Người đàn ông nghèo trúng số, bỗng dưng có 155 tỷ nhưng không giúp đỡ gia đình, 3 năm sau nhận cái kết không ngờ

Phú Nguyễn - Ngày 22/01/2024 14:47 PM (GMT+7)

Nhiều năm về trước, một người đàn ông từng trúng số số tiền lên tới 155 tỷ đồng nhưng lại không biết quản lý để rồi ông lại trở thành một gã nghèo sau 3 năm và được gọi là “người đàn ông xấu tính nhất nước Anh”.

Ông Pete Kyle (70 tuổi) đến từ Plymouth (Anh) đã trúng giải thưởng xổ số giá trị 155 tỷ đồng trong kì quay xổ số ngày 29/1/2005. Ở tuổi 52, ông Pete không ngờ mình lại nhận được số tiền lớn đến vậy. Ông cũng tuyên bố rằng số tiền này sẽ thay đổi cuộc đời mình.

Đó là một trong những giải thưởng xổ số lớn nhất ở nước Anh. Những con số mà ông ấy chọn khi mua vé cũng chính là con số ông ấy chọn hàng tuần trong nhiều năm. Ngay lập tức, Pete bắt đầu vung tiền và tự thưởng cho mình một chiếc thuyền đánh cá mới.

Ông cũng mua một căn biệt thự sang trọng, bên trong có quầy bar, phòng bi-da, bể sục và phòng xông hơi ướt.

Ông Pete Kyle trúng xổ số giá trị 155 tỷ đồng, nhưng cách tiêu tiền của ông đã khiến số tiền bay sạch trong vòng 3 năm

Ông Pete Kyle trúng xổ số giá trị 155 tỷ đồng, nhưng cách tiêu tiền của ông đã khiến số tiền bay sạch trong vòng 3 năm

Ông đã thay đổi cuộc sống của mình bằng việc vung tiền vào một gara chứa đầy những chiếc xe hơi cao cấp. Trong một thời gian, ông cũng tiêu số tiền lớn cho hai người con trai, chiêu đãi các con những kì nghỉ sang chảnh. Ông lên kế hoạch cho các con đến thăm Floria và dành một tháng để khám phá những điều thú vị ở SeaWorld và DisneyWorld. Còn ông thì đi câu cá ở Marlin.

Cũng từ đó, mỗi ngày Pete phung phí 4.600 bảng Anh (143 triệu đồng). Mặc dù ông nói sẽ thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình nhưng dường như các anh chị em đều không có gì thay đổi. Họ không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ người anh em bất ngờ là triệu phú.

Ông Pete được sinh ra trong một gia đình có 15 người con. Và ông đã từ chối giúp đỡ tất cả các anh chị em của mình trong đó có người mắc căn bệnh Huntingdon không thể chữa khỏi. Nhiều người cho rằng lẽ ra ông nên bỏ tiền giúp đỡ những người thân của mình trước thay vì ăn chơi, phung phí một cách vô ích như vậy. Nhưng cuối cùng chẳng có bất cứ sự giúp đỡ nào từ ông. Sự chặt chẽ này khiến ông bị gọi là "Người đàn ông xấu tính nhất nước Anh".

The Sun tiết lộ cách Pete chi 550.000 bảng (khoảng 17 tỷ đồng) cho ngôi nhà ở Derriford, 40.000 bảng (khoảng 1,2 tỷ) cho một chiếc  Mercedes, 40.000 bảng cho một chiếc  Range Rover và 20.000 bảng (600 triệu đồng) khác cho một chiếc xe khác.

Sự phung phí khiến tài sản của ông tiêu tan nhanh chóng. Chỉ 3 năm sau, ngôi nhà của ông đã bị thu hồi. Bạn bè cho rằng ông thua lỗ trong các phi vụ làm ăn. Chủ nợ hàng ngày còn phải đến đòi mà ông cũng không có tiền trả.

Ở tuổi 55, ông bị buộc phải chuyển đến và làm việc tại một khách sạn trị giá 15 bảng một đêm ở Plymouth.

3 năm sau đó, Pete thực sự trở thành người tay trắng, thậm chí còn nợ nần rất nhiều. Thật khó để tin rằng ông đã từng là một triệu phú.

Vào thời điểm trúng số, Pete khẳng định cuộc đời ông đã ứng nghiệm với lời của một thầy bói nói về mình từ 46 năm trước. Khi đó ông là một cậu bé, bán hàng cho một người phụ nữ. Và người này nói rằng sau này ông nhất định sẽ kiếm đuộc một số tiền lớn trong đời.

Tuy nhiên, vì tính phung phí và sự giàu có đến bất ngờ, ông đã không biết tính toán cho tương lai, không biết tận dụng số tiền của mình để rồi trở thành người thất bại chỉ sau 3 năm. Nhiều người tiếc nuối trước hành động của Pete và tiếc cho số tiền "khủng" mà ông bất ngờ có được.

Theo Phú Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xổ số