HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét

Ngày 26/11/2015 13:45 PM (GMT+7)

Gió lạnh cùng cơn mưa phùn kéo dài khiến nhiệt độ ngoài trời về đêm ở Hà Nội chỉ khoảng 12 độ C. Nhiều người vô gia cư ngủ vỉa hè phải chui mình vào bao tải để tránh rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 25.11, một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh đã tràn xuống miền Bắc. Nền nhiệt liên tục giảm khiến Bắc Bộ hứng chịu đợt rét nhất kể từ đầu đông.

Không khí lạnh mang theo mưa khiến nền nhiệt giảm ở mức thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ về đêm càng giảm sâu khi có mưa phùn kéo dài và sương giá.

Màn đêm buông xuống, khi người người trở về với mái ấm gia đình, những người vô gia cư mưu sinh ở Hà Nội lại lang thang tìm cho mình một góc khuất để qua đêm. 

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 1

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 2

Chỉ với những mảnh chiếu rách hoặc tấm chăn mỏng… họ phải chống chọi với nhiệt độ chừng 12 độ C.

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 3

Hơn 1 giờ sáng, anh Hoàng Văn Cường làm nghề nhặt rác (51 tuổi, quê Thái Nguyên) vẫn ngồi hút thuốc trên vỉa hè phố Hàng Khoai. Anh cho biết, hôm nay trời lạnh hơn nên không ngủ được.

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 4

Gần đó là “tổ ấm” của ông Dương Hùng (70 tuổi, quê Hưng Yên) cũng làm nghề nhặt rác. Do trời lạnh nên ông phải chui vào 2 bao tải để tránh rét.

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 5

Một người làm nghề khuân vác ngủ ở vỉa hè trước cửa chợ Đồng Xuân. Anh cũng phải chui vào bao tải để chống chọi với cái lạnh thấu xương của đêm đông Hà Nội.

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 6

Người đàn ông ngủ trên xe lăn trước cửa nhà số 44 Hàng Khoai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chỉ với một tấm chăn mỏng.

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 7

Một người hành nghề xe ôm ngủ ở trước bậc thềm của khách sạn Vertu trên đường Ngô Quyền mà không có một tấm chăn đắp lên người.

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 8

Người phụ nữ ngủ trên vỉa hè phố Tràng Thi với đủ các thứ đồ đạc lỉnh kỉnh xung quanh.

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 9

Trong cây ATM trên phố Đinh Tiên Hoàng, người đàn ông này ngủ ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc.

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 10

Nhóm công nhân xây dựng khác cũng nằm ngủ cạnh đó. Do trong cây ATM khá kín gió nên mọi người ngủ chỉ cần một manh chiếu lót lưng mà không cần đến chăn.

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 11

Hai người đàn ông làm nghề bán hàng rong nằm ngủ trên vỉa hè phố Lý Nam Đế.

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 12

Hơn 2 giờ sáng, người phụ nữ bán nước trên đường Lê Duẩn ngủ thiếp đi mà quên dọn đồ.

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 13

Cách đó không xa là 2 người làm nghề nhặt rác đang nằm ngủ. Chiếc xe đạp được khóa cẩn thận, dựng ở phía trước để chắn gió.

HN: Người vô gia cư chui bao tải ngủ vỉa hè trong đêm rét - 14

Một người vô gia cư nằm ngủ trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) với tấm màn chùm lên người.

Theo Triệu Quang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Rét đậm ở miền Bắc