Cụ già ăn xin bị cướp vàng 24K hay 24 cây vàng?

Ngày 28/12/2013 11:10 AM (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, lúc thì cụ già khai bị cướp vàng 24K, lúc lại là 24 cây vàng, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ điều này.

Liên quan đến vụ án cướp vàng của cụ già xin ăn (Nguyễn Văn Cưng, 86 tuổi, tạm trú ở thị trấn Tràm Chim), ngày 26/12, Công an H.Tam Nông (Đồng Tháp) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng: Trần Quốc Việt (28 tuổi), Cao Văn Sang (19 tuổi), Lê Đức Duy (18 tuổi), Trần Văn Thanh Dân (17 tuổi, cùng ngụ thị trấn Tràm Chim, H.Tam Nông) và Nguyễn Thái Tài (17 tuổi, ngụ xã Phú Đức, H.Tam Nông) về hành vi cướp tài sản.

Ông Cưng khai báo vào tối 21/12 rằng vào khoảng giữa đêm, khi đang ngủ trong khu chợ thực phẩm ở thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông) thì bị một nhóm người xông vào cướp vàng và hàng chục triệu đồng.

Cụ già ăn xin bị cướp vàng 24K hay 24 cây vàng? - 1

Chợ thực phẩm, nơi ông Cưng bị cướp toàn bộ tài sản dành dụm sau gần 40 năm ăn xin (Ảnh: Khampha.vn)

Ông Cưng cũng cho biết trước đây ông sống chung cùng con cháu ở xã Tân Thành (H.Tân Hồng, Đồng Tháp). Ông đã đi ăn xin trên 40 năm, ông có tích lũy tiền ăn xin để mua vàng. Do có nhiều mâu thuẫn với con cháu nên ông bỏ nhà lang thang, xin ăn. Hai năm nay, ông tới thị trấn Tràm Chim và thường ngủ trong khu chợ để tiếp tục ăn xin. Vàng được ông giấu kỹ trong chiếc quần 2 lớp mà ông mặc ngủ hàng đêm.

Cơ quan điều tra xác định Trần Quốc Việt là đối tượng chủ mưu. Cơ quan điều tra cho hay đã thu hồi trên 7 lượng vàng, 29 triệu đồng tiền mặt và đang truy xét xem số vàng bị cướp còn nữa không.

Theo một nguồn tin, ông Cung không nhớ và không diễn đạt rõ ràng giữa hai khái niệm vàng 24K hay 24 cây vàng. Tại cơ quan điều tra, lúc thì ông Cưng khai bị cướp vàng 24K, lúc lại nói 24 cây vàng. Cơ quan điều tra đang làm rõ vấn đề này.

Theo Trọng Bình (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan