Đội quân băng rừng "cõng" nhu yếu phẩm cho người dân vùng sạt lở

Ngày 17/09/2024 10:05 AM (GMT+7)

Hàng trăm điểm sạt lở trên tuyến đường độc đạo từ trung tâm xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà, Lào Cai) vào khu vực sạt lở khiến 18 người chết và mất tích. Lực lượng đoàn viên thanh niên phải băng rừng, vượt núi cả chục km để tiếp tế lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân.

Cận cảnh thanh niên băng rừng vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân vùng sạt lở Yên Bái. Video: Phạm Trường.

Gần 1 tuần qua, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, nhiều địa phương ở tỉnh Lào Cai còn bị chia cắt. Theo UBND huyện Bắc Hà, mưa lũ khiến 23 người chết, 11 người mất tích. Trong đó, vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc) đã khiến 10 người chết, 8 người còn mất tích.

Gần 1 tuần qua, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, nhiều địa phương ở tỉnh Lào Cai còn bị chia cắt. Theo UBND huyện Bắc Hà, mưa lũ khiến 23 người chết, 11 người mất tích. Trong đó, vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc) đã khiến 10 người chết, 8 người còn mất tích.

Toàn huyện có hàng nghìn điểm sạt lở.

Toàn huyện có hàng nghìn điểm sạt lở.

img src/upload/3-2024/images/2024-09-17/1726536250-tp-1-2101-width1966height1352.jpg width660 /

Đội quân băng rừng amp;#34;cõngamp;#34; nhu yếu phẩm cho người dân vùng sạt lở - 4

Trên các quả đồi, đất đã ngậm căng nước, xuất hiện nhiều điểm nứt mới, nguy cơ phát sinh thêm các địa điểm sạt lở đất cao với khối lượng lớn.

Tuyến đường độc đạo từ trung tâm xã Nậm Lúc vào thôn Nậm Tông bị chia cắt, trong đó nhiều điểm bị cắt đứt hoàn toàn, không thể dùng xe vận chuyển lương thực tiếp tế đến cho người dân mà phải đi bộ.

Tuyến đường độc đạo từ trung tâm xã Nậm Lúc vào thôn Nậm Tông bị chia cắt, trong đó nhiều điểm bị cắt đứt hoàn toàn, không thể dùng xe vận chuyển lương thực tiếp tế đến cho người dân mà phải đi bộ.

Lực lượng quân dân tự vệ, đoàn viên thanh niên, người dân địa phương đã phải băng rừng, vượt núi, “cõng” lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm cần thiết vào tiếp tế cho người dân.

Lực lượng quân dân tự vệ, đoàn viên thanh niên, người dân địa phương đã phải băng rừng, vượt núi, “cõng” lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm cần thiết vào tiếp tế cho người dân.

Anh Lý Seo Mô (29 tuổi, trú thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, hàng đầu) cho biết, từ khi xảy ra thảm họa làm chết người, em tự nguyện vận chuyển hàng hóa cho người dân. Những ngày đầu núi lở, đường không đi được, anh em phải men theo núi cả chục km để ra trung tâm xã vận chuyển hàng vào cho bà con.

Anh Lý Seo Mô (29 tuổi, trú thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, hàng đầu) cho biết, từ khi xảy ra thảm họa làm chết người, em tự nguyện vận chuyển hàng hóa cho người dân. Những ngày đầu núi lở, đường không đi được, anh em phải men theo núi cả chục km để ra trung tâm xã vận chuyển hàng vào cho bà con.

img src/upload/3-2024/images/2024-09-17/1726536251-tp-13-5622-width1966height1264.jpg width660 /

Đội quân băng rừng amp;#34;cõngamp;#34; nhu yếu phẩm cho người dân vùng sạt lở - 9

img src/upload/3-2024/images/2024-09-17/1726536251-tp-9-8046-width1966height1181.jpg width660 /

Đội quân băng rừng amp;#34;cõngamp;#34; nhu yếu phẩm cho người dân vùng sạt lở - 11

“Mỗi ngày em đi 2 chuyến, gùi được khoảng 20kg hàng hóa vào cho người dân. Kết thúc một ngày đi bộ gần 40, khi về đến nhà em lăn ra ngủ, đôi chân rã rời. Nhưng vì người dân gặp hoạn nạn, sáng sớm em lại cố dậy sớm, tiếp tục ra trung tâm xã gùi hàng vào cho dân”, Mô tâm sự. Trong hình, thanh niên địa phương mang nhu yếu phẩm vượt qua khu vực sạt lở để đưa vào tiếp tế cho người dân vùng sạt lở.

Chị Cò Thị Kim – Bí thư Đoàn xã Nậm Lúc cho biết, suốt một tuần qua, 100 đoàn viên thanh niên của xã đã tình nguyện vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước sạch và nhu yếu phẩm cho các vùng còn cô lập.

Chị Cò Thị Kim – Bí thư Đoàn xã Nậm Lúc cho biết, suốt một tuần qua, 100 đoàn viên thanh niên của xã đã tình nguyện vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước sạch và nhu yếu phẩm cho các vùng còn cô lập.

img src/upload/3-2024/images/2024-09-17/1726536251-tp-20-6540-width1890height1305.jpg width660 /

Đội quân băng rừng amp;#34;cõngamp;#34; nhu yếu phẩm cho người dân vùng sạt lở - 14

img src/upload/3-2024/images/2024-09-17/1726536251-tp-25-7836-width1761height1139.jpg width660 /

Đội quân băng rừng amp;#34;cõngamp;#34; nhu yếu phẩm cho người dân vùng sạt lở - 16

“Đường đi khó, nguy cơ sạt lở cao nhưng không để bà con phải đói, các đoàn viên đã cố gắng vận chuyển hàng hóa cần thiết cho người dân. Đoàn thanh niên và lực lượng của xã cũng tập trung hàng hóa về các vị trí có lực lượng công an, quân đội hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra”, chị Kim chia sẻ.

Nhiều vị trí suối nước chảy mạnh hoặc điểm sạt lở bùn nhão phải nhờ sự hỗ trợ của gàu máy đào để vượt qua.

Nhiều vị trí suối nước chảy mạnh hoặc điểm sạt lở bùn nhão phải nhờ sự hỗ trợ của gàu máy đào để vượt qua.

Vài ngày sau, khi thời tiết tốt lên, đường được sửa chữa, các thanh niên dùng xe máy vận chuyển vào vị trí cách Nậm Tông 5km. Từ đây, bỏ xe máy gùi hàng đi bộ vào cho bà con. Nay thì xe máy đã đến vị trí cách thôn 2km thuận lợi cho thanh niên rất nhiều.

Vài ngày sau, khi thời tiết tốt lên, đường được sửa chữa, các thanh niên dùng xe máy vận chuyển vào vị trí cách Nậm Tông 5km. Từ đây, bỏ xe máy gùi hàng đi bộ vào cho bà con. Nay thì xe máy đã đến vị trí cách thôn 2km thuận lợi cho thanh niên rất nhiều.

Lực lượng thanh niên cũng gom củi, vận chuyển đến điểm tập kết và khu vực đóng quân của lực lượng chức năng để hỗ trợ nấu ăn.

Lực lượng thanh niên cũng gom củi, vận chuyển đến điểm tập kết và khu vực đóng quân của lực lượng chức năng để hỗ trợ nấu ăn.

Những ngày qua, 80 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ số 2 thuộc Trung đoàn CSCĐ Thủ đô (Bộ Công an) cùng lực lượng quân đội, đội tìm kiếm tình nguyện và người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Những ngày qua, 80 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ số 2 thuộc Trung đoàn CSCĐ Thủ đô (Bộ Công an) cùng lực lượng quân đội, đội tìm kiếm tình nguyện và người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Ông Sầm Phượng Long - Chủ tịch UBND xã Nậm Lúc cho biết, sạt lở trên địa bàn làm 11 người chết, 8 người mất tích chưa được tìm thấy. Hiện, tuyến đường vào các bản trên địa bàn cơ bản đã thông và di chuyển được song còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao.

“Ngoài lực lượng có mặt từ trước, hôm nay (16/9), quân đội cũng tăng cường thêm 70 người vào hỗ trợ tìm kiếm và khắc phục hậu quả sau lũ cho bà con. Đến nay, các đoàn cứu trợ cũng có mặt, xã đã phân bố lương thực, nhu yếu phẩm, nước uống cho người dân”, ông Long nói.

Theo UBND huyện Bắc Hà, hiện còn 2 tuyến đường vào xã Nậm Khánh và Bản Cái chưa thông, mọi công tác cứu trợ phải đi bộ. Ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 386 tỷ đồng. Huyện Bắc Hà đã huy động trên 2.000 người, 30 máy xúc đào, thành lập các tổ cơ động để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Vụ sạt lở ở Nậm Tông: "Chỉ mấy giây, làng bị cuốn phăng"

Cháu bé duy nhất sống sót trong gia đình bị nạn tại Làng Nủ: Con muốn về với mẹ
Trận lũ quét sáng 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) đã khiến cháu bé Hoàng Ngọc Lan (6 tuổi) mồ côi bố mẹ, mất đi 2 người anh...

Mưa lũ sau bão Yagi

Theo Phạm Trường - Viết Hà - Hân Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h