Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử

Ngày 04/07/2014 14:22 PM (GMT+7)

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều sĩ tử lấy công viên gần địa điểm thi làm chỗ nghỉ trưa và tranh thủ ôn bài.

Thời gian nghỉ trưa chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ nên sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều sĩ tử và người nhà tìm đến công viên làm nơi nghỉ trưa.

Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử - 1

Kết thúc buổi thi đầu tiên, sĩ tử tận dụng thời gian nghỉ giải lao trước khi bắt đầu buổi thi chiều.

Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử - 2

Gần các địa điểm thi ĐH Bách Khoa, ĐH Xây dựng, ĐH Kinh tế Quốc dân; công viên Thống nhất luôn là địa điểm lý tưởng để nghỉ trưa của thí sinh và người nhà.

Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử - 3

Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử - 4

Do hoàn cảnh nhà xa, không có điều kiện vào hàng quán… nhiều sĩ tử chọn công viên làm nhà trọ.

Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử - 5

Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử - 6

Sĩ tử và người nhà cùng nhau trò chuyện.

Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử - 7

Nguyễn Thị Lan (Thái Bình), thí sinh trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội tranh thủ ôn bài trước khi bước vào bài thi môn Vật lý.

Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử - 8

Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử - 9

Chợp mắt trên khuôn viên đá.

Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử - 10

Nhiều phụ huynh chọn cách thức canh giấc ngủ cho sĩ tử...

Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử - 11

...  hoặc cùng nhau ngả lưng, chợp mắt.

Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử - 12

Không chọn nghỉ trong công viên, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Lan (Đông Anh, Hà Nội) quyết định nghỉ ngơi ngay gần địa điểm thi (Ảnh chụp tại phố Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng).

Công viên trở thành... nhà trọ của sĩ tử - 13

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot