Người dân khóc thương Đại tướng

Ngày 06/10/2013 07:49 AM (GMT+7)

Tối 5/10, nhiều người dân đã mang hoa tới nhà riêng Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Những giọt nước mắt đã rơi, tưởng nhớ vị anh hùng.


Người dân khóc thương Đại tướng - 1

Đông đảo người dân tập trung trước cổng số nhà 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh sống.

Người dân khóc thương Đại tướng - 2

Nhiều vòng hoa được người dân gửi tới nhà Đại tướng.

Người dân khóc thương Đại tướng - 3

Anh Đặng Trung Kiên cùng 2 người con mang nhưng bông hoa cúc tới để kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Người dân khóc thương Đại tướng - 4

Ông Nguyễn Ngọc Ngạn cùng vợ đến từ Gia Lâm (Hà Nội) chắp tay trước ngôi nhà 30 Hoàng Diệu.

Người dân khóc thương Đại tướng - 5

Còn anh Ngọc Thế Luân (Mỹ Đình, Hà Nội) xúc động khi có mặt tại nhà nhà Đại tướng, anh Luân kể: "Ngày xưa tôi đi chiến đấu ở Campuchia, vì thế khi nghe tin Bác Giáp mất, nhiều đồng đội cũ tỉnh xa đã gọi điện cho tôi đến để thắp cho Bác nén nhang".

Người dân khóc thương Đại tướng - 6

Nhiều người còn bật khóc...

Người dân khóc thương Đại tướng - 7

Đứng nhìn ngôi nhà từ xa, ánh mắt ai cũng buồn bã.

Người dân khóc thương Đại tướng - 8

Nhiều phụ huynh còn đưa con đến nhà Đại tướng để kể về công lao cho thế hệ sau.

Người dân khóc thương Đại tướng - 9

Người đàn ông cầm bông hoa đứng trước cổng 30 Hoàng Diệu, ánh mắt xa xăm và nặng trĩu hướng về ngôi nhà nơi tướng Giáp từng sinh sống.

Người dân khóc thương Đại tướng - 10

Một số người chụp lại bức ảnh ngôi nhà Đại tướng.

Người dân khóc thương Đại tướng - 11

Lực lượng cảnh vệ cám ơn người dân đã tới kính viếng. 2h chiều mai sẽ mở cửa cho người dân vào thăm nhà.

Người dân khóc thương Đại tướng - 12

Gia đình nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp cám ơn bà con, đồng bào đã tới chia buồn cùng gia đình.

Theo Lê Hiếu (theo Tri Thức Trực Tuyến)
Nguồn:

Tin liên quan