Ngáo đá, nghịch tử sát hại mẹ đẻ, chém anh trai

Ngày 02/04/2014 14:03 PM (GMT+7)

Ngáo đá, người thanh niên vốn hiền lành trở thành “thú dữ”, cầm dao chém chết mẹ rồi đâm anh trai bị thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 2/4, gia đình nạn nhân Phạm Thị Hòa (SN 1962) vẫn đang lo hậu sư cho bà tại nhà riêng số 100 (chợ Nhật Tảo, P.4, Q.10, TP.HCM). Nghi can sát hại bà Hòa chính là Tô Minh Nhật Hải (SN 1981, con ruột bà Hòa) vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ công tác lấy lời khai làm rõ hành vi giết người.

Ngáo đá, nghịch tử sát hại mẹ đẻ, chém anh trai - 1

Gia đình bà Hòa đang lo hậu sự cho bà.

Ngoài bà Hòa là nạn nhân tử vong trong vụ án, Hải còn chém anh trai mình thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Chúng tôi tìm đến chợ Nhật Tảo sáng 2/4, căn nhà nơi xảy ra án mạng đang tổ chức đám tang bà Hòa nằm lọt giữa khu chợ vốn ồn ào, náo nhiệt. Rất nhiều tiểu thương và người dân tụ tập xôn xao bàn tán về án mạng kinh hoàng. Nhiều người nhận định: “Hung thủ là thanh niên hiền lành, chẳng bao giờ gây gổ với ai trong xóm, tuy nhiên không hiểu vì sao lại gây ra án mạng động trời như vậy”.

Bà Hiếu, một tiểu thương trong chợ cho biết: Hàng ngày Sỉn (tên thường gọi của Hải - PV) rất hiền lành, mặc dù không có việc làm ổn định nhưng anh lại chịu khó, ai gọi thuê làm gì thì làm đó. Hôm thì đi phụ hồ, hôm đi bốc vác.

Theo nhiều người kể lại: Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào lúc 23h đêm ngày 1/4. Khi đó, họ nghe tiếng la lớn liền chạy đến thì phát hiện bên trong căn nhà số 100 có tiếng cãi cự lớn.

Thời điểm người dân chạy đến thì bà Hòa đã bị Hải đâm gục trên sàn nhà, riêng anh Công (anh trai của Hải) đang vật lộn với Hải để tước dao trên tay đối tượng.

May mắn, người chị dâu của Hải (vợ của anh Công) đã kịp thời mở cửa để người dân lao vào ứng cứu.

Ngáo đá, nghịch tử sát hại mẹ đẻ, chém anh trai - 2

Người dân tụ tập rất đông trước ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

“Chúng tôi chạy đến cửa nhà đang khóa trái nên bất lực nhìn anh Công và Hải đang vật lộn với nhau, bên cạnh bà mẹ đang rên rỉ trong vũng máu. Riêng người chị dâu của nghi can khi mở cửa, vì quá sợ hãi nên đã làm rơi chìa khóa 2-3 lần mới mở được cánh cửa”, anh Giang, người chứng kiến kể lại.

Khi cánh cửa căn nhà 100 được mở toang, người con dâu tháo chạy ra đường tri hô người dân lao vào ứng cứu, đồng thời tức tốc gọi xe cấp cứu đến đưa bà Hòa đi bệnh viện.

Hải nhanh chóng bị lực lượng dân phòng và người dân khống chế đưa về trụ sở công an P.4.

Lúc xe cấp cứu vừa đến đầu chợ thì người nạn nhân la lớn và khóc thét vì bà Hòa đã tử vong. Lát sau, công an đến hiện trường làm việc.

Qua tìm hiểu được biết, Hải vướng vào con đường nghiện ngập đã vài năm trở lại đây. Nhiều lần người dân phát hiện Hải ở trạng thái phê thuốc, tuy nhiên những lần đó Hải không gây chuyện với ai.

“Tối hôm qua tôi nghe đâu, thằng Hải lại bị phê thuốc và đòi tiền mẹ để ra ngoài đi chơi. Tuy nhiên bà Hòa ngăn không cho đi, lại còn dấu chìa khóa nhà nữa nên hắn mới nổi điên gây ra vụ án này”, một người dân cho biết.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Sỹ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng