"Con trai Thiếu tướng Hùng khóc hết nước mắt, mong gặp bố lần nữa"

Ngày 18/10/2020 21:30 PM (GMT+7)

Khi biết tin Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu hi sinh vào ngày 13/10 trong khi làm nhiệm vụ tại Rào Trăng 3, con trai út tướng Hùng đã mất ngủ nhiều đêm, khóc hết nước mắt và mong được gặp bố lần nữa.

Ngày 13/10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), một trong 13 người hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Tại nhà riêng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng hôm nay (17/10), đại gia đình đang chuẩn bị công việc cho tang lễ  khi thi hài được đưa về quê nhà.

amp;#34;Con trai Thiếu tướng Hùng khóc hết nước mắt, mong gặp bố lần nữaamp;#34; - 1
 

amp;#34;Con trai Thiếu tướng Hùng khóc hết nước mắt, mong gặp bố lần nữaamp;#34; - 2

Tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của Thiếu tướng Hùng tại xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội).

amp;#34;Con trai Thiếu tướng Hùng khóc hết nước mắt, mong gặp bố lần nữaamp;#34; - 3

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hưng, anh trai của Thiếu tướng Hùng cho biết gia đình rất đau xót khi biết tin xấu này. "Tôi cũng đang đi công tác, khi nghe tin của chú Hùng tôi liền phải vội về, tập hợp gia đình để có thể lo chu đáo cho chú có thể an nghỉ", anh Hưng chia sẻ.

Anh Hưng cho biết gia đình có 5 người anh em có truyền thống tham gia lực lượng vũ trang, quân đội, công an. "Chú Hùng cũng là người vất vả khi thời gian xa nhà, xa gia đình là phần nhiều, nhưng khi còn sống chú Hùng là người có tình, có nghĩa chăm lo chu đáo cho gia đình", anh Hưng nói.

Về gia đình nhỏ của Thiếu tướng Hùng, người em họ cho biết anh Hùng có 2 con trai, con trai đầu mới tốt nghiệp và đang công tác trong ngành quân đội, con trai  thứ 2 đang học lớp 10. "Khi nghe tin bố mất, đứa út nhà anh Hùng lúc nào cũng khóc, khóc hết nước mắt, mất ngủ triền miên, chỉ mong được gặp bố lần nữa. Trông thằng bé gầy hẳn đi", vị này chia sẻ. Chị Hà, em gái Thiếu tướng Hùng vẫn không tin được anh mình đã ra đi. "Hôm trước khi lên đường, mấy anh em còn ngồi ăn với nhau bữa cơm, đến giờ tôi vẫn bàng hoàng khi biết tin anh Hùng không về nữa, bố mẹ chúng tôi cũng cực kỳ đau xót khi nghe tin anh mất", chị Hà nghẹn ngào.

Ngày 17/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có quyết định truy thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với đại tá Nguyễn Hữu Hùng.

Vụ 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp: Lời kể nghẹn lòng của người thoát chết trong gang tấc
Phóng viên Báo Người Lao Động đã gặp được một cán bộ trong số 5 người được cứu, đưa ra ngoài an toàn trong vụ sạt núi khiến 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn...
Theo Duy Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h