Gia đình nam shipper bị đánh tử vong ở Đà Nẵng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của mạnh thường quân. Tuy nhiên các cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo cũng xuất hiện.
Ngày 7/2, chị Đinh Thị Đào (vợ anh Trần Thành, 31 tuổi, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng là nam nhân viên giao hàng bị đánh tử vong) cho biết, gia đình nhận được một số tin nhắn, cuộc gọi nghi lừa đảo.
Theo chị Đào, cách đây vài ngày, chị nhận được cuộc gọi của một người lạ nói rằng đã chuyển nhầm 10 triệu đồng ủng hộ và muốn lấy lại tiền. Người này còn đề nghị kết nối qua Zalo để làm thủ tục chuyển tiền.
Chị Đào cho biết, gia đình đã được công an, chính quyền địa phương cảnh báo không làm theo hướng dẫn từ người lạ, tránh bị lừa đảo qua mạng nên cảnh giác và không làm theo yêu cầu chuyển tiền.
Gia đình anh Thành có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.G
Gần đây, gia đình nam shipper đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.
Theo ông Trần Viết Thông (cha ruột anh Thành), thời gian qua không thể nhớ hết có bao nhiêu người đến thăm hỏi, có cả những người ông chưa từng gặp mặt. Đây là nguồn động lực lớn giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh.
Như VietNamNet đưa tin, Công an huyện Hòa Vang đã khởi tố bị can Trần Văn Minh Toàn (SN 1999), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1999) và Trần Hoàng Thiên (SN 2006, cùng trú xã Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.
Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn liên quan đến việc giao, nhận hàng giữa anh Thành và chị Trần Thanh T. (26 tuổi; thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang).
Anh Thành đã bị Toàn, Tùng và Thiên đánh vào tối 17/1 và cả 3 đối tượng chỉ dừng lại khi có người can ngăn. Anh Thành đi xe về nhà rồi lên giường nằm ngủ. Sau đó, người nhà phát hiện nạn nhân đã tử vong.