Đỡ bằng 2 tay người đàn ông nặng 55kg rơi từ tầng 5

Ngày 02/09/2014 06:15 AM (GMT+7)

Một người đàn ông tên Trần Lâm Vượng trong lúc làm việc đã xảy chân ngã từ tầng 5 của tòa nhà xây dở. Điều kỳ lạ là anh đã được người đồng nghiệp của mình dùng 2 cánh tay không đỡ thành công. Hiện nay, anh Vương Toàn Phát sau… 2 ngày đau tay, nay đã đi làm trở lại!

Trang Sina đưa tin, ngày 23/8 vừa qua, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra tại một công trường thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hiếu kỳ.

Một người đàn ông tên Trần Lâm Vượng trong lúc làm việc đã xảy chân ngã từ tầng 5 của tòa nhà xây dở. Điều kỳ lạ là anh đã được người đồng nghiệp của mình dùng 2 cánh tay không đỡ thành công. Hiện nay, anh Vương Toàn Phát sau… 2 ngày đau tay, nay đã đi làm trở lại!

Đỡ bằng 2 tay người đàn ông nặng 55kg rơi từ tầng 5 - 1

Anh Vương Toàn Phát

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 23/8, khi cả công trường đang say sưa làm việc thì bỗng một tiếng hét vang lên từ trên cao khiến mọi người đều giật mình. Anh Vương lúc ấy cũng không khỏi thót tim khi vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện một người đang rơi từ tầng 5 rơi xuống.

Dường như không kịp nghĩ, anh Vương vội dang hai tay, hai chân điều chỉnh vị trí để đón lấy người gặp nạn. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, nếu để anh ấy rơi từ trên cao đó xuống, chắc chắn sẽ không sống nổi, bản năng đã thúc đẩy tôi làm việc ấy!” anh Vương kể lại tình hình lúc đó. Thật kỳ diệu, vài giây sau, người đàn ông 55 kg đã rơi “huỵch” xuống tay anh Vương rồi lăn xuống đất.

Những người xung quang lúc ấy vẫn chưa hết bàng hoàng và “thót tim”, cuống quýt đưa hai người vào bệnh viện.

Đỡ bằng 2 tay người đàn ông nặng 55kg rơi từ tầng 5 - 2

Các bác sĩ cũng cho biết, anh Trần nặng 55kg, ngã từ độ cao tầng 5 của một tòa nhà, sẽ tương đương với một vật thể nặng 200kg khi tới tay anh Vương.

Theo chuẩn đoán của các bác sĩ, anh Trần chỉ bị gãy xương ở một vài bộ phận trên cơ thể, không có chấn thương nghiêm trọng, điều này thật quá may mắn so với tai nạn ngã từ tầng 5 của tòa nhà!

Các bác sĩ cũng cho biết, anh Trần nặng 55kg, ngã từ độ cao tầng 5 của một tòa nhà, sẽ tương đương với một vật thể nặng 200kg khi tới tay anh Vương. “Đây quả là chuyện lạ mà tôi chưa từng thấy, anh Vương nên được mệnh danh là người đàn ông có bàn tay thép!” một bác sĩ chia sẻ.

Sau hai ngày… đau tay, đến nay anh Vương đã đi làm trở lại.Với tinh thần cứu người đáng quý trọng của mình, anh đã được công ty dành tặng 200 NDT để tuyên dương trước đoàn thể!

Quỳnh Trang (Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot