Con gái qua đời hơn 2 năm nhưng người mẹ 85 tuổi không hay biết sự thật. Nỗi nhớ nhung khiến bà đổ bệnh và một “cuộc điện thoại từ cõi trời" do cháu gái sắp xếp đã cho bà niềm tin để sống tiếp.
Chen Jundan cho biết, bà của cô là người trấn Dã Tam Quan, huyện Ba Đông, châu Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bà sinh được 2 người con trai và 2 người con gái. Những năm gần đây, do tuổi cao, bà bị suy giảm thính lực.
Tháng 11/2022, con gái cả của bà đột ngột qua đời. Đây là lần thứ 2 người đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh khi con trai cả của bà cũng qua đời khi chưa đầy 40 tuổi. Để bảo vệ người bà như ngọn đèn trước gió, cả gia đình và hàng xóm đã cùng nhau dựng lên một lời nói dối nhân hậu rằng "con gái đi xa để chăm cháu".
Nỗi nhớ con hơn 600 ngày, đến tháng 7/2024 đã lên đỉnh điểm. Tình trạng sức khỏe của bà đột ngột xấu đi, bà nhất quyết muốn nghe giọng nói của con gái. Bất đắc dĩ, Chen Jundan cầm chiếc điện thoại đang im lặng lên và nói:
"Dì cả (cách gọi cô ruột ở địa phương) gọi điện thoại!"
"Mẹ nhớ con lắm, con gọi mẹ hai tiếng đi... Con về thăm mẹ đi, mẹ chỉ sợ không sống được đến tháng 12 âm lịch!"
Người mẹ già thính lực kém, áp tai vào ống nghe khóc nức nở nói lên nỗi nhớ nhung trong lòng. Những giọt nước mắt đục ngầu rơi trên màn hình nóng hổi.
"Con từ 12 tuổi đã phải lo toan việc nhà, làm đậu phụ. Mẹ nợ con..." Bà cụ nói lên nỗi day dứt với con gái.
Cuộc gọi điện thoại xuyên không gian và thời gian này đã trở thành "liều thuốc kéo dài sự sống" cho bà cụ. Nghe mọi người trong nhà nói rằng con gái cả sẽ sớm về thăm, tinh thần của bà cụ dần tốt hơn. Tháng 1 năm nay, bà cụ lại đòi gọi điện thoại cho con gái cả, "cuộc gọi từ cõi trời" một lần nữa diễn ra.
Chen Jundan chia sẻ, bà nội cô đã dành cả cuộc đời cho các con, nuôi nấng đứa cháu sớm mồ côi cha. Mọi người trong nhà đều rất kính trọng và hiếu thuận với bà. Mỗi cuối tuần, Chen Jundan đều mang những món ăn ngon mà bà nội thích nhất từ Nghi Xương về căn nhà cũ trong khe núi để thăm nom và bầu bạn với bà.
Những người trong làng đều nói gia đình bà cụ rất hòa thuận, con cháu hiếu thảo, thay phiên nhau chăm sóc bà tận tình. Họ cũng có mối quan hệ rất tốt với dân làng. Hàng xóm thường xuyên qua lại thăm hỏi bà cụ, cùng thống nhất với gia đình giấu chuyện con gái cả của bà đã qua đời.
Tối ngày 1/3, sau khi đoạn video ngắn về lời nói dối nhân hậu này được đăng tải đã thu hút hàng triệu cư dân mạng quan tâm chỉ trong vòng 1 giờ. 3 chữ "Mẹ nợ con" của cụ bà đã khiến không ít người bật khóc. Nhiều cư dân mạng xúc động để lại bình luận:
“Ngay khi thấy 3 chữ “Mẹ nợ con”, mình đã bật khóc. Con dù lớn thế nào vẫn là đứa trẻ trong mắt cha mẹ. Mong bà có thêm động lực để sống khỏe mạnh và vui vẻ bên con cháu”.
“Một người mẹ đáng kính và một gia đình hòa thuận, hiếu kính”.
“Con cái mãi là báu vật của cha mẹ. Cảm ơn cuộc điện thoại ấy đã giúp cụ có thêm niềm tin sống”.