Nhiều trẻ bị lạc tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong đêm giao thừa, bố mẹ hoảng loạn tìm con

Ngày 01/01/2018 00:04 AM (GMT+7)

Ghi nhận của chúng tôi tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, nơi đang diễn ra hàng loại sự kiện chào năm mới 2018 cho thấy, có rất nhiều trẻ bị lạc bố mẹ.

Lực lượng chức năng thông báo trên loa về trường hợp trẻ đi lạc

Tính riêng tại trạm khai báo khu vực tượng đài cảm tử (phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), trung bình cứ 5 phút lại có 1 phụ huynh đến nhờ sự lực lượng chức năng hỗ trợ tìm con bị lạc.

Nguyên nhân khiến cha mẹ bị lạc con là do khi dắt con vào khu vực đám đông không may bị tuột mất tay. Anh Dũng cho biết: "Chỉ trong tích tắc tôi đã bị lạc mất 3 đứa em. 3 em của anh Dũng đều còn rất nhỏ chỉ khoảng 4 tuổi".

Nhiều trẻ bị lạc tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong đêm giao thừa, bố mẹ hoảng loạn tìm con - 1

Nhiều trẻ bị lạc tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong đêm giao thừa, bố mẹ hoảng loạn tìm con - 2

Lực lượng chức năng thông báo trẻ bị lạc trên loa để bố mẹ đến đón.

Hiện anh Dũng đang rất sốt ruột chờ được gặp lại các em. Tại chốt khai báo, khi các cán bộ công an thông báo lên loa không ít trường hợp các em nhỏ đã tự tìm về chốt để đợi bố mẹ đến đón.

Một cán bộ công an cho biết: "Trong quá trình đi tuần tra chúng tôi gặp những cháu đứng bơ vơ một mình có dấu hiệu bị lạc nên đã lại hỏi và đưa về trạm khai báo để thông báo trên loa.

Nhiều cháu nhớ được số điện thoại bố mẹ gọi điện và bố mẹ đến nhận con. Nhưng cũng có trường hợp điện thoại không liên lạc được nên các các cán bộ phải cắt cử người trông coi. Các bậc phụ huynh khi đưa trẻ đến chỗ đông người phải hết sức để ý trông coi trẻ vì khi bị lạc sẽ rất nguy hiểm. Kẻ xấu dễ lợi dụng sơ hở để trục lợi".

Nhiều trẻ bị lạc tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong đêm giao thừa, bố mẹ hoảng loạn tìm con - 3

Một cháu bé bị lạc bố mẹ, đang chờ người thân đến đón.

Vui mừng tìm được con, mẹ bé Nguyễn Quang Khánh cho biết, dẫn con đi chơi nhưng không may bị lạc ở khu vực vòi phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sau đó, bé Khánh khóc và may mắn được bảo vệ dẫn đến khu vực trung tâm báo tin thông báo cho người nhà.

"Ban đầu sợ quá, tôi đi tìm khắp nơi nhưng không thấy vì đông người quá. Trong khi con tôi còn bé, con có ra sao chắc tôi chết. Sau hai giờ lạc nhau, may mắn là tôi đã tìm thấy cháu", mẹ bé Khánh chia sẻ.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Dương lịch