Cái chết bí ẩn của cậu học trò nhiều năm là HS giỏi

Ngày 11/04/2016 10:30 AM (GMT+7)

Là học sinh ngoan, hiền lành, chưa hề có mâu thuẫn với ai, nhưng sau khi tan học, Tiến đã mất tích đầy bí ẩn. Đến sáng hôm sau, thi thể của nam sinh này được phát hiện ở khúc sông thuộc địa bàn xã Phùng Hưng (huyện Khoái Châu, Hưng Yên)...

Mất tích bí ẩn

Công an huyện Khoái Châu cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một nam sinh 16 tuổi (trú tại xóm 11, thôn Kênh Hạ, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu). Đó là em Đỗ Văn Tiến, học sinh lớp 10 Trường THPT Khoái Châu).

Theo chia sẻ từ người thân của em Tiến, ngày 5/4, Tiến đi học thêm môn Lý tại nhà một cô giáo trong huyện đến 19h thì tan lớp. Nhưng đến tối muộn cùng ngày, vẫn chưa thấy Tiến về nên gia đình chia nhau ra tìm. Tuy nhiên, mọi thông tin về Tiến đều rơi vào ngõ cụt. Cho đến trưa 6/4, một người lái đò đã phát hiện ra thi thể Tiến nổi lập lờ trên mặt nước tại khúc sông thuộc địa bàn xã Phùng Hưng.

Sự việc được thông báo đến chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Phùng Hưng đã có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể. Đến chiều 7/4, gia đình đã phối hợp cùng công an các xã Liên Khê và Phùng Hưng tìm thấy được chiếc xe đạp và một số vật dụng cá nhân mà Tiến mang theo.

Cái chết bí ẩn của cậu học trò nhiều năm là HS giỏi - 1

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: X.Thắng

Ông Đỗ Văn Tuấn (bố đẻ nạn nhân) chia sẻ với PV: “Lúc con tan học, tôi gọi cho Tiến để bảo cháu chú ý khi đi đường. Bình thường khoảng 19h cháu học xong thì đến 19h30 phút là có mặt ở nhà. Nhưng hôm đó tận hơn 20h mà cháu vẫn chưa về. Sốt ruột quá tôi gọi lại cho cháu thì không liên lạc được. Linh tính xấu nên tôi bắt xe từ Lạng Sơn về ngay trong đêm. Tôi cùng với người nhà gọi điện hỏi thăm, đi đến từng nhà mà con tôi hay chơi nhưng cũng không thấy cháu. Tôi không ngờ, cháu lại bị như vậy”.

Cũng theo chia sẻ của ông Tuấn thì Tiến hiền lành, ngoan ngoãn. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên bố mẹ Tiến phải đi làm trên Lạng Sơn, chị gái học tại Hà Nội nên ở nhà chỉ có Tiến sống cùng bà nội đã già. “Vì là con nhà nông, nghèo nên các cháu rất thương bố mẹ. Hai cháu biết nghe lời, tự giác học tập, đi về đúng giờ. Các thầy cô giáo chưa bao giờ phải phàn nàn gì về Tiến cả. Còn Mai (chị của Tiến – PV) thi đỗ đại học trên Hà Nội, thỉnh thoảng mới về thăm nhà nên ở nhà chỉ còn 2 bà cháu tôi. Tôi chăm chút cho Tiến từng bữa ăn, giấc ngủ, gần gũi tối ngày. Không hiểu sao cháu lại bỏ tôi mà đi như vậy?”, bà nội Tiến ngậm ngùi.

Tìm hiểu của PV, lực học của Tiến rất tốt, là một trong những học sinh giỏi của Trường THPT Khoái Châu. Cậu nam sinh này được bạn bè và thầy cô yêu mến bởi sự thông minh, hoạt bát và nhiệt tình. Đã rất nhiều lần Tiến đại diện cho học sinh nhà trường dự các kỳ thi học sinh giỏi của huyện, tỉnh và cũng là niềm tự hào của nhà trường. Do bố mẹ đi làm xa từ khi Tiến còn nhỏ nên cậu học trò này sớm hình thành tính tự lập và vươn lên trong học tập.

Theo chia sẻ của các bạn cùng học với Tiến thì thời gian gần đây, Tiến không có biểu hiện lạ mà vẫn vui vẻ như bình thường. Từ trước đến nay, Tiến chưa hề có mâu thuẫn với bạn bè nào, chỉ chăm chỉ học tập và ở nhà phụ giúp gia đình.

Những dấu hiệu bất thường

Cái chết bí ẩn của cậu học trò nhiều năm là HS giỏi - 2

Ông Đỗ Văn Tuấn, bố của nạn nhân.

Trước cái chết của Tiến, mọi người vô cùng bàng hoàng, đau xót. Để xem Tiến có phải là bị ngã xuống nước hay còn do nguyên nhân nào khác không, gia đình cũng kiểm tra thi thể của Tiến. Khi đưa thi thể lên bờ, mọi người thấy ở trước ngực và vai có vết thâm đen. Trong bụng không có nước (?). Ngoài ra, người thân của Tiến cho biết thêm, buổi tối Tiến mất tích, có một người dân nhìn thấy một nhóm thanh niên xô xát ở gần khu vực phát hiện thấy thi thể Tiến. Người này còn đứng ra khuyên can sau đó mới đi về.

Ông Tuấn nói: “Nếu bảo Tiến ngã xuống sông thì có điều vô lý. Hôm đó theo xác nhận của bạn bè và cô giáo, sức khỏe cháu vẫn tốt, không có biểu hiện mệt mỏi và vẫn rất nhiệt tình trong học tập. Gia đình mong pháp luật vào cuộc tìm ra nguyên nhân cái chết của cháu. Nếu có người nào đó gây ra cái chết của cháu thì mong cơ quan pháp luật truy xét nghiêm minh”.

Trước cái chết bất thường của em trai, chị gái Tiến đau buồn chia sẻ: “Em Tiến ngoan ngoãn, học giỏi, mọi người ai cũng quý. Vì bố mẹ đi làm ăn xa nên chị em cũng hay tâm sự, động viên nhau. Giờ Tiến mất đi, gia đình rất đau buồn. Bố mẹ tôi không còn tâm trí làm ăn gì nữa”.

Đang xác minh làm rõ

Trao đổi với PV, ông Phan Huy Tuyển - Trưởng Công an xã Liên Khê cho biết: “Gia đình anh Đỗ Văn Tuấn sinh sống tại thôn Kênh Hạ, thuộc địa bàn xã Liên Khê. Gia đình về cơ bản rất tốt. Nhiều năm liền Tiến là học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh. Thời gian Tiến mất tích, người nhà chỉ nghĩ là do cháu mải chơi với bạn bè nên không về nên chỉ nhờ anh em quen biết đi tìm kiếm nhiều nơi chứ không báo công an và chính quyền. Đến khi nhận được tin Tiến mất, gia đình không khỏi sốc và suy sụp. Sự việc đang được cơ quan chức năng xem xét, xử lý”.

Theo Xuân Thắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự