Phút định mệnh bé trai 8 tuổi bị mẹ chém chết

Ngày 23/06/2014 16:06 PM (GMT+7)

Khi công an ập vào bắt giữ, hung thủ ngồi bất động trước nhà, mắt nhìn trừng trừng, bất cứ ai chạm vào cũng không phản ứng.

Sáng 23/6, hàng trăm người dân xã Tiền Châu và xã Đạo Đức (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đội mưa cùng gia đình đưa tang Lý Thành Long (8 tuổi). Nhiều người tỏ thái độ phẫn nộ trước hành vi giết người mà Nguyễn Thị Lý (31 tuổi) gây ra với đứa con trai của mình.

Ngồi bán trà đá cạnh nơi xảy ra vụ án mạng, bà Trần Thị Hà (54 tuổi) kể, hàng ngày, bà vẫn thấy hai mẹ con chở nhau qua quán nước. "Cháu bé rất ngoan hiền và lễ phép. Còn Lý sống không có điều tiếng gì với hàng xóm láng giềng", bà Hà nói.

Phút định mệnh bé trai 8 tuổi bị mẹ chém chết - 1

Di ảnh bé Long được gia đình bên nội lập vội sau buổi chiều định mệnh.

Người phụ nữ 54 tuổi kể, chủ nhật (22/6), bà thấy cửa hàng tạp hóa của Lý đóng cửa. Đến 16 cùng ngày, tiếng kêu thất thanh trong ngôi nhà này phát ra. "Tôi tưởng có người bị ngã trong nhà hay điện giật. Lát sau, bà Hường (mẹ đẻ Lý) bế cháu Long nằm bất tỉnh trên tay chạy ra ngoài sân kêu cứu. Trên cơ thể bé trai có nhiều vết chém", nhân chứng nói.

Khi công an ập vào, Lý còn ngồi bất động trước cửa nhà, mắt nhìn trừng trừng, ai động vào cũng không phản ứng. Lúc tra tay vào còng số 8, chị ta vẫn mặc quần áo dính đầy máu.

"Dã man quá vì hổ dữ còn không ăn thịt con. Mấy anh công an nói chưa thấy vụ án nào như thế này", người hàng xóm chia sẻ.

Theo người dân, vợ chồng Lý lấy nhau hơn chục năm nay đã chia tay 6 năm nay. Lý đứng nhận quyền nuôi cậu con trai. Xảy ra sự việc, nhà nội bé Long đã đón thi thể cháu bé xấu số này về an táng.

Phút định mệnh bé trai 8 tuổi bị mẹ chém chết - 2

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đỗ Mến.

Không riêng khu vực án mạng, cách đấy vài cây số, căn nhà anh Nguyễn Tiến Thành (bố đẻ nạn nhân) cũng bao trùm tang tóc. Gần 12h nhưng nhiều người vẫn nán lại để động viên gia đình.

Vội lau dòng nước mắt khi có người đến thăm hỏi, ông nội Long nghẹn giọng: "Đau xót quá cô ơi". Nói rồi, người đàn ông 63 tuổi hướng đôi mắt trũng sâu về phía di ảnh cháu trai trên bàn thờ.

Là người chứng kiến giám định pháp y, ông Lâm (bác nạn nhân) cho biết, ngoài vết chém ở vai và gáy, các ngón tay của cháu ông còn gần bị đứt lìa. "Tôi là người từng tham gia chiến tranh, vậy mà cũng không thể tượng tượng được cảnh tượng hãi hùng đó", ông Lâm nói.

Người thân bé trai 8 tuổi khẳng định, bố mẹ cháu bé chia tay được nhiều năm. Hai tuần trước đó, Thành đi lấy vợ 2.

"Trước đây gia đình tôi còn nhiều lần khuyên bảo Lý quay về với gia đình cho con có bố mẹ nhưng nó không chịu mà muốn sống một mình. Do đó, không thể có chuyện ghen tuông như đồn đoán", ông Lâm chia sẻ.

Khi vụ án mạng xảy ra, bà Hường (mẹ đẻ Lý) vẫn nằm bệt trên giường.

Tại cơ quan công an, Lý Khai, 14h ngày 22/6, khi con trai đã ngủ say, chị ta xuống bếp lấy con dao phay (loại dao thái phở dài khoảng 40 cm) mang lên buồng chỗ con nằm rồi chém nhiều nhát. Sau ít phút, mẹ đẻ Lý từ dưới nhà lên nhìn thấy cảnh trên đã hô hoán người dân đưa đi cấp cứu nhưng Long đã tử vong trước đó.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang lấy lời khai của Lý.

Theo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Đức Huy - trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nguyên nhân chính dẫn tới sự việc này là do "tiêu cực cá nhân và quá căm phẫn chồng (anh Thành - chồng chị Lý) đi lấy vợ khác nên chị Lý đã không kiểm soát được hành vi của mình đã ra tay chém chết con trai".

Theo Đỗ Mến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng