Cô gái lao xe vào trụ sở công an vẫn bị côn đồ đánh: Bất ngờ về người 'chồng hờ'

Ngày 24/11/2018 11:48 AM (GMT+7)

Liên quan đến vụ lao xe vào trụ sở công an, cô gái vẫn bị côn đồ cắt tóc, thông tin mới bất ngờ là người "chồng hờ" đang làm giám đốc một doanh nghiệp sản xuất gạch ở Thái Bình và đã có vợ con. Hai người chỉ có con chung chứ không ở với nhau. Chị Thiện cũng chưa từng gặp mặt vợ anh Hòa.

Như đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 19.11, chị Võ Thị Thiện tự lái ôtô nhãn hiệu Kia morning, BKS Hà Nội lao vào trụ sở Công an tỉnh Thái Bình. Ngay sau đó, một nhóm đối tượng đuổi theo cũng chạy vào sân công an tỉnh cùng với dao, kéo, gậy và có một số hành vi quá khích với cô gái. Phát hiện sự việc trên, ngay lập tức đội cảnh sát 113 Công an Thái Bình đã triển khai khống chế nhóm thanh niên quá khích. 

Trao đổi với PV Lao động, chị Võ Thị Thiện (26 tuổi, trú tại Hà Nội) – người phụ nữ bị một nhóm côn đồ truy đuổi vào tận trụ sở Công an tỉnh Thái Bình để hành hung cho biết, chị và anh Trần Xuân Hòa (quê xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) từng có quan hệ và có với nhau một con trai 4 tuổi, dù không kết hôn. 

Thời gian gần đây, chị Thiện đã chủ động chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, từ đó hai người tranh giành việc nuôi cháu bé nên đã xảy ra sự việc chị bị một nhóm người truy đuổi, hành hung trong trụ sở Công an Thái Bình. Bản thân chị Thiện và anh Hòa chỉ có con chung chứ không ở với nhau. Theo chị Thiện, ngày 13.11, anh Hòa nhờ người lên Hà Nội để đưa cháu bé về Thái Bình mà không thông báo với chị Thiện.

"Khoảng 7h30 sáng 19.11, tôi điều khiển xe ôtô BKS 29D- 30457 đi từ Hà Nội về Thái Bình. Khi xuống đến gần nhà anh Hòa, tôi bị một nhóm thanh niên chặn đường, chửi bới và yêu cầu xuống xe” - chị Thiện kể lại.

Cô gái lao xe vào trụ sở công an vẫn bị côn đồ đánh: Bất ngờ về người amp;#39;chồng hờamp;#39; - 1

Chiếc xe của nạn nhân bị đập phá. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo lời kể, thời điểm đó, anh Hòa cũng có mặt tại hiện trường. Bị nhiều người bao vây, chị Thiện đã gọi điện cho công an xã Vũ Hội. Hai công an đã có mặt nhưng không thể dẹp được nhóm người quá khích.

“Lúc đó, một số người đã dùng dao chọc thủng 4 lốp xe. Tôi nghĩ nếu xuống xe sẽ bị đánh nên kiên quyết không xuống.”

Chị Thiện tiếp tục điều khiển xe đến đường Lý Bôn, hướng về trụ sở Công an tỉnh Thái Bình. Lúc này vẫn có một xe CX5 và một xe phân khối đuổi theo.

“Tôi đánh lái vào thẳng cổng phụ trụ sở Công an tỉnh Thái Bình. Nhóm thanh niên cũng đuổi theo. Tại đây, họ hành hung và cắt tóc tôi. Họ còn ném gạch làm vỡ kính xe. Sau đó, công an tỉnh đã xuất hiện và bắt giữ họ”, chị Thiện thuật lại và đã có đơn trình báo đến công an tỉnh Thái Bình.

Theo Zing, anh Hòa đang làm giám đốc một doanh nghiệp sản xuất gạch ở Thái Bình và đã có vợ con. Hai người chỉ có con chung chứ không ở với nhau. Chị Thiện cũng chưa từng gặp mặt vợ anh Hòa.

Công an tỉnh Thái Bình đã tạm giữ các nghi can gồm Phạm Ngọc Hải (31 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình), Phạm Văn Cường (24 tuổi, trú tại Kiến Xương, Thái Bình) và Mai Xuân Nam (21 tuổi, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình). Công an đang tiếp tục điều tra.

Vợ dẫn 2 con nhỏ đi dằn mặt bồ nhí của chồng, hô hào con đánh luôn hộ mẹ
Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ dẫn theo 2 con nhỏ đi đến túm tóc, dằn mặt cô nhân tình trước sự chứng kiến của nhiều người.
Theo DV (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h