày 7/9, cháu V được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để mổ cấp cứu, từ lúc cháu vào phòng mổ đến giờ gia đình anh Trường chưa có thông tin gì về sức khoẻ của cháu.

"Tôi không dám nhìn lại con, thương con quá, còn nhỏ mà phải chịu đau đớn. Không hiểu vì lý do gì mà người anh em họ hàng lại nhẫn tâm với cháu bé như vậy. Gia đình tôi cũng không thù hằn gì với anh này cả. Thậm chí, nhiều khi tiền điện nước của gia đình anh ta nhà tôi còn trả hộ", anh Trường đau đớn nói.

Bố bé trai bị chú chém lìa tay: amp;#34;Nếu tôi chậm cũng bị chém chết rồiamp;#34; - 3

Bố bé trai bị chú chém lìa tay ở Bắc Giang đau đớn kể lại sự việc. Nguồn: Đời sống Plus/GĐVN

Được biết, khi xảy ra sự việc mẹ của cháu V mới đi làm công nhân cho một công ty ở Bắc Ninh nên không có mặt ở nhà. Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Trường đã thông báo cho vợ, sáng 8/9 mẹ của cháu bé cũng có mặt tại Hà Nội để chăm sóc con.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ chú họ dùng dao chém cháu đứt bàn tay: Đối tượng quanh co khi lấy lời khai
Liên quan đến vụ việc một cháu trai 10 tuổi bị chú họ chém đứt bàn tay, hiện cơ quan công an đã thực hiện lệnh tạm giữ đối tượng gây án để phục vụ...
Theo A.Đ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự